Truyện cười Cuộc sống - Trang 342

Truyện cười: Lập chiến công

Băng trên sông sắp tan. Có một cậu bé đang chìm dần xuống nước. Vôva nhảy ngay xuống nước và kéo được cậu bé đó lên. Trong giờ học cô Ivanova nói: - Các em, Vôva của chúng ta đã lập một chiến công – cứu người! Giờ thì bạn ấy sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện đó. Vôva - Ơ, biết kể cái gì ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Siêu nhân Gao

- Đêm không sao - Trăng lên cao - Siêu nhân Gao - Bay lên cao - Đang lao xao - Rớt xuống ao - Nhưng không sao - Có áo phao - Nên chả sao - Chuyện tào lao - Ai không send người đó bị đao - Tiền không có - Tình không có - Ngồi 1 xó - Nhìn con chó - Hehe sorry!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đầu to hói nhiều hơn

Hai ông hói nói chuyện với nhau về chủ đề tóc: - Suy đi tính lại, tôi thấy anh bị hói nhiều hơn tôi. - Không có cơ sở! Chúng ta đều hói trọc cả, lấy gì mà so sánh? - Thế nhưng .... đầu anh to hơn đầu tôi!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nhường đường

Vị giáo sư nọ đang đi trong ngõ gặp một người cao to, ưỡn ngực: - Tao không bao giờ nhường đường cho kẻ ngu. - Vị giáo sư mỉm cười, nép vào bậc thềm: Còn tôi thì luôn làm như vậy.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tây du ký chế: Hồi 2 Thâu nhận Ngựa bạch

Nào ngờ lúc quay lại đã chẳng thấy con ngựa của Đường Tam Tạng đâu. Đường Tam Tạng túm cổ Thổ Địa kêu lên: - Con ngựa của ta đâu? Mau trả lại đây. - Ông có mua vé thăm quan đâu, lại còn không mua vé trông ngựa, không đóng phí mà đòi tôi có trách nhiệm phải đền ông chứ? Tôn Ngộ Không cười khẩy: - ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ai là kẻ ngốc???

A hỏi B: A: Theo cậu thì người như thế nào bị gọi là kẻ ngốc? B: Là người cố gắng diễn đạt điều mình muốn nói nhưng người khác không hiểu. Cậu có hiểu không? A: KHÔNG!!!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova học giỏi.

Vova bắt đầu đi học lớp một. Trong buổi học đầu tiên, Vova đã nói với cô giáo: - Thưa cô, em quá thông minh so với lớp một! Cô hãy cho em lên thẳng lớp ba! Cô giáo dẫn Vova lên gặp thầy hiệu trưởng, kể đầu đuôi câu chuyện. Thầy hiệu trưởng: - Được rồi, chúng ta cùng kiểm tra trình độ của ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đứa con tinh thần

Một sinh viên đến nhà thày giáo dạy văn. Ông thày đưa cho anh hai bài thơ do mình mới sáng tác và nói: - Đây là đứa con tinh thần của tôi, anh đọc và cho ý kiến là thích đứa con nào? - Đúng lúc ấy, cô con gái của thày từ trong phòng đi ra, anh sinh viên trông thấy liền nói: - Thưa thày, em ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nhầm lẫn

Trong một quán rượu tại Alaska, cao bồi mới đến hỏi ông chủ quán: - Làm thế nào để tôi có thể trở thành một người Alaska? - Ồ! Dễ lắm - Chủ quán trả lời - Anh phải làm ba việc, thứ nhất là tu hết chai whisky trong một hơi. Thứ hai, bắn hạ một con gấu tuyết và cuối cùng là khiêu vũ với một ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đọc sách..

