Truyện cười Cuộc sống - Trang 364

Truyện cười: Tây du ký chế: Hồi 1 cứu Tôn Ngộ Không

Lại nói Đường Tam Tạng phụng mệnh Quan Âm Bồ Tát và Đường Thái Tông đến Thiên Trúc thỉnh bộ Đại Thừa Phật Pháp Tam Tạng chân kinh về Đại Đường phổ độ chúng sinh. Từ ngày ra đi đến nay đã được một tháng, hiện trước mặt ông chính là Ngũ Hanh Sơn, một địa điểm du lịch nổi tiếng. Nhìn ngọn núi cao sừng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thơ: Học trò trùm mền đánh thầy giáo

Tuổi thơ đâu biết được rằng Nếu đánh thầy giáo tội tăng thế nào Cho nên cả lũ nhao nhao Nghĩ ra những kế ai nào chẳng hay Thầy giáo đâu biết chuyện này Không tình, không cảm, tự hay ý mình Làm cho mấy cậu học sinh Tâm lý bị ức đi tìm kế sâu Chúng trùm khăn bịt kín đầu Đánh thầy một trận thầy đau ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:28 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Còn mấy cái?

- Tí: Đố cậu , trong một cái hộp có chin cái bánh. Đem chia cho chin người mỗi người một cái hỏi còn mấy cái ? - Tèo: Hết , không còn cái nào . - Tí: Sai rồi ! - Tèo: Thế còn mấy cái ? - Tí: Còn một cái … hộp ! - Tèo: !!!?

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:28 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova đi thi tốt nghiệp

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, năm nay Vova đã 18 tuổi. Hãy xem cậu đã chuẩn bị cho mình để vượt qua kì thi cuối cấp nhé! Khi bóc đề thi Trước thầy bắt đầu bóc đề và đọc câu hỏi, Vova hỏi Peter: - Sao? Đã sẵn sàng tinh thần chưa? - Rồi, nhưng... dài quá! - Thì cậu chỉ cần nhớ những ý chính ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:28 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tứ chứng nan y..

Xiển làm thuốc. cho nên vua thường vời vào kinh chữa bệnh. Một hôm, vua đang nô đùa cùng bầy cung phi, thì thấy Xiển bước vào. Vua ngạc nhin hỏi có việc gì. Xiển đáp: - Hạ thần nghe nói Hoàng thượng mắc phải bốn bệnh hiểm nghèo mà sách gọi là “tứ chứng nan y”, nên vội vàng vào thăm ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chiếc xe trong mơ kiểu Bill Gates

Tại một triển lãm tin học, Chủ tịch Microsoft Bill Gates đã so sánh công nghiệp phần mềm với công nghiệp xe hơi như sau: "Nếu General Motors (GMC) phát triển công nghệ cho xe hơi như công nghệ phần mềm thì hiện nay chúng ta đã có thể mua những chiếc xe giá 25 đôla, đi 1.000 dặm với 1 lít xăng". ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hiệu quả…

Một người thư ký nọ chịu trách nhiệm mang cà phê đến cho một ông quan toà vào mỗi buổi sáng. Nhưng vị quan toà rất tức giận khi thấy ly cà phê lúc nào cũng chỉ còn có 2/3. Người thư ký giải thích là vì anh phải gấp rút mang cà phê đến khi nó còn nóng nên bị đổ ra trên đường đi. Mặc cho ông quan ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mười điểm

- Quỷnh: Kỳ thi vừa rồi con đạt được điểm 10 bố ạ! - Bố: Hả! Con làm bố ngạc nhiên quá. Thế điểm 10 của môn nào vậy con? - Tí: Hì hì! Lúc nào bố củng không tin giỏi mà. Của cả năm môn cộng lại. - Bố: Trời!!?

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lợi ích của Vodka

Một cảnh sát giao thông chặn chiếc xe chở 3 người và kiểm tra nồng độ cồn trong máu tài xế. Kết quả: Vượt mức cho phép. - Máy thử này hỏng rồi – Gã tài xế gào lên – Vợ tôi chả uống tí rượu nào. Thử kiểm tra cô ấy xem. Viên cảnh sát đồng ý, nhưng kết quả tương tự. - Thấy chưa? Rõ ràng nó ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hành hạ tên cướp.

Một nhà băng bị cướp 200.000 đôla. Chủ nhà băng nói với phóng viên: - Anh cứ ghi là nhà băng bị mất nửa triệu đôla. Để xem thằng cha đó thanh minh với vợ hắn ta thế nào.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Dịch chuyện vui Mỹ sang tiếng Nhật

Nhà văn Mỹ đến nói chuyện tại một trường đại học ở Nhật, thông qua người phiên dịch. Ông kể liền mạch một câu chuyện vui khá dài rồi dừng lại để anh thông ngôn làm việc. Diễn giả rất ngạc nhiên trước việc anh ta chỉ nói có vài câu mà tất cả sinh viên đều cười ồ lên. Lúc kết thúc bài nói, nhà văn ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mấy người?

Trên đường quốc lộ, hai gã thanh niên trên một chiếc xe máy đang phóng như điên chợt một anh cảnh sát giao thông chạy ra tuýt còi dừng xe. Một trong hai gã lên tiếng, giọng như nấc cụt: - Dạ... Xin chào... hai đồng chí... cảnh sát! - Mời... bốn đồng chí... thường dân xếp thành... hàng một...-Anh ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vẫn chưa đủ

Thi lịch sử. Petka trả bài trước, được 5 điểm (tối đa). Vova hỏi: - Câu hỏi thế nào? - Câu hỏi "Trình bày về cách mạng Nga", tao trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905, do Nga hoàng đàn áp nên thất bại, đến 1917 dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công. Câu thứ 2 "Ai lãnh đạo ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Khoản chi ngoài dự kiến

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chồng âu yếm hỏi vợ: - Em có thích một chiếc áo bằng lông thú không? - Không. - Anh sẽ mua tặng em một chiếc Mercedes nhé? - Không. - Hay là anh cho em một ngôi nhà nghỉ mát trên núi? - Không... - Người chồng chịu thua: Vậy em hãy nói thẳng, em ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Phóng sinh…

Một con chim sẻ bị chim ưng truy bắt, sợ hãi bay loạn, chui vào tay áo của một thầy tu. Thầy tu nắn nắn nó qua tay áo, nói: - A Di Đà Phật, hôm nay đệ tử được xơi thịt đây! Chim sẻ nhắm nghiền hai mắt nằm im. Thầy tu tưởng nó đã chết, vén tay áo xem, chim sẻ thừa cơ bay mất. Thầy tu liền nói: ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bài học từ chú chim non…

Chim non bay về hướng Đông tránh rét. Nhưng bay nửa đường thì nó bị đông cứng và rơi xuống đất, khi ấy có một con bò đi ngang ị lên nó một đống phân. Chim non cảm thấy ấm áp khoan khoái, hót lên mấy tiếng, giữa lúc này có chim đại bàng bay qua nghe tiếng hót nên nó gấp chim non đi mất. Bạn biết ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ước bị nợ

Hai cô gái trò chuyện với nhau: - Ước gì bây giờ mình nợ 1 triệu đồng. - Vớ vẩn, ai lại mơ ước bị nợ nần. - Nhưng bây giờ mình nợ đến 10 triệu đồng rồi.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vọng cổ Bia

Xa bia mới ban chiều, thế mà lòng nghe buồn hiu, là nhớ bao điều, muốn được ở bên thùng bia, để uống cho nhiều...là sao ta? Nói chung là bia đó, ah mà đó có phải là bia ko, mà sao vắng bia là thèm...dzố dzô dzố dzô. Không được ở bên bia lòng buồn vu vơ, mong cho sao 2 ta nhậu hoài ko say, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tin nhắn shock

Có một chàng trai yêu đơn phương một cô gái nhưng không dám nói ra. Một ngày kia, lấy hết can đảm, chàng soạn một tin nhắn tỏ tình và nhấn send lúc 1h sáng. Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó, nhưng chàng trai quyết định để ngày hôm sau sẽ đọc. Sáng hôm sau, chàng trai mở tin nhắn lên và... ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trang trí đẹp mắt

Khách hàng vẫy gọi nhân viên phục vụ: - Sao ở đây nhà hàng các anh cho ít canh thế? - Thưa ông, chúng tôi muốn khách hàng có thể vừa ăn, vừa ngắm hình ảnh trang trí đẹp mắt ở đáy bát.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 13/06/2018