Truyện cười Cuộc sống - Trang 345

Truyện cười: Trong rạp chiếu phim

- Chuyện cậu và anh chàng mới quen đến đâu rồi? - Thôi rồi. - Sao vậy? Hôm qua hai người còn đi xem phim mà. - Ừ, nhưng lúc trong rạp mất điện, chân anh ta cứ quờ quạng... - Anh ta sàm sỡ lắm hả? - Được thế thì còn khá. Đằng này, anh ta cứ quờ quạng sợ mất đôi dép lê cũ rích.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không cần phải ủi

- Mai: Sao mặt cậu thâm tím thế kia? Lại đánh nhau với ai rồi phải không? - Nam: Đánh nhau đâu, tớ với thằng Toàn chỉ “tranh luận” thôi. - Mai: Tranh luận gì mà khiếp thế? - Nam: Nó cố chấp lắm, tớ đã bảo 20/11 là ngày quốc tế thiếu nhi. Nó lại khăng khăng là ngày giải phóng thủ đô. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chúa sẽ phù hộ cho anh!!!

Bob say khướt. Anh ta về nhà, đập cửa: - Ồ, Bob! Anh đã về đấy ư? - Ừ, em yêu ạ, anh gặp bạn cũ. - !? - Anh nhậu hết lương tháng rồi. - À, em có thể hiểu. - Xe lại bị giữ… - Chuyện đương nhiên mà. - Ôi, em đúng là người phụ nữ hiền dịu nhất trần đời. Ừm… Ờ… hình như ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Noi theo gương tốt

Cô giáo lớp 1 dạy học sinh: - Chúng ta cần phải phát động phong trào làm việc tốt. Từ mai trở đi, khi đến lớp mỗi em phải kể cho cô nghe một việc tốt nhé! - Thưa cô vâng ạ! - Ngày hôm sau: Em nào có việc tốt kể cho cô nghe. - Dạ thưa cô - Một em đứng lên: Hôm nay em dẫn một bà già ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ông chủ đâu?

Người đến xin việc hỏi anh bồi: - Cửa hàng này có cần người cực khỏe để đuổi những thực khách quá chén không? - Cần chứ! Nhưng trình độ của anh tới đâu? - Chàng xin việc liền tiến lại bàn đầu, tóm ngay một người đàn ông béo phệ và ném vèo qua cửa sổ. - Thấy chưa? Ý kiến của anh thế nào? ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Người đàn ông hào phóng

Tại nhà tắm hơi, một trong số những chiếc điện thoại di động để ở hành lang đổ chuông, đầu dây bên kia nũng nịu: - Anh yêu, em đang ở siêu thị, cho em mua áo lông chồn nhé, 50.000 franc thôi? - Không vấn đề gì. - Anh đáng yêu quá, thế nhẫn kim cương giá 120.000 franc, ý anh thế nào? - ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cười cũng chết.

Có 1 con rùa sống trong 1 khu rừng và nơi đó đang bị hạn hán. Chú rùa này muốn sang khu rừng bên cạnh để sống. Nó liền nhờ 1 con đại bàng mang sang. Con rùa cắn vào 1 khúc gỗ để đại bàng quắc khúc gỗ đó. Đang đi đc nửa đường con đại bàng liền nói : – ” hôm trước tôi cũng mang 1 chú rùa sang ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giải quyết mọi thắc mắc

Sau giờ địa lý, thầy hỏi: - Em nào còn thắc mắc về bài giảng hôm nay, cứ hỏi! Một học sinh giơ tay: - Thưa thầy, vì sao trái đất lại quay quanh mặt trời ạ? - Ờ... - Thầy cười hóm hỉnh - Thế mới tài! Còn gì nữa không? - Thôi... ạ.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Có thể...

Một đôi đang hẹn hò trong rạp chiếu phim. Trong phim, người vợ đang tức giận, quát mắng chồng vì anh ta ngoại tình. - Anh nghĩ gì mà thừ ra thế? - Không có gì, anh đang nghĩ là sau này, khi là chồng em, anh có bị mắng như vậy ko nhỉ? - !!?!!???

