Truyện cười Cuộc sống - Trang 368

Truyện cười: Thử Lòng

Một đôi trai gái rủ nhau đi chơi chùa Hương. Ngồi trên thuyền cô gái hỏi: - Nếu em là con thuyền thì anh là gì ? -Anh sẽ là dòng sông để thuyền em bơi lội. Cô gái lại hỏi: – Nếu em là dãy núi thì sao? - Anh sẽ là cây xanh bao phủ bốn mùa. Cô gái lại hỏi: – Nếu em là cái cầu kia? - ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lời khuyên tốt

- Tại sao ông lại giết vợ mình? - Bởi vì lúc nào bà ấy cũng lên giọng khuyên bảo tôi. - Hy vọng đó đều là những lời khuyên tốt! - Đúng vậy! Lần cuối cùng bà ấy đã khuyên tôi: Nếu thực sự muốn yên tĩnh, ông hãy giết tôi đi! -

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Làm sao đánh được?

Trong giờ đạo đức, cô giáo giảng bài: - Người xưa nói: "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại". Trò: - Thưa cô, sao người xưa ngốc thế! Chạy lại mà không đánh thì chạy mất làm sao mà đánh? Cô giáo: ???

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chẳng hay chút nào

- Tí: Hôm qua tớ xem xiếc thấy tiết mục ném dao rất hay . - Tẹo: Thế à ! Để tối nay tớ đi xem thử coi - Qua ngày hôm sau : - Tí: Thế nào , hay không ? - Tèo: Chẳng hay chút nào, ông ta ném dao hoài có trúng cô gái đâu . - Tí: Xỉu

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tỏ tình nhầm người

Đang ngồi học thì con bé, ngồi bàn bên quăng qua cho mẩu giấy. Mở ra xem thì thấy "Mình thích bạn, mình hẹn hò nha". Ôi trời! Khỏi phải nói, tâm trạng lâng lâng, mình thích con bé từ đầu năm học cơ, mình quay sang cười mỉm với con bé một cái thật tình cảm. Con bé e thẹn nói khẽ: - Anh đưa ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chết mà vẫn cười

Ba xác chết có bộ mặt mỉm cười được đặt tại Trung tâm điều tra hình sự ở Arkansas (Mỹ). Ông quản lý đang trả lời thám tử về nguyên nhân của những cái chết. - Đây là Celtus. Ông ta chết ngay sau khi biết tin mình trúng xổ số 20 triệu USD. - Ông ta bước đến xác thứ hai: Đây là Bo. Ông ta chết ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Còn buồn hơn

Hai bà mẹ ngồi tâm sự: - Tôi buồn quá chị ạ. Bốn đứa con gái lớn rồi chỉ kiếm được có mỗi một chàng rể. - Tôi còn buồn hơn bà ấy chứ. Tôi chỉ có một đứa con gái mà có tới thằng rể thứ năm rồi.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Muỗi cũng khổ

Tới tuổi trưởng thành, chị em nhà muỗi nọ chia tay nhau mỗi kẻ một phương trời kiếm ăn. Sau một thời gian, chúng gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng rồi hàn huyên chuyện làm ăn. - Muỗi em hỏi muỗi chị: Dạo này sao trông chị gầy xác xơ thế? - Muỗi chị lắc đầu: Chán lắm em ạ! Vì lâu nay cặp vợ chồng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đạp mái mười lần..

Hai vợ chồng trẻ nọ đi tham quan một trang trại, người chủ trại giới thiệu một con gà trống rất đẹp mã và nói: - “Từ sáng giờ nó đã đạp mái 10 lần rồi đó!”. Người vợ quay sang chồng, hỏi giọng miệt thị: - Nghe thấy không? anh phải học hỏi con gà đó Anh này liền kéo vợ lại chỗ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thụ tinh nhân tạo…

Chồng già vợ trẻ, họ quyết định đẻ con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Bác sĩ đưa cho họ một cái lọ nhỏ và bảo họ trở lại sớm để nộp mẫu tinh dịch. Sau một tuần, hai vợ chồng quay lại gặp bác sĩ với cái lọ sứt sẹo nhưng vẫn trống rỗng, ông này cau mày thất vọng: - Chẳng lẽ ông không làm nổi ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bức xúc của các loài động vật

Bức xúc của các loài tại hội nghị thường niên của các loài động vật: - Gián: Hễ mỗi lần tụi nó chán lại kêu tên tao, đếch hiểu được tại sao - Chuồn chuồn: Buồn thì kệ mẹ tụi mày, liên quan gì đến tao - Hổ: Tao xác thực là thằng Báo không học chung mẫu giáo với tao nhé - Bò: Bao nhiêu cái Ngu đổ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: password..

