Truyện cười Cuộc sống - Trang 304

Truyện cười: Nằm đó mà xem

Một gia đình có 2 vợ chồng và 2 thằng con trai sống trong 1 căn nhà khá chât hẹp Vì nhà chật nên chuyện ấy của 2 vợ chồng cũng ko được thỏai mái cho lắm mỗi khi muốn làm tình cũng phải chờ cho 2 thằng con ngủ rồi mới bắt đầu được Một tối nọ..... Hai vợ chồng đang hú hí thì ông chồng thấy thằng nhỏ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:32 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bệnh nhân tâm thần..

Khi bệnh viện tâm thần bốc cháy, chính phủ huy động máy bay trực thăng đến đưa các bệnh nhân đến nơi an toàn. Trong chuyến bay, những người này không ngừng la hét đạp phá. Duy chỉ có một bệnh nhân nam im lặng và ngồi quan sát viên phi công. Quá bực mình vì nhóm người điên ấy, viên phi công ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:32 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ông ơi! sao cười?

Hồi đó lâu lắm rồi! có hai vợ chồng già nọ sống ven biển. Một đêm nọ bọn cướp độp nhập vào nhà, chúng vẽ một vòng tròn giửa nền nhà, rồi bắt hai ông bà vào đứng trong đó, tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em canh chừng nếu hai người mà lú chân ra khỏi vòng là chém. Trong lúc bọn cướp lục lọi thu lấy ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:32 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đã giải thích cho em

- Tại sao em đi học trễ, bỏ một tiết? - Thưa thầy, sáng hôm nay em muốn đi câu, nhưng rồi ba em không cho phép ạ! - Thầy chắc là ba em đã giải thích cho em hiểu: tại sao em phải đi học, mà không phải đi câu cá chứ? - Có ạ. Ba em nói rằng mồi ít không đủ cho hai người câu ạ!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:32 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova nghĩ bậy.

Vova đi chơi với Nana. Vova chọn 1 cái ghế đá ngồi xuống, khổ đây là lần đầu tiên nên Vova lúng túng lắm không biết nói gì cả. Nghĩ mãi Vova đanh liều nói 1 câu : - Nana, ấy đang nghĩ gì thế? - Tớ nghĩ giống ấy !!!!!Nana trả lời bẽn lẽn. Bỗng Vova cười ha hả: - Khiếp sao ấy bậy thế!!!!!!! ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:32 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Khả năng quan sát

Trong cuộc phỏng vấn để tuyển nhân viