Truyện cười Cuộc sống - Trang 371

Truyện cười: Tại sao con đực có bờm…

- Đố em con nào con đực con nào con cái? - Con đực là con có bờm. - Thế tại sao con đực có bờm mà con cái không có bờm? - …? - Con đực có bờm là để cho vợ nó túm tóc đấy.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Biết là ai không?

Một sinh viên đến muộn giờ thi viết. Sau khi cố nài nỉ ông giám thị, cậu ta được chấp nhận vào thi với lời cảnh cáo nghiêm khắc rằng sẽ không nhận bài nộp trễ sau 5 phút. - Hết giờ, cậu sinh viên kia lên nộp bài chậm 15 phút và bị giám thị từ chối thẳng thừng. Cậu vẫn gan lì tiến sát đến bàn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Anh nông dân và con lợn…

Anh nông dân đứng trong vườn cùng đàn lợn của mình tay ôm một con lợn to, nâng lên cho nó ăn táo trên cây, rồi lại làm như thế với con thứ hai, thứ ba… Thấy lạ , một người qua đường lại gần anh chàng và hỏi: -Tại sao anh không rung cây cho táo rơi xuống để lợn ăn, như thế có phải đỡ tốn ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:20 ngày 13/06/2018

Kén rể lười..

Người con gái nhà giàu nọ rất đẹp, trong làng bao nhiêu đám hỏi chẳng ai lấy được. Ấy là vì lão bố đưa ra một điều kiện rất dễ, mà cũng rất khó: ai lười nhất thì gả! Các anh chàng lười gần xa đến thi tài, rối cuộc cũng chẳng anh nào hơn anh nào, thành ra lão chưa kén được ông rể vừa ý. Lão phiền ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bị tiền bao vây

Trong chiến luỹ, để động viên binh lính, viên chỉ huy treo thưởng: - Cứ mỗi tên địch bị hạ các cậu sẽ được thưởng một quan tiền. - Vài giờ sau, một tân binh lập cập bò vào báo: Thưa xếp... chúng... chúng ta sắp giàu to rồi, quanh công sự cơ man... là...là "tiền"!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giành trả lời

Vào nhà vệ sinh công cộng, vừa ngồi xuống thì một giọng nữ từ buồng bên kia vọng sang. - Ới, anh có suôn sẻ không?. Vốn không thích bắt chuyện với người lạ, nhưng khó mà từ chối giọng nói ngọt ngào đó, tôi trả lời: Ờ, tôi cũng ổn. Giọng bên kia lại vọng sang: Anh cảm thấy thế ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giận điên lên

- Champagne, trứng cá đen... Nếu bác sĩ của tôi thấy tôi đang thưởng thức những thứ này, chắc ông ấy sẽ giận điên lên! - Tại sao vậy? Ông ấy bắt anh kiêng cữ hả? - Không, tôi đang nợ ông ta 1.000 đôla.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lộ tẩy…

Nửa đêm, một gã say rượu bị ngã trầy mông, chảy máu be bét. Anh ta mò về nhà, lén mở tủ thuốc, soi gương để tự rửa vết thương và băng bó cho mình. Xong xuôi, thấy bà vợ vẫn ngủ say, anh chồng lấy làm đắc chí nghĩ rằng sẽ lừa được vợ. Sáng hôm sau, hắn bị dựng dậy vì tiếng quát của vợ: - Có chuyện ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:20 ngày 13/06/2018

Ngày cưới … đừng vội…

Đôi uyên ương nọ quyết định sẽ thuê một phòng hạng sang tại một khách sạn cao tầng cho đêm tân hôn. Khi đến trước quầy lễ tân, anh chồng hồ hởi nói: - Chúng tôi đến nhận phòng. Tôi đã đặt một phòng tân hôn tại tầng 35. - Vâng! Đây là chìa khóa phòng – Cô lễ tân vừa nói vừa đưa chìa khóa cho ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đánh thế còn nhẹ..

Có một anh nông dân về nhà ăn cơm trưa, thấy món rau xào hôm nay rất ngon, liền hỏi vợ: - Rau xào hôm nay sao ngon thế? Vợ đắc ý khoe: - Hôm nay có hai người mua chung một miếng mỡ lợn, trên đường đi qua nhà mình đã mượn dao để chia, em đã rửa con dao dính mỡ lợn vào chảo, nên rau mới ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thi nói khoác

Một hôm được nghỉ, bốn quan họp nhau đánh chén, nhân lúc cao hứng liền mở cuộc thi nói khoác. Quan thứ nhất nói: - Tôi còn nhớ, ngày tôi trọng nhậm ở huyện nọ, tôi được trông thấy một con trâu to lắm, nó liếm một cái hết cả sào mạ! - Quan thứ hai nói: Thế đã lấy gì làm lạ. Tôi còn trăm thấy một ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Con đã xử lý rồi

Viên từ nhà sau chạy lên khoe với mẹ! - Viên: Mẹ ơi! Mẹ , nồi cơm của mẹ bị nhão đấy. Nhưng không sao, con đã xử lý rồi - Mẹ: Con gái mẹ giỏi thế. Vậy con làm cách nào? - Viên: Thưa mẹ, con cho them hai ca nước nữa để nó thành cháo luôn. - Mẹ: Trời !!!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ai sợ ai?

Một anh chàng ra vẻ ta đây là người không sợ vợ, hung hổ tuyên bố với bạn bè rằng: - Vợ tôi ý à, hư là tôi vả cho gãy hết cả răng ấy chứ. - Chà, thế bây giờ xin được hỏi rằng, răng vợ cậu là thật hay giả? - Thật 100% - Còn răng của cậu? - Có cái nào còn là thật đâu!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đêm tân hôn

Một cặp vợ chồng mới cưới nọ đưa nhau đi hưởng tuần trăng mật. Để thêm phần hứng thú trong đêm tân hôn, nàng e thẹn đề nghị là họ sẽ "làm lại" mỗi khi mà ông lão giữ chuông dồng hồ kéo một hồi chuông điểm giờ. Chàng ưng thuận. Nhưng sau hồi chuông thứ tư, thì chàng kiếm cớ ra ngoài lấy thuốc ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:19 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đằng nào cũng thế

Một cô gái hỏi người yêu: - Nếu được chọn 1 triệu USD hoặc em, anh sẽ chọn đằng nào? - Chàng thở dài: Đằng nào cũng thế. Anh lấy một triệu USD. - Vậy là anh không yêu em? - Có chứ! Nhưng nếu anh chê tiền, thì em cũng bỏ anh thôi, vì chả ai lấy một thằng đần như vậy.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:19 ngày 13/06/2018

Truyện cười: I’m sorry..

Ông Việt Nam mới học tiếng Anh vô tình đụng phải ông Tây nên nói: “I’m sorry”, ông Tây cũng lịch sự: “I’m sorry too”, ông Việt Nam nghe xong vội vàng: “I’m sorry three”, ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi: “What are you sorry for?”, ông VN ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:19 ngày 13/06/2018

Chết với tao chưa!

Một anh, nhà có giỗ, vợ vừa làm cỗ xong, đặt lên bàn thờ thì một con ruồi đến đậu ngay lên đĩa thịt. Chị vợ vội kêu lên: - Thôi chết rồi! Mâm cơm cúng ông bà mà anh không coi cẩn thận để ruồi nó đậu vào, làm uế tạp mất rồi! Anh chồng nghe thế, giận con ruồi lắm, nghĩ bụng: Hai vợ chồng lòng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:19 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vì sao gọi là quảng cáo

- Con: Bố ơi! Có phải cáo là con vật gian ngoan, xảo nguyệt, hay lường gạt kẻ khác phải không bố? - Bố: Đúng đấy, con ạ! - Con: Hèn gì người ta không dùng “quảng heo”,”quảng báo”, “quảng hươu”, “quảng nai” mà lại dùng “quảng cáo”

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:19 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cực độc..

Hai con rắn độc đang bò. Một con quay lại hỏi con kia: - Tụi mình là rắn độc phải không? - Đúng vậy, rất độc. Con thứ nhất lại hỏi: Tụi mình có đúng là rắn độc thiệt không? - Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. À mà sao mày hỏi hoài vậy? - Tao mới ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:19 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Váy của cô bay lên

Lớp học đang yên tĩnh, đây đó vang lên tiếng nói chuyện của lớp bên cạnh . Bỗng có một luồng gió nhẹ hất tung váy cô giáo lên . Cuộc khẩu cung bắt đầu: - Misa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ? - Thưa cô em nhìn thấy bắp chân cô . - Đuổi học 1 ngày . - Maika! Váy cô vừa bay lên em nhìn ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:19 ngày 13/06/2018