Một nhân viên tóc vàng hoe mới vào làm việc đang gọi điện tới trung tâm kỹ thuật để than phiền về mật khẩu của mình. - Cô có bật đèn Caps Lock không? - Ồ không. Vấn đề là bất cứ khi nào tôi gõ mật khẩu, nó chỉ hiện lên những ngôi sao. - Những ký tự đó là để bảo vệ cô. Ví dụ như có ai đó đứng sau ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đi săn…

Một anh chàng từ thành phố lần đầu tiên về quê thăm chú. Khi vị khách thành thị bắt đầu cảm thấy chán cảnh rừng rú, ông chú nảy ra một ý: - Sao cháu không lấy súng và dẫn lũ chó đi săn bắn cho vui? - Thế là anh chàng xách cây súng và đưa đàn chó vào rừng. Vài tiếng sau, anh ta quay về một ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Sai một câu

Ra khỏi phòng thi… - A: Lúc nãy cậu làm bài ra sao? - B: Tao sơ ý làm sai 1 câu. Buồn quá! - A: Làm sai 1/10 câu là tốt rồi. Chắc cậu sẽ 9 điểm đấy! - B: Thôi đi! Vì trong bài làm của tớ, tớ chỉ giải 1 câu thôi. - A: !!!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Phải nói chính xác mới được

Một ông đi trong công viên thấy chiếc ghế đá có một gã đang ngồi, bên dưới có một con chó. Ông cũng muốn ngồi, nhưng ngại con chó nom có vẻ dữ, nên hỏi gã kia: - Con chó của ông có cắn người không? - Con chó của tôi thì không cắn ai. - Người đàn ông ngồi xuống nghế, bị con chó ngoạm luôn ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Xin chịu!

Có anh chàng kia, vốn ngốc đại là ngốc, mà lại phải đi làm rể nên trong bụng rất lo. Biết tính con, nên trước khi đi bố mẹ gọi vào dặn dò: - Ở rể thì khó gì mà ngại. Chỉ cần bố vợ làm gì thì mình làm nấy, cho khỏi mất lòng ông là được. Anh ta nghe nói vững dạ vội khăn gói đi sang nhà vợ. Hôm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cái mông

Giờ học đầu tiên môn hình học lớp 7. Cô giáo vẽ lên bảng 1 cái vòng tròn và đường kính. - Các em hãy nhìn đây là vòng tròn và đường kính của nó. Vova buộc miệng nói với bạn bên cạnh: - Còn theo tớ, đó là cái mông! Cô giáo tức quá, chạy đi tìm thầy hiệu trưởng và cùng quay về lớp học: - ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giải quyết nỗi buồn…

Triệu Vân qua đường, tự nhiên thấy Trương Phi luống cà luống cuống làm cái gì đó. Triệu Vân mới hỏi : - Phi, mày làm sao thế? - Sáng đến giờ tao toàn gặp xui mày ạ. Sáng dậy tao mở cửa thì cửa rụng. Sau đó cầm mâu thì đầu mâu tự nhiên gãy. Lên ngựa cầm yên cương thì dây cương đứt. - Ui chu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:22 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ông ấy không chọn tôi

- Bà là vợ của nạn nhân? - Vâng! - Tại sao bà ép ông ta tự tử? - Thật tôi không ngờ! Tôi chỉ nói: "Đừng có hòng mà ly dị. Giữa tôi và đầu tàu hoả ông chọn cái nào?"

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:22 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cãi nhau

Có 3 hành khách ngồi gần nhau, một người đàn ông đang đọc báo và hai phụ nữ. Một bà nói: - Nóng quá, không mở cửa sổ thì tôi chết mất. - Bà kia nói: Không được. Tôi sợ gió lắm. Phải đóng cửa lại không tôi chết mất. - Hai bà to tiếng với nhau làm anh nhân viên đường sắt phải chạy đến xem ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:22 ngày 13/06/2018