Truyện cười Cuộc sống - Trang 306

Truyện cười: Mật mã

Một nhân viên CIA ở một nước Châu Mỹ la tinh nhận nhiệm vụ tìm người trợ lý bí mật đang nằm vùng tại thủ đô thành phố Đến nơi, tại ngôi nhà cần tìm, anh ta thấy một ông già ngồi trước cửa. - Ấm và chảo được sửa ở đây phải không? - Anh ta dùng mật mã. - Ấm và chảo nào? - người đàn ông trả ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cảnh báo

Một cơn giông sấm sét loang loáng, mưa như trút. Chị vợ hỏi chồng: - Anh có nhớ bữa chúng mình mới quen nhau không? Hôm đó, trời cũng sấm sét đùng đùng như hôm nay. - Quên sao được, nhưng đáng tiếc là tôi đã coi thường lời cảnh báo về số phận mình từ thiên nhiên.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova trồng… củ cải bên trong Pijama

Vova về già trồng được một giống củ cải cho năng suất rất cao. Ông vẫn thường tự hào rằng củ cải của mình là to nhất. Một hôm thằng con ông đang học trên trường Nông nghiệp của tỉnh về chơi có biếu ông bộ quần áo. Nó nói rằng: - Hôm nào nóng nực bố mặc bộ này vào sẽ thấy rất ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Sao qua mặt được vova

Vova học lớp một. Cô giáo lên lớp đứng trên bục giảng sơ ý thả một tiếng thơ ngọt ngào “pứ”. Xong cô giáo giả vờ làm rơi phấn, rơi thước kẻ, xoa xoa gót giầy xuống sàn, di di tay lên bảng… hòng che đi. Vova ngồi ngay bàn một, thấy cô giáo làm nhiều trò quá thản nhiên thốt ra ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nhờ viết thư

Pop đi làm ở xa nên muốn viết thư cho người yêu, nhưng khổ một nỗi, anh ta không biết chữ. Cực chẳng đã, anh đành nhờ một người bạn viết lại những gì anh đọc. Sau khi cả trang giấy được điền đầy bởi những lời tình cảm ướt át, bạn anh ta hỏi: - Cậu còn muốn nói gì thêm không? - Không, ý thì đủ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thơ vui mùa thi

Đi thi anh đã dặn dò: “Phao” quay không trúng, thì chờ giấy quăng Bao giờ giám thị quay ra Bàn trên để ngỏ, là ta... “cóp” liền! * * * Gỗ kiền ai đóng nên cày Đầu anh “gỗ mít” nên “quay” thành thần! Kém thì xơi một xơi hai Đừng thấy học dốt quay ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Còn chưa xuống đến nơi

Hai vận động viên leo núi đang vượt qua một cái vực thì một người bị trượt chân rơi xuống. Người kia ngoái lại hỏi: - Anh có làm sao kh...ô...ô...ng? - Chưa b...i...ế...t...!, - ở dưới trả lời - vẫn đang r...ơ...i...i...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không còn gì..

- Một người để xe ở ngoài sân. Để đề phòng kẻ cắp lấy mất bộ phận gì đó, anh ta dán thông báo. - Trên tờ giấy ghi: Thùng xăng không còn giọt nào, các đồng hồ đo đều không có, động cơ đã bị lấy mất . – Sáng hôm sau, anh ta ra chỗ để xe thì thấy bánh xe không còn. – Bên cạnh tờ thông ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Điệp vụ bất khả thi

Rất lo lắng về tình hình gia tăng sử dụng ma tuý trên thế giới, một hôm, Đức Chúa triệu tập tất cả các vị thánh tông đồ để bàn cách giải quyết. Sau khi thảo luận đưa ra nhiều ý kiến, tất cả nhất trí, để đối phó và giải quyết vấn đề tốt hơn, họ phải đi mua hết các loại ma túy và từ đó loại nó ra ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Biếu không.

