06/02/2018, 15:11

Bài phát biểu cảm nghĩ của học sinh nhân ngày lể Tổng kết năm học

Thời gian thấm thoát trôi đi, những chú ve lại đến mùa thi nhau cất tiếng kêu râm ran khi hè đến. Cách đây 2 năm khi là học sinh lớp 10 đến dự ngày tổng kết năm học, em cũng bắt gặp những hình ảnh chia tay đầy nước mắt của các anh chị lớp 12, cũng những cái ôm chặt cứng và những ...

Thời gian thấm thoát trôi đi, những chú ve lại đến mùa thi nhau cất tiếng kêu râm ran khi hè đến.

Cách đây 2 năm khi là học sinh lớp 10 đến dự ngày tổng kết năm học, em cũng bắt gặp những hình ảnh chia tay đầy nước mắt của các anh chị lớp 12, cũng những cái ôm chặt cứng và những bùi ngùi không cất lên thành tiếng.

Thế nhưng nghỉ hè lớp 10 cũng như lớp 11 chỉ đơn giản là được nghỉ xả hơi sau một năm học. Còn bây giờ, 12 là đã trưởng thành, sẻ ra trường như những cách chim non tìm đến mền đất mới. Cũng có thể sau này chúng em có những người sẻ quay trở lại trường, sẻ gặp lại nhau nhưng liệu có còn đầy đủ những gương mặt này không.

Thế là một năm học với những bề bộn lo toan, những buổi học nghiêm túc và hào hứng đã đến hồi vang lên tiếng trống kết thúc. Riêng đối với học sinh lớp 12 chúng em đó là tiếng trống cuối, đặc biệt đánh dấu việc hoàn thành của 12 năm học.

Ba năm của một đời người không phải là quá dài nhưng 3 năm được tắm mình trong dòng sông trí thức là một quảng thời gian chúng ta được học tập, tiếp thu, trải nghiệm, được vui buồn, được yêu thương. Đó lá tình thầy trò, tình bạn bè, là kho trí thức mà thây cô mang đến.

Nhớ lại khoảng thời gian khi mà em chập chững bước vào trường, với những sự lo lắng, sợ sệt, rụt rè. Sợ rằng bạn bè không hòa đồng, vui vẻ, sợ thầy cô sẻ quá khắt khe… nhưng em đã được đón nhận thật nhiệt tình. Những người bạn ban đầu vẫn e ngại bắt chuyện với nhau, nhưng rồi cũng vui vẻ cùng học, ăn uống và cả nằm ngũ nửa, chúng em đã sống trong một không khí như anh chị em trong nhà. Thầy cô thì niềm nở chỉ dạy nhẹ nhàng, lo cho chúng em từng bũa cơm, những lúc đau ôm. Thầy cô dạy cho chúng em biết muôn màu của cuộc sống, dạy chúng em biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết cuộc sống luôn có sự hiện hữu của hai gam màu đen trắng.

Nhìn lại quãng thời gian mà chúng em đã đi qua kể từ  ngày bước chân vào ngôi trường này ba năm như một giấc mơ để khi nhắm mắt lại hình ảnh về ngôi trường này vẫn hiện lên rõ rệt.

Ngày hôm nay em đứng đây, vẩn ngôi trường này, vẫn hàng cây, những ghế ngồi thân thuộc, vẫn thầy cô của chúng em đây, mọi thứ vẫn đỗi bình thường mà lòng em thấy bâng khuâng. Ba năm dưới mái trường, cảm nhận hai mùa hè trôi đi lặng lẻ, em đã hiểu được ý nghĩa của hai tiếng “chia tay” mới thấm thía nỗi đau khi phải cất lên hai tiếng mặn đắng, chan chát. Quên sao được những tháng năm sống dưới mái trường đầy gắn bó, dù chỉ là khoảnh khắc nhỏ thôi cũng đủ để trở thành kỉ niệm… mà kỉ niệm thì chất chứa buồn vui, ăm ắp nụ cười và cả những giọt nước mắt, sẻ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ, chẳng bao giờ nữa chúng em lại có được.

Các bạn lớp 12 thân mến!

Tôi sẽ cất giữ những kỉ niệm khi còn bên nhau. Tôi sẻ nhớ nhiều lớp 12A2. Giờ phút này tôi mới thấm hiểu được lời một bài thơ:

 “Khi đánh mất điều ta yêu quý nhất

Thì mới hay có sóng ở trong lòng

Có giông bảo, mây đen và nuối tiếc

Có nụ cười chát đắng buổi chia li

Nước mắt dài làm ướt cả bờ mi

Khi nhớ lại kỉ niệm thời nông nổi

Những vui buồn như từng cơn gió thổi

Có hẹn ngày trở lại với tôi không?”

Vâng, hi vọng rằng các bạn lớp 12 sẽ cố gắng vượt qua hai kì thi trước mặt thật tốt không chỉ để cho thầy cô, cha mẹ vui lòng mà còn là sự khẳng định, sự chiến thắng bản thân mình.

Đối với các em lớp dưới chị có vài điều muốn nhắn nhủ các em

Thời gian luôn trôi đi, không dừng lại và cũng chẳng níu kéo được, rồi cũng  sẽ đến lúc chúng em cảm nhận được cảm xúc trong buổi chia tay như bọn chị lúc giờ. Chị hi vọng các em sẽ cố gắng học tập thật tốt, kính trọng thầy cô và biết quý thời gian được học và chung sống với bạn bè.

Đặc biệt là các em lớp 9, các em còn kì thi chuyển cấp nữa. các em biết không? Dù được học tập ở môi trường như thế nào đi nữa, nếu biết chăm chỉ rèn luyện thì các em đều sẽ thành công.

Lần cuối em xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các thầy cô, những người đã tạo điều kiện cho em có cơ hội được học tại ngôi trường  này cho đến ngày ra trường. Mai đây dù có sống và làm việc tại đâu thì công ơn dìu dắt của thầy cô vẫn luôn ở trong tim.

Em cũng xin được gửi lời biết ơn chân thành  đến cha, mẹ và các bậc phụ huynh đã tin tưởng vào sự giáo dục của mái trường này.

Em xin chúc sức khỏe và thành công đến thầy cô, phụ huynh  và tất cả các bạn.

Xin cảm ơn.

0