Truyện cười: Truyền âm... dập mật...

Truyền âm... dập mật... "Nhiếp hồn pháp" gọi nôm na là thuật thôi miên của những... thầy "Fakia" Ấn Độ chơi trò dụ rắn. Ngón nghề này là một trong những bí pháp võ công của Tây độc Âu Dương Phong quốc tịch Ấn Độ, đồng hương với Bồ Đề Đạt Ma, tổ sư sáng lập môn phái Thiếu Lâm. Tây độc tới ...

Truyền âm... dập mật...

"Nhiếp hồn pháp" gọi nôm na là thuật thôi miên của những... thầy "Fakia" Ấn Độ chơi trò dụ rắn. Ngón nghề này là một trong những bí pháp võ công của Tây độc Âu Dương Phong quốc tịch Ấn Độ, đồng hương với Bồ Đề Đạt Ma, tổ sư sáng lập môn phái Thiếu Lâm. Tây độc tới đâu ắt sẽ có một bầy rắn rít đủ loại hổ mang, chàm quạp,... theo tới đó. Hữu sự là chơi trò bò lổm ngổm như bún nước lèo vây hãm đối phương. Thông thường các nữ hiệp hãi nhất trò này cho dù võ công đầy mình nhưng phụ nữ sợ mấy chú máu lạnh không chân là số nhiều. "Nhiếp hồn pháp" thường không được võ lâm chính phái ưa chuộng, tìm học, bởi lẽ tà đạo thường xài.

Nhưng "truyền âm nhập mật" - gọi nôm na là tiền thân của điện thoại di động thế kỷ 21 là một bí công khác, nó không quy định chính phái hay tà phái nó chỉ buộc người sử dụng phải thuộc hàng cao thủ, đại cao thủ bởi lẽ nó như điện thoại di động vậy, pin yếu tức công lực yếu thì chỉ hoặc thều thào, mất sóng hoặc chỉ vài lời alô là... hết pin. Xài được truyền âm nhập mật thường phải từ cỡ Ngũ Bá: Đông tà, Tây độc, Bắc cái, Nam đế, Trung thần thông Vương Trùng Dương... cỡ đó thì mới có thể cách trăm dặm "alô!" tới tai người muốn gọi. Cỡ đó thì mới có thể "kỳ thanh bất kiến kỳ hình" vẫn "chỉ đạo đường lối" cho "phe ta" được. Phúc công (thuật nói bằng bụng) của Ác Quán Mãn Doanh Đoàn Diên Khánh thực ra cũng là một "thể loại" truyền âm nhập mật. Nhờ vậy mà đệ nhất ác mới chơi trò mách nước cho Hư Trúc phá trận cờ Tô Tinh Hà, nôm na ngày nay gọi là "mách nước", chỉ khác là mách nước từ xa...

Truyền âm nhập mật ngỡ đã thất truyền.

Điện thoại di động ra đời đủ mọi kiểu dáng, hãng sản xuất... khiến bí pháp truyền âm trở thành "võ nhập môn" cho bất cứ đệ tử bang phái nào: Nokia, Motorola, Siemens, Samsung... chỉ cần một "con dế" tầm thường, rẻ bèo là ai cũng truyền âm nhập mật dễ ẹc.

Thế nên những nghi can ván độ bóng đá U23 của ta mới ung dung "truyền âm" qua lại với những cao thủ cá độ quốc nội lẫn quốc ngoại. Mới gây nên những cú "đột tử" tức tưởi của vô số người hâm mộ chân chính, những người chỉ nghĩ về danh dự tổ quốc, màu cờ sắc áo đất nước...

Nhưng truyền âm nhập mật khi đã không còn là bí pháp - ai cũng xài được ắt cũng có chuyện "lưới sóng lồng lộng... thưa mà không dễ lọt", những nghi can bán độ đang được triệu tập để làm rõ trắng đen chuyện có bán rẻ danh dự quốc gia hay không?

Nếu không! Là điều đáng mừng.

Nếu có! Đấy sẽ là chiêu "gậy ông đập lưng ông" của nhà Cô Tô Mộ Dung - sẽ là truyền âm... dập mật. Ô hô! Ai tai!

ĐỖ - KIM  DUNG  LUẬN

0