Truyện cười: Đếm xương sườn!

Đếm xương sườn! 1-Cựu ước kể rằng một buổi trưa nọ, Adam đang ngủ ngon lành dưới bóng mát của cây cối trong vườn Eden bỗng nghe "nhột nhột" ở ba sườn. Chàng mở mắt thấy Eva đang chăm chỉ, tẩn mẩn đếm xương sườn của chàng. Adam thở dài: "Trời ơi! trên thế giới này còn người phụ nữ nào ngoài ...

Đếm xương sườn!

1-Cựu ước kể rằng một buổi trưa nọ, Adam đang ngủ ngon lành dưới bóng mát của cây cối trong vườn Eden bỗng nghe "nhột nhột" ở ba sườn. Chàng mở mắt thấy Eva đang chăm chỉ, tẩn mẩn đếm xương sườn của chàng. Adam thở dài: "Trời ơi! trên thế giới này còn người phụ nữ nào ngoài em nữa chớ!". Đấy, cái sự tò mò của quý bà có lịch sử từ thời khai thiên lập địa chớ ít gì.

2-Bởi vậy, vài ngàn năm sau khi cái bóp (ví) của đàn ông ra đời nó thay cho vụ đếm xương sườn. Cứ khám xét cái bóp của quý ông là có thể biết được cả "một lịch sử " từ tiền bạc (nhiều hay ít, có hay không) đến tình ái (thư tình, giấy hò hẹn, giấy nhắc nợ, nhắc tiền sữa cho con..., và chẳng may có thêm một vài cái condom mà bình thường đức ông chồng chẳng xài bao giờ vì bà xã đã kế hoạch hoá) thì coi như "rách việc" là thường.

3- Thế rồi "mô bai" có mặt từ sự tiến bộ vũ bão của con người. Nó làm thế giới hẹp lại, nó đủ tiện lợi cho công việc, cho giao tiếp, nó thay thế cái bóp chứa đựng vô vàn bí mật của đàn ông. Nó trở thành vật bất ly thân, mất bóp thì cũng chẳng sao chứ mất điện thoại thì coi chừng cuộc đời rối teng beng cả. Nào là địa chỉ, số điện thoại vân vân và vân vân. Nếu có câu đố: Điều gì khiến bạn quay về nhà khẩn cấp khi đã ở ngoài đường? Chắc chắn câu trả lời của quý ông sẽ là: Bỏ quên điện thoại! Bỏ quên điện thoại tức là bỏ quên "cái bóp hiện đại". Ta chưa về kịp mà nó "tò tí te", lỡ "bíp bíp" tin nhắn của ai đó, đàn ông còn đỡ khổ chứ là "quý cô" thì cũng rối rắm sự đời lắm. Bởi lẽ, biết đâu những nàng Eva đương đại "đếm xương sườn" bằng cách đọc tin nhắn của ta...

Chết!

Đỗ

0