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lợi và hại

Một anh chàng kể chuyện với đồng nghiệp: - Tớ đã ly dị xong và thấy hóa ra mình làm thế rất hay cậu ạ. - Nghe lạ quá, thế nó hay ở chỗ nào? - Tòa buộc mỗi tháng tớ phải trả 60.000 đồng tiền cấp dưỡng cho cô vợ cũ. Nhưng từ khi mỗi người một ngả thì mỗi tháng tiền điện thoại nhà tớ giảm ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Làm kế hoạch nhỏ

Con của một sếp lớn đến trường, tay ôm một lô các cuộn giấy fax đắt tiền. Một quý tử con nhà mafia đi xe Jeep ngang qua hỏi: - Sao thế, máy fax của lớp cậu hết giấy à? - Không, đem nộp giấy vụn ấy mà! Sao hôm nay cậu lại đi xe Jeep, oai thế! - Oai gì đâu, hôm nay lớp tớ gom sắt vụn.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nghĩ đến cha

Toà hỏi một bị cáo: - Khi thực hiện hành vi ăn cướp, anh không nghĩ gì tới người cha già đau yếu sao? - Thưa toà, có chứ ạ, nhưng tôi chẳng thấy trong cửa hàng đó có thứ gì hợp với ông ấy cả.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Kịch bản bóng đá

Bố là dân điện ảnh đưa con trai nhỏ đi xem bóng đá. Người cha vui vẻ giảng giải cho con: - Trong bóng đá, con có thể coi khán giả là người xem phim, huấn luyện viên là đạo diễn, còn các cầu thủ là diễn viên. - Thế ai là người viết kịch bản hả bố? - Ừm... là giới cá cược con ạ!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thọt và lác..

Hai ông lác và thọt gặp nhau tại cầu thang nhà chung cư. Vốn không ưa nhau từ lâu nên ông thọt gây sự: - Mày thích nhìn đểu tao à? Không kiềm chế nổi, ông lác tức giận: -Ông lại song phi đạp cho mày phát bây giờ.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Một thanh niên có triển vọng

Đọc xong quyết định bổ nhiệm, giám đốc công ty dắt tay một thanh niên trẻ ra trước hội trường: - Thưa các đồng chí, đây là tân phó giám đốc công ty, một thanh niên rất có triển vọng. Anh ấy đã phấn đấu rất tốt, vào đây như một người thợ bình thường. Sau hai tháng đã có tay nghề chuyên môn giỏi, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lại mổ nữa!

Pat vừa tỉnh khỏi thuốc mê. Anh ta rên rỉ: - Lạy Chúa, thế là xong rồi! - Đừng tưởng bở, Người bệnh nằm cạnh nói : Họ đã để quên cả gạc trong bụng tôi và tôi đã bị mổ toang ra một lần nữađấy! Một người bệnh ở giường phía trước uất hận: - Còn với bụng tôi thì một lần quên kéo, một lần quên ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giống đồng hồ

- Nam: Này, cái thằng An nói bà như cái đồng hồ vậy. - Giang: Ừ! Tính tôi thích chính xác mà. - Nam: Ko, nó bảo bà loanh quanh vớ vẩn rồi cũng quay lại từ đầu. - Giang: Hừ !!!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thấy hết rồi..

Có một cô gái nuôi được một con vẹt rất khôn, biết nói đủ chuyện. Một hôm cô gái thấy con vẹt bẩn quá bèn mang nó vào nhà tắm và tắm cho nó. Nhân tiện đã ướt đồ, cô gái cho con vẹt đứng rũ khô lông rồi tắm cho mình luôn. Con vẹt nghiêng ngó một hồi rồi cứ lải nhải “Thấy hết rồi nha ! Thấy ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ngày trăng lưỡi liềm..

Trong quán rượu, một anh kể chuyện: - Này, người ta nói rằng diện tích trên mặt trăng đủ cho hàng triệu người sống đấy! - Đúng là lũ ngu, đến ngày trăng khuyết thì lộn cổ chết cả nút! - Ừ nhỉ!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chuyện bí mật

Cậu bé Johnny hớn hở đón mẹ vừa đi vắng một tuần trở về. “Mẹ biết không? Hôm qua khi con đang chơi trong tủ quần áo ở phòng ngủ của bố mẹ, con thấy bố đi vào phòng cùng với người phụ nữ ở nhà bên. Họ cởi quần áo, leo lên giường, bố trèo lên người bà ta…” Người mẹ vội vàng giơ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:47 ngày 13/06/2018