- Các con bị thua à? - Không! Nhưng con lại thi đấu cho đội bóng khác. - Họ bán con à? - Họ cho không! Trong một sân vận động xảy ra chuyện ẩu đả. - Có gì xảy ra thế? Một khán giả ngây thơ hỏi. - Anh không thấy à? Bọn hu-li-gân Luân Đôn đánh trọng tài – Người ngồi cạnh giải thích. - Nhưng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tấm bản đồ nhặt được trên dãy Alps

Một đoàn thám hiểm đang tiến sâu vào dãy Alps. Đánh rơi mất tập bản đồ duy nhất, họ bị lạc đường. Đang trong tình thế tuyệt vọng, bỗng họ nhặt được một tấm bản đồ khác, cả đoàn mừng rú lên. Sau một hồi lâu đối chiếu la bàn và sử dụng hàng loạt máy móc định vị phức tạp, giáo sư trưởng đoàn reo lên: ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thành thật khai báo

- Nàng: Anh có hút thuốc bao giờ không? - Chàng: Không bao giờ. - Nàng: Vậy anh có uống rượu chứ? - Chàng: Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào. - Nàng: Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ? - Chàng: Không khi nào, em biết đấy. - Nàng: Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đất nứt con bọ hung..

Từ bé Quỳnh đã nổi tiếng học giỏi và đối đáp nhanh. Trong làng có ông Tú Cát rất hợm hĩnh mình, đi đâu cũng khoe mình hay chữ. Quỳnh rất ghét những loại người như vậy. Một hôm Quỳnh đang đứng xem đàn lợn ăn cám trong chuồng, Tú Cát đi qua trông thấy, liền gọi Quỳnh lại và bảo: - Ta nghe đồn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vượt lên chính mình

Đang xem chương trình “Vượt lên chính mình” , bà vợ quay sang cằn nhằn ông chồng đang ngồi lai rai: - Ông thấy người ta chưa? Người ta nghèo nhưng siêng năng, nên được đi thi, giành giải thưởng để xóa nợ kìa! Còn ai như ông, suốt ngày ăn nhậu, nên thiếu ngân hàng 3 triệu đến giờ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Màu đặc biệt, ngày cũng đặc biệt

Một trọc phú bước vào salon ôtô, vênh váo nói: - Hãy chọn cho tôi một chiếc BMW thật đặc biệt, không phải màu xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen hoặc trắng... - Đồng ý, chúng tôi sẽ đặt cho ông chiếc xe đó, ông quay lại sau nhé! - Nói chính xác là hôm nào đi! - Hôm nào cũng được, trừ các ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ai sợ vợ nhất?

Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi: - Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất? Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận ngay: - Kể sợ thì tôi đây sợ nhất! Mọi người lấy làm lạ mới hỏi: - Sư cụ có vợ đâu mà sợ? - Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đám cưới sắt

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau: - Này, cậu có biết thằng M. sắp kỷ niệm đám cưới sắt không? - Lễ cưới sắt, là bao nhiêu năm kể từ ngày cưới? - À, là 20 năm toàn ăn đồ hộp.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Anh chàng Việt vào quán bar Mĩ

Một anh chàng Việt vào 1 quán bar ở Mĩ. Anh ta gọi một chai Vang. -Chai Vang này giá 100 đô, xin phiền anh gửi tiền trước – chủ quán tỏ ra cẩn thận. Sau khi uống nửa chai, anh chàng rút tiền ra trả và thách ông chủ quán. -Ông nghĩ sao nếu giờ tôi có thể cắn mắt bên trái của mình? -Nếu ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cười một tí…

Nhà nọ đi nghỉ mát về, người hàng xóm sang chơi nhận xét: “Anh chị trông chẳng đen đi là mấy”. Người chồng kêu lên: “Ôi trời, các dịch vụ ở đó đã lột da chúng tôi rồi còn đâu!”. Một người khách khiếu nại với nhân viên bán hàng: - Hôm qua tôi mua ở đây một cái mền, cô ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chọn Một Nghề..

Một tên trộm chuyên trộm cắp bị bắt, được công an giáo huấn: Sách có câu rằng: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Ít ra anh phải học lấy một nghề để mưu sinh, rồi cứ trau dồi nghề ấy cho thành thạo thì sẽ có dịp tiến thân trong tương lai, chứ nếu cứ đi trộm cắp thế này thì suốt đời ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:29 ngày 13/06/2018