Một ông nhà giàu có đứa con trai ham chơi hơn thích học. Ông bắt nó ở trong “Thơ phòng” đọc sách, rồi ông rình nghe. Một lát nó nói: Hay thật! Hiểu rồi. Ông rất mừng, bước vào hỏi: Con hiểu câu nào trong sách mà nói rằng hay? Đâu chỉ cho tía xem. Cậu công tử đáp: Thưa tía, con ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Xin thuốc để đóng nắp quan tài…

Lại nói về Hoa Đà.. Tương truyền lúc Khổng Minh biết mình không thoát khỏi mệnh trời bèn gọi vợ vào và nói.. Phu nhân ơi ta sắp đi ma teo rồi (chết <–từ điển LẠc việt). ta muốn mặn nồng với nàng lần cuối. Phu nhân lão Khổng bèn đến cầu khóc HĐà giúp đỡ. Cảm thương cho đôi vợ chồng già còn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Kiểu đầu khó lặp lại

Khách ngồi vào ghế, thợ cắt tóc đến bên hỏi: - Ông muốn cắt kiểu gì ạ? - Trái cao, phải thấp, giữa bằng, đỉnh đầu lởm chởm. Đặc biệt, cắt sát da đầu vài chỗ như những đồng xu! - Thưa ông, tôi không thể cắt như ông tả được. - Tại sao không!? Lần trước anh đã cắt cho tôi như vậy đấy!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Rất lạnh

Người da trắng đến khai hoá văn minh cho người da đỏ. Mùa đông đến, người da đỏ hỏi: - Mùa đông năm nay liệu có lạnh không? - Thì các anh cứ đi kiếm củi về đi, dự phòng khi trời lạnh. - Vốn cẩn thận và nhiệt tình, người da trắng liền gọi điện đến trạm thủy văn để hỏi xem mùa đông năm nay ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đề phòng rủi ro

Hai vợ chồng trẻ bàn nhau: - Em à! Chúng mình mua một căn hộ đi! - Em đồng ý nhưng phải tìm mua nhà tầng 1. - Tại sao cứ phải là tầng 1? - Để đề phòng chuyện rủi ro. Bởi vì ....... em từng quăng chồng cũ từ tầng 6 xuống đất.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Có năng lực

Giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức và ra lệnh: - Anh tìm trong nhà máy một người trẻ tuổi, có năng lực, có thể thay thế tôi trong tương lai. - Tìm xong thì giao cho anh ta việc gì? - Đuổi anh ta ngay lập tức.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đây ạ..

Bé BKVân là đứa trẻ hết sức nghịch ngợm thường làm bẩn chân tay mình mẩy. Một hôm, bé BKVân quậy bẩn, bà mẹ cầm cây thước lên chuẩn bị đánh. BKVân thiểu não chùi tay vào quần rồi đưa ra. Bà mẹ nhìn kỹ bàn tay bé bảo: “Nếu con tìm được cho mẹ cái bàn tay nào bẩn hơn, mẹ sẽ không đánh”. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Như nhau cả

Một nhà khoa học tánh tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử con trai. Cậu con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi: - Sao con đi học về trễ vậy? - Con qua nhà bạn mượn sách về học. - Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chóng lớn

Vova vào phòng bố mẹ và không gõ cửa, và bắt gặp bố mẹ đang yêu nhau. - Bố mẹ làm gì thế? – Nó hỏi. - À – bà mẹ trả lời sau giây phút bối rối – Mẹ đang ngồi lên bụng bố để cho bụng bố nhỏ bớt đi. - Vô ích – thằng bé lắc đầu – ngày mai cô hàng xóm lại sang thổi cho nó to lên thôi, - ?!!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lịch sự tới phút cuối cùng

“Cơ trưởng Sinclair thay mặt cho phi hành đoàn xin chào mừng quí vị đi trên chuyến bay số 602 từ London tới New York của hàng không vương quốc Anh. Chúng ta đang bay ngang qua Đại Tây Dương trên độ cao khoảng 35.000 bộ. Nếu quí vị nhìn ra cửa sổ bên phải của máy bay, quí vị sẽ thấy cánh ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mẫn cán

Nửa đêm Bob phát hiện có kẻ trộm đột nhập vào nhà kho.Anh bèn nhấc máy gọi cảnh sát. Đầu máy bên kia trả lời rằng họ không thể can thiệp ngay được vì hiện không có nhân viên nào trong khu vực. Bob gác máy, chờ một lát rồi gọi lại: - Alô ! Tôi là người vừa gọi các ông cách đây 1 phút vì có kẻ trộm ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:50 ngày 13/06/2018