Truyện cười: Ghi ở bàn nhậu

Ghi ở bàn nhậu - Ngẫm cho kỹ , trên đời cái gì cũng có thể thay đổi, ông ạ. Từ quần áo, giày dép, xe cộ, nhà cửa, công việc đến tên tuổi, bạn bè,... thậm chí cả (ngó trước ngó sau) vợ cũng đổi được tuốt! - Tuy nhiên... - Đúng. Tuy nhiên, duy có một thứ khó thay đổi. Mà ...

Ghi ở bàn nhậu

- Ngẫm cho kỹ , trên đời cái gì cũng có thể thay đổi, ông ạ. Từ quần áo, giày dép, xe cộ, nhà cửa, công việc đến tên tuổi, bạn bè,... thậm chí cả (ngó trước ngó sau) vợ cũng đổi được tuốt!

- Tuy nhiên...

- Đúng. Tuy nhiên, duy có một thứ khó thay đổi. Mà nếu có đổi thì rất dễ tai hoạ.

- ???

- Chính là cái Sim card. Ví dụ nhé. Năm ngoái tớ bị mất cái "cục gạch". Mới buổi sáng thì buổi chiều mụ vợ đã nổi trận lôi đình, nào là lừa dối vợ con, tắt máy đi với con nào. Hơn tuần sau, ông bố ở quê đột ngột xuất hiện ở trước cửa, mắng: "Tao gọi cho mi suốt không thấy trả lời. Không biết chuyện chi. Tao lo quá chừng nên đáp xe đò vô đây". Rồi tiếp theo là giám đốc, đồng nghiệp, khách hàng, bạn nhậu,... trách móc đủ thứ. Tớ phải làm cớ mất, rồi ra ngay dịch vụ viết cái đơn, trình cái hộ khẩu, chứng minh thư, xin "chuyển hồn qua xác mới", nghĩa là giữ lại số phone cũ.

- Nhưng đó là tại ông. Với ông thì đó là tai hoạ, còn với tôi thì... chuyện nhỏ. Đổi cái rụp, cắt đứt nhẹ nhàng...

- Chuyện nhỏ, cắt nhẹ nhàng, là sao?

-Thì sao nữa. Tánh mình hảo ngọt, số lại đào hoa, đẹp trai, học giỏi nên em út theo quá trời, suốt ngày nheo nhéo nheo nhéo. Đùng một phát, tớ lấy vợ, đưa luôn con sim cho vợ xài. Vậy là cắt đứt nhẹ nhàng, đố có em nào dám mơ làm phiền, lại còn được tiếng trung thực nữa chứ sao!

-Hay! Chiêu hay! Cụng ly cái coi!

N.Th

0