Truyện cười: Số đẹp

Số đẹp Thời gian gần đây tự dưng anh làm ăn thất bát, thua lỗ liên miên. Anh rầu đã đành mà vợ anh cũng rầu theo. Một hôm: Vừa xách cặp về nhà, anh ngạc nhiên vì vợ anh đón anh bằng vẻ mặt hết sức tươi tỉnh: Em tìm ra lý do rồi, thầy bói bảo anh phải đổi số điện thoại. ...

Số đẹp 

Thời gian gần đây tự dưng anh làm ăn thất bát, thua lỗ liên miên. Anh rầu đã đành mà vợ anh cũng rầu theo.

Một hôm:

Vừa xách cặp về nhà, anh ngạc nhiên vì vợ anh đón anh bằng vẻ mặt hết sức tươi tỉnh: Em tìm ra lý do rồi, thầy bói bảo anh phải đổi số điện thoại. Năm nay  năm tuổi của anh, lại kèm theo số điện thoại của anh   có số cuối là 78, bảy tám là thất bát, không được.

Anh tò mò: Vậy thì số nào hên bây giờ.

-Em hỏi ý kiến thầy rồi. Chỉ cần chọn số nào có số cuối 006 là giải hạn ngay.

-006?

-006 nghĩa là không không xấu. Thầy bảo tuổi của anh chưa làm giàu nổi, chỉ cầu không xấu là được rồi.

Mất hết mấy ngày đi lùng ở các cửa hàng, gọi điện hú hoạ đến các số máy có số cuối là 006, cuối cùng anh cũng thương lượng được với một sinh viên kẹt tiền bán lại số cho anh với giá 2 triệu đồng.

Sau đó:

- P. hả! Sao không chịu trả tiền cho tao?

- Ê, bà chủ tiệm cầm đồ nhắn mày không tới chuộc là bà ta thanh lý đó.

- Chiều nay đến đón em ở ký túc xá nha!...

- Anh gì đó ơi! Số điện thoại của anh có bán lại không? Tôi mua?

Những tin nhắn, cuộc gọi không "mời", không quen cứ liên tục gọi đến. Trong khi đó những bạn hàng quen, mối làm ăn đã thưa lại càng thưa hơn, bởi vì họ không biết, không nhớ số đẹp của anh.

Số đẹp, số phiền!. Anh thở dài.

Nguyễn Lý

0