31/05/2017, 12:22

Viết một đoạn văn ngắn kể về tình cảm của bố mẹ đối với em.

Đến công viên, em được bố mẹ đưa đi chơi khắp nơi, không những thế em còn được chơi các trò chơi thiếu nhi thật thích thú. Em đã có một ngày thật hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ. Hôm chủ nhật vừa qua, bố mẹ đưa em đi chơi trong công viên thành phố. Trước khi đi, mẹ diện cho em bộ quần áo ...

Đến công viên, em được bố mẹ đưa đi chơi khắp nơi, không những thế em còn được chơi các trò chơi thiếu nhi thật thích thú. Em đã có một ngày thật hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ.

Hôm chủ nhật vừa qua, bố mẹ đưa em đi chơi trong công viên thành phố. Trước khi đi, mẹ diện cho em bộ quần áo đẹp nhất mà bố mới mua cho. Khi mặc đồ cho em, mẹ hỏi: Con có thích bộ quần áo này không nào? Em sung sướng trả lời mẹ: Con thích nhất bộ này đấy. Bố còn lấy thêm cái khăn choàng vào cổ cho em khỏi bị lạnh.

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
0