Thông tin liên hệ
Bài viết của Trần Bảo Ngọc

Truyền thuyết về vịnh Hạ Long

Từ khi khai thiên lập địa, người Việt Nam xưa thường gặp nạn giặc ngoại xâm đánh chiếm, chúng thường ồ ạt kéo thuyền tiến từ ngoài biển vào. Truyền thuyết kể rằng, Ngọc Hoàng thấy như vậy thì đã cử Rồng mẹ cùng đàn Rồng Con của mình xuống hạ giới để giúp đỡ người Việt đánh giặc. Ngay khi hạ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:09 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Truyền thuyết Mẫu Thượng Ngàn

Trong việc thờ cúng tại các làng quê ỏ miền Bắc và miền Trung nước ta, có một hiện tượng phổ biến là bên cạnh đình, chùa, bao giờ cũng có một nơi thờ Mấu, gọi là Diện Mẫu. Diện Mẫu thường nằm ở mé cạnh chùa, nhà gạch xây thẳng ba gian, nhỏ hơn chùa. Đôi khỉ cũng xây chùa theo kiểu chữ đinh. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:08 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Trọng Thủy, Mỵ Châu

Thời vua An Dương Vương, dân chúng xây thành Cổ Loa ngăn chặn giặc phương Bắc. Xây mãi không xong, nhà vua bèn lập đàn cầu tế. Trong lúc đó, một vị thần hiện ra dưới bóng con rùa vàng - tục ngữ gọi là thần Kim Quy - và dạy nhà vua cách xây thành. Thành xây xong, thần Kim Quy còn tặng nhà vua chiếc ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:08 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Lê Quý Đôn giai thoại: Biết thì nói là biết

Lê Quý Đôn tự cho mình là người hay chữ nhất vùng Thái Bình. Một hôm làng có hội, một vị lão nho nhờ Lê Quý Đôn viết hộ vào dải lụa một vế đối. Lê Quý Đôn cầm bút chờ. Ông cụ ung dung đọc: "Tri", Lê Quý Đôn ngỡ ngàng và lúng túng không biết viết thế nào. Cụ lại nhắc lại "Tri", Lê Quý Đôn vẵn ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:08 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Truyền thuyết về thần Tô Lịch

Thành Đại La ngày xưa được xây dựng trên phần đất của làng Long Đỗ. Làng này nằm bên bờ sông nhỏ chảy ra sông Cái. Tương truyền, xưa kia trong làng có nhà họ Tô, tuy gia tư không giàu có lắm, nhưng mọi người ăn ở với nhau lại thật là hiếu nghĩa, hoà thuận. Đó là vì gia đình này từ nhiều đời ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:08 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Cổ tích về vị thần của lũ khỉ

Có một ông già sống ở một làng nọ. Một hôm vợ ông rán cho ông một ít bánh bột để ăn bữa trưa khi đi cắt cỏ trong thung lũng. Trong lúc ông mải làm việc thì một toán khỉ đến và lấy bữa trưa của ông ra ăn sạch. Ông già nhìn thấy nhưng ông ngồi lặng im giữa thung lũng mà không đánh đuổi chúng. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:07 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Cái cối xay muối hay sự tích nước biển trở nên mặn

Ngày xưa, ở một làng nọ có hai anh em, cha mẹ chết sớm. Người anh là một kẻ hẹp hòi tham lam, còn người em rất tốt bụng và thông minh. Người anh muốn cho em đi ở rể một gia đình để anh ta nhẹ bớt gánh nặng. Nhưng người em muốn sống độc lập nên không nghe theo lời người anh. Tuy nhiên một thời ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:07 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Cổ tích vui nơi không có thần

Một sư thầy và một chú tiểu ở một ngôi đển nọ cùng đi đến một vài nơi giảng đạo. Trên đường đi, chú tiếu buồn đi tiểu, chú tạt vào bên đường và định vén áo kimônô lên, nhưng sư thầy nói: - Dừng ngay lại, ở đó có thần đường không được đi ở đấy. Đi đến một cánh đồng, chú tiểu lại định vạch quần ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:07 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Shitakiri Suzume

Ngày xưa, có hai vợ chồng già nọ, ông lão là một người rất hiền lành nhưng vợ ông lại là một người bần tiện và tham lam. Mỗi buổi sáng, ông lão hết lên núi đốn củi, rồi lại cuốc đất, làm ruộng. Sáng hôm ấy, ông lão vào thật sâu trong rừng để đốn củi. Trong khi đang làm việc thì ông nghe tiếng khóc ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:07 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Benizara và Kakezara

Ngày xưa có hai chị em nhà nọ. Một người tên là Benizara tức là "Đĩa đỏ", một người tên là Kakezara tức là "Đĩa mẻ". Benizara là con vợ trước, còn Kakezara là con vợ kế. Benizara là một cô gái hiền lành và trung thực nhưng dì ghẻ cô đối xử với cô rất tàn tệ. Một hôm bà ta bảo hai chi em di nhặt ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:07 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa