Truyện cười Cuộc sống - Trang 346

Truyện cười: Đúng hướng

Có hai chàng trai phóng xe máy về quê. Anh chàng lái xe mặc một chiếc áo khoác len, không cúc cũng không có khoá. Cuối cùng, sau khi bị gió quất mạnh quá, anh dừng lại nói với bạn: - Tớ không thể lái xe mà gió cứ quất vào ngực thế này, khó chịu chết đi được. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Một nửa thế giới

- A: Sao ông buồn vậy? - B: Có người vừa nói tôi xấu trai nhất thế giới này bà ạ! - A: Vui lên đi, tôi thấy ít nhất một nữa thế giới. ko đẹp trai bằng ông. - B: Thiệt hả? - A: Ừa, vì một nửa thế giới là phụ nữ mà. - B: Tẽn tò!!!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Phải hỏi mới được

Cụ già mắng một gã ăn xin: - Khỏe mạnh như anh mà mở miệng xin tiền, không biết ngượng à? - Có gì đâu mà ngượng, tôi đã bị ngồi tù vì tội lấy tiền mà không hỏi xin đấy!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Khoảng cách

- Ngài là nhân chứng duy nhất của vụ cướp. Ngài đứng cách xa bọn tội phạm bao nhiêu, khi nghe tiếng súng đầu tiên? - Khoảng 2 mét, thưa ngài chánh án! - Còn phát súng thứ hai? - Ồ! Khi ấy tôi đã ở xa lắm rồi.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thông minh và giữ chữ tín

Ông bố dạy con trai: - Thông minh và giữ chữ tín là then chốt của thành công con ạ. Giả sử con đã chót hứa cái gì thì vì điều đó nếu có bị khuynh gia bại sản, con cũng phải thực hiện. Đó gọi là chữ tín. - Vậy thì thông minh là gì hả bố? - Đừng có hứa hẹn những lời như vậy.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nhận xét..

Môt bà vợ soi mình trước gương trước khi đi ngủ và nói với chồng: - Mình ơi, trông em thật kinh khủng, béo và xấu nữa… Cho em một lời nhận xét tốt hơn đi mình. Anh chồng bỏ quyển vở ra trả lời: - Ừ, thị lực của em thật tuyệt hảo!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Miễn thi

Trước kỳ thi học kỳ - Tí: Sao hôm nay mày buồn vậy? - Tèo: Thầy bảo tao được miễn thi môn Tóan. - Tí: Vậy thì vui chớ sao buồn? - Tèo: Miễn thi là ko được thi đó. - Tí: Trời!!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: …lên toàn thế giới.

Vova đang đi trong hành lang của trường, mang theo quả địa cầu to tướng thì gặp cô giáo: - Vova, em đi đâu vậy? - Thưa cô em đi vệ sinh. - Thế em mang theo quả địa cầu làm gì?!!! - Cô có biết cảm giác sung sướng như thế nào khi …. lên toàn thế giới - cô ??!!!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trời, thuốc tốt mà…

Lại nói về Quan Vũ Quan Zu thần oai hiển hách trên chiến trường nhưng ở nhà chỉ là 1 con cún trước vợ, Vũ lao vào quân địch như con sói lao vào bầy dê nhưng vợ lại là Sư tử…Hơn nữa Quan Vũ lại sợ gián (???) but why?? Vì Quan Zu sợ vợ mà vợ sợ gián nên….. Wife : Sao mày đánh nhau ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lỡ mồm

Hai anh bạn hẹn nhau ở quán bia. Một anh trách: "Sao tuần trước hẹn mà không đến?". - Tại lỡ lời - Là thế nào? - Vợ tớ trang điểm lâu quá, tớ nhắc, thế là nàng đùng đùng rút chìa khóa xe và cất biến. - Cậu nhắc kiểu gì thế? - Tớ bảo: “Em phục chế lâu thế?” - Đáng đời. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chữ ký của thầy

Kiểm tra đầu giờ, Jonhny không thuộc bài, thầy giáo quá bực bèn phê vào sổ liên lạc mấy chữ: Đồ con khỉ! - Nhận lại sổ từ tay thầy, Jonhny phụng phịu: Thưa, thầy mới ký mà chưa cho điểm ạ!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Sợ vỡ mật…

Hai người cùng sợ vợ, lâu ngày thành bệnh, một người khạc ra đờm đỏ, một người khạc ra đờm xanh. Họ rủ nhau đi tìm thầy chạy chữa. Thầy bảo: - Ðờm đỏ, may còn hi vọng, chứ đờm xanh thì chịu, không sao chữa được nữa. Nên về mà lo hậu sự đi thôi. Cả hai cùng hỏi thầy: - Sao đờm xanh, đờm đỏ lại ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:46 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Găng tay tặng người yêu

Có chàng nọ đi mua găng tay để tặng cho bạn gái, anh ta nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn. Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái quần lot. Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói quần tam gia'c thì đưa cho anh ta. Không ngờ đến sự ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:46 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tài nếm rượu

Một tay đệ tử Lưu Linh đứng tựa vào quầy quán bar, khoe khoang có khả năng phân biệt bất kỳ loại rượu nào khi bị bịt mắt. Nhiều người trong quán cá cược là anh ta sẽ không làm được điều đó. Anh hầu bàn đưa ra từng loại rượu và lần nào anh ta cũng đoán trúng. Tức mình, anh bồi mang ra một ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:46 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ai quyết định?

- Bố vợ: Như vậy là con gái tôi đã thú nhận rằng muốn lấy anh làm chồng. Anh đã quyết định ngày tổ chức hôn lễ chưa? - Chàng rể: Vấn đề đó con dành hoàn toàn cho nàng quyết định. - Bố vợ: Thế hôn lễ theo nghi thức nhà thờ hay bình dân? - Chàng rể: Điều đó mẹ nàng quyết định. - Bố vợ: Thế các ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:46 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đừng lo lắng

Trước cuộc phẫu thuật, bệnh nhân nói với bác sĩ: - Tôi rất sợ, đây là cuộc phẫu thuật đầu tiên trong đời tôi! - Ông bác sĩ an ủi: Ông đừng quá lo lắng, đây cũng là ca mổ đầu tiên của tôi.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:46 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Người phụ nữ thực sự

Vova đứng dưới sân nhà tập thể gọi inh ỏi:”Natasha, Natasha, tớ cần cậu với tư cách là 1 người phụ nữ thực sự!!! Natasha, tớ rất cần cậu!!! Cậu xuống đây với tớ!!!” Mẹ Natasha ghó đầu ra và mắng: “Con cái nhà ai mà bậy bạ vậy hả, mới tý tuổi đầu! Đi về đi!” “Dạ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:46 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thằng bán kẹo Mút…

Lại nói về Không minh, triệu Vân, Quan Zu .. Bè lũ 3 thằng cải trang sang do thám Đông Ngô để tiện bề móc lốp…thế nào Lão Khổng cùng 2 tướng lại mò nhầm vào hậu cung của Quyền. Gái đẹp vô số, vốn sẵn tính mê gái 3 tên lập tức trổ tài hươu vượn. Không ngờ đây chính là cái bẫy của Tôn Quyền. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:46 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thi điều khiển voi..

Có cuộc thi điều khiển voi giữa ba nước: Mỹ, Nga và Việt Nam. Mở đầu cuộc thi là làm sao để con voi đực nhảy lên nhảy xuống. Nga gắn lò xo cho voi nhưng chỉ nhảy được một cái rồi té. Mỹ mở nhạc hết cỡ cho con voi có hứng nhảy, nhưng qua hết 10 album nó chỉ vẫn nhấc được hai chân. Tới Việt Nam, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:46 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova và thầy giáo dự giờ

Tiết tiếng Anh Hôm nay lớp học của Vova có một số thầy giáo đến dự giờ. Cô giáo và các bạn học sinh đã chuẩn bị tất cả tình huống có thể xảy ra để buổi học diễn ra được “an toàn”. Nửa tiếng trôi qua êm đẹp, còn 15 phút nữa là hết giờ, cô giáo liền hỏi học sinh câu hỏi cuối cùng: ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:46 ngày 13/06/2018