Truyện cười: Ghét mèo

Một ông ghét cay ghét đắng con mèo vì nó rất tinh quái và nhiều lúc làm cho ông bực mình. Ông muốn tống khứ nó đi. Một sáng, ông lái xe cách nhà 2 km rồi vứt con mèo ở đó. Nhưng khi ông ta về thì đã thấy con mèo đang lon ton trên đường vào nhà. Ngày hôm sau, ông ta vứt con mèo cách xa 4 km, ...

Một ông ghét cay ghét đắng con mèo vì nó rất tinh quái và nhiều lúc làm cho ông bực mình. Ông muốn tống khứ nó đi. Một sáng, ông lái xe cách nhà 2 km rồi vứt con mèo ở đó. Nhưng khi ông ta về thì đã thấy con mèo đang lon ton trên đường vào nhà.

Ngày hôm sau, ông ta vứt con mèo cách xa 4 km, nhưng sự tình vẫn diễn ra như cũ.

Ông ta cứ tăng dần quãng đường lên nhưng con mèo vẫn nhớ đường và quay về nhà trước cả ông ta. Cuối cùng, ông ta quyết định lái xe đi xa hơn vài chục dặm, rẽ phải, rồi rẽ trái, băng qua cây cầu, rồi rẽ phải tiếp, phải nữa và cứ như vậy cho đến khi ông ta tới nơi mà ông ta nghĩ đó là một điểm hoàn hảo để vứt bỏ con mèo.

Hàng tiếng đồng hồ sau, ông gọi điện về nhà cho bà: "Này bà, có con mèo ở đó không?".

- Vâng, thì mèo vẫn ở nhà mà, nó vừa mới về - Bà vợ đáp.

- Tôi lạc đường rồi bà ạ. Tôi phải về quá trưa một chút, vì còn đang tìm đường.

Theo Ngôi Sao

0