Truyện cười Cuộc sống - Trang 381

Bài học kinh nghiệm

Một gã trẻ tuổi gặp một ông già. Đang huênh hoang muốn khoe trình độ mình hơn người, gã bèn rủ: – Tôi với ông so kiến thức bằng cách đố nhau nhé! Ông già đắn đo, gã bèn đặt thêm điều kiện: – Nếu thắng ông được 10 đồng, nếu thua ông chỉ mất 1 đồng thôi! – Nhất trí, anh đố trước đi. – Thế ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:39 ngày 12/06/2018

Cấy rẽ ruộng chúa Liễu.

Lúc Quỳnh còn là học trò nhà nghèo, phải ra đền Sông xin cấy rẽ. Quỳnh khấn và xin âm dương xem Chúa thuận lấy gốc hay lấy ngọn. Ban đầu chúa thuận lấy ngọn thì Quỳnh trồng rặt thứ khoai lang. Ðến lúc được ăn, Quỳnh đào lấy củ, còn bao nhiêu dây ngọn đem nộp chúa Lần thứ hai, xin âm dương, Chúa ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:39 ngày 12/06/2018

Hết chịu nổi

Hai cảnh sát tuần tra trên đường phố nhìn thấy một xe ô-tô đậu không đúng quy định. Một mảnh giấy gài trên cái gạt nước: “Xe hỏng, đi tìm bạn để cùng đẩy. Ba giờ sau, hai cảnh sát vẫn thấy xe đậu trong phố đó nhưng lần này tiến lên phía trước độ 100m. Một mảnh giấy gài khác được ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:39 ngày 12/06/2018

Hút chết vì quả đào

Quỳnh cậy tài, đùa cả với chúa, không từ ai. Một hôm, lúc túc trực trong cung, có người đem đâng vua một mâm đào, gọi là “đào trường thọ”, Quỳnh thủng thỉnh lại gần, lấy một quả, ngồi ăn, giữa đông đủ mặt vua quan, mà làm như không trông thấy ai cả. Vua quở, giao xuống cho các quan nghi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:39 ngày 12/06/2018

Bánh tao đâu

Ông thầy đồ nọ vốn tính tham ăn. Bữa ấy có người mời đi ăn cỗ, thầy mới cho một cậu học trò nhỏ theo hầu. Ðến nơi, thầy ngồi vào cỗ, bảo học trò đứng bên cạnh. Trông thấy trong mâm cỗ còn nhiều bánh trái, bụng no nhưng thầy lại muốn bỏ túi mấy chiếc. Sợ người chung quang nom thấy thì mất thể ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:39 ngày 12/06/2018

Chức to lắm…

Lại nói Lưu Bị sau khi chiếm được Tây Thục, thì lập tức dán đính vào hậu cung, suốt mấy ngày không chịu ra. Cuối cùng, bị cung nữ hành hạ quá, lại ở chỗ u tối mãi, nên cũng len lén mò ra đường đi chơi. Nhân đó, Lưu Bị thuê một chiếc xe ngựa để đi vòng vòng xem phố phường ở Thành Đô thế nào. Bị lại ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:39 ngày 12/06/2018

Nói xấu vợ một cách thanh lịch

– Anh thân yêu, em đang chuẩn bị tham gia màn trình diễn thời trang. Theo anh, khán giả sẽ nói gì khi em xuất hiện trên sân khấu với bộ đồ tắm? – Chắc là họ nói anh lấy em vì tiền! o O o Nghe nói, đàn ông Đan Mạch khi bị vợ mắng thường chạy sang Thụy Điển, còn đàn ông Thụy Điển ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:39 ngày 12/06/2018

Chống giặc ngoài

Trạng cùng nàng Phấn Khanh ở quê nhà vài tháng, rồi từ tạ mẹ và anh chị lai kinh. Khi qua trang trại Bùi tướng công, hai vợ chồng vào thăm. Chưa được một ngày thì nhận được chiếu chỉ vua sai đi dẹp giặc. Trạng biết ngay cơ sự, thưa với nhạc phụ: – Việc này do âm mưu của Thái sư họ Dương, bởi vì ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:38 ngày 12/06/2018

Ngưu là con bò tót

Một thầy đồ dốt, ngồi dạy học ở nhà nọ. Có nhiều chữ thầy không biết, nên phải đi hỏi người ngoài rồi mới về dạy lại. Một hôm, dạy đến chữ “bôn” nghĩa là chạy, chữ chồng lên nhau, đoán mãi không ra chữ gì, mới hỏi dò người ta: – Có giống gì khoẻ bằng ba con trâu không nhỉ? Có ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:38 ngày 12/06/2018

Ăn vụng gặp nhau

Cả hai vợ chồng nhà kia đều có tính hay ăn vụng. Một hôm, người vợ đi làm đồng về thấy trong bếp có nồi xôi đậu vừa chín tới. Ðang đói, chị ta bốc một nắm, đứng nép sau cánh cửa ăn vụng chồng. Chưa ăn hết nửa nắm thì chồng về. Vừa bước vào cửa, ngửi thấy mùi xôi thơm phức, anh chồng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:38 ngày 12/06/2018

Sao chưa mời tôi ăn?

