Truyện cười: Sorry tin nhắn

Sorry tin nhắn 7 giờ 30 sáng. Đang ngồi uống cà phê bỗng Hai Tửng nghe nhạc chuông bài Con nhền nhện reo vang. Thì ra là tin nhắn: ra cafe con rua gap. Mà sao số lạ quá. Quái, ai vậy cà? 9 giờ. Lại tin nhắn: dau roi cha? khong biet bua nay la ngay gi a? Không thể nào. Tửng ...

Sorry tin nhắn

7 giờ 30 sáng. Đang ngồi uống cà phê  bỗng Hai Tửng nghe nhạc chuông bài Con nhền nhện reo vang. Thì ra là tin nhắn: ra cafe con rua gap. Mà sao số lạ quá. Quái, ai vậy cà?

9 giờ. Lại tin nhắn: dau roi cha? khong biet bua nay la ngay gi a? Không thể nào. Tửng vò đầu mãi mà không nhớ ra số này.  Vốn tính cẩn thận, Tửng rà hết 150 số lưu trong con sim, 200 số ghi trong con nhớ, rồi sổ tay; bóp trán nhớ lại từng người quen cũng không có số này.

Thôi chết. Hổng lẽ là sếp. Tháng vừa rồi, trong cuộc họp toàn thể cơ quan, sếp có nhắc nhở thoáng qua về chuyện giờ giấc làm việc, nhưng đâu có nêu đích danh thằng nào. Lại nữa: Tung co nhan tin khong, sao khong tra loi? Trua nay gap nhau o cho cu.

Tửng chột dạ, biết rõ tên mình vậy thì không thể nhầm được rồi. Thôi, em chả dại, sắp đến kỳ họp bình bầu thi đua cuối năm rồi. Thưa sếp, năm phút nữa em sẽ có mặt!

Tửng chạy một mạch về cơ quan, mở computer giả đò cắm cúi làm việc và không quên thỉnh thoảng liếc mắt về phía sếp. Vẫn là sếp như mọi ngày, nhưng sao hôm nay có vẻ lạnh lạnh.

Tửng ngồi lỳ trên ghế luôn đến chiều. Trưa cắn lưỡi gặm cơm hộp, bỏ cả cuộc hẹn với cô em mới kết nghĩa.

5 giờ kém 15, mọi người lục tục ra về. Cuối cùng chỉ còn sếp với Tửng. Rồi sếp cũng đứng dậy, đến vỗ vai Tửng: " Bữa nay chăm chỉ hén. Thôi, về đi, tớ có việc sẽ về sau". Tửng mừng như bắt được vàng, ba chân bốn cẳng chạy, quên cả hỏi thăm xem sếp đổi số hồi nào.

Vừa ra khỏi cổng, Tửng liền móc điện thoại, lại một tin nhắn nữa: sorry ban, vi da lam phien sang nay. Toi co thang ban ten la Tung (dau huyen) nen co su nham lan. K cong ty X.

- Ôi trời - Tửng dậm chân - Tửng ơi là Tửng!

N.Th

0