Một người bị đau bụng mà không thể đi đại tiện được, bèn đến gặp thầy lang nhờ chữa trị. Anh ta hứa với thầy lang là khi nào được chữa khỏi sẽ mời ông một bữa thịnh soạn. Thầy lang tin lời và bốc thuốc cho anh ta. Sau mấy ngày uống thuốc thì anh này khỏi bệnh và đi đại tiện bình thường được, nhưng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:38 ngày 12/06/2018

Vì sao đường sá không an toàn?

Một người lái xe hơi vượt qua cầu treo, bị một tốp cảnh sát chặn lại. Một cảnh sát tươi cười đến gần xe và tặng cho tài xế một bó hoa: “Xin chúc mừng! Xe của ông bà là chiếc thứ một triệu đã vượt qua cầu này từ khi cầu được thông xe cách đây 2 năm… Thành phố chúng tôi xin tặng ông ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:38 ngày 12/06/2018

Chó nhà ai thế này?

Chó nhà ai thế này Một bà đang lái xe qua vùng nông thôn, nhìn thấy ở phía trước một ông cụ và một con chó theo sau. Khi chiếc xe đến gần bổng dưng con chó vọt qua đường. Con chó bị ô tô va vào và chết liền tại chỗ. Bà cho xe ngừng lại ngay và tiến lại gần ông cụ. – Tôi lấy làm tiếc là sự ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:38 ngày 12/06/2018

Căn bệnh da cổ của tui

Coi vậy chớ da cổ tui không phải là lang beng hay trổ đồi mồi gì đâu nghe! Số là hồi đó, đất U Minh này còn cao, về mùa mưa, nước rừng đổ ra cuồn cuộn, màu đỏ thẫm như nước trà. Các kinh rạch nhỏ uốn éo tuôn nước ra sông Ông Đốc. Sông Ông Đốc đổ ra biển. Thưở ấy, hai bên bờ sông Ông Đốc là rừng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:38 ngày 12/06/2018

Sợ vợ

Có anh nọ xưa nay rất là sợ vợ. Vợ nó quát tháo thế nào, anh ta cũng ngậm miệng, không dám cãi một lời. Anh ta đi đánh bạc, mãi xẩm tối mới về. Thổi cơm ăn xong, chị vợ ngồi chờ chồng mỏi mắt. Chị ta tức lắm. Khi anh chồng vừa mới ló mặt vào ngõ, chị ta đã chạy ra túm ngực lôi vào nhà, gầm rít. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:38 ngày 12/06/2018

Mất trộm bò

Một người vừa mới tậu được con bò. Tối đi ngủ, anh ta chốt chuồng bò cẩn thận rồi lại đặt cái chỏng ngay lối ra vào mà nằm ngủ. Ấy thế mà ban đêm, kẻ trộm vẫn dắt mất bò của anh ta. Xót ruột, anh ta trình quan: -Bẩm quan, chắc là chúng nó dắt bò chui qua chõng con nằm mà đi ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:38 ngày 12/06/2018

Chả giấu gì bác

Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. Khách chủ gặp nhau chuyện trò rôm rả. Chủ kiếm trầu mời khách nhưng giữa cơi trầu chỉ có mỗi một miếng. Chủ khẩn khoản mời mãi, khách đành phải ăn. Cách một thời gian sau, ông này nhớ bạn lại đánh đường sang thăm trả. Thấy bạn đến, ông kia mừng lắm, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:38 ngày 12/06/2018

Ai cao sang hơn

Một du khách Anh gặp một người Mỹ trong nhà hàng. Du khách Anh khoe: – Đích thân vua William đã đặt kiếm lên vai ông cụ kị nhà tôi và ông đã trở thành hiệp sĩ. – Chẳng có gì đặc biệt! Một người da đỏ nào đó đã đặt mác qua vai ông cụ kị nhà tôi, và ông cụ đã trở thành… thiên thần. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:38 ngày 12/06/2018

Thầy khôn mới có trò giỏi…

Lại nói về A Đẩu .. Lưu Bị sinh được quý tử thì quý hơn vàng….thoi. Quyết cho con ăn học nên người để về sau kế nghiệp cha. LB không tiếc gì miễn cho con thông minh nên người..từ enfamama đến thuốc lú không một loại nào mà LB không cho con uống để kích thích trí thông minh. LB tâm niệm: ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:38 ngày 12/06/2018

Tưởng là đạo sĩ

Hai gã cao bồi gặp một người Ấn Độ đang nằm sấp trên đường, áp tai xuống đất. Một gã nói: – Thấy tên Ấn Độ kia không, trông hắn có vẻ là một đạo sĩ? – Ừ, chắc hắn đang nghe ngóng. Bọn đạo sĩ có thể phát hiện tiếng động ở cách xa hàng dặm. Vừa lúc đó, người Ấn Độ hé mắt, nói rất khẽ: ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:38 ngày 12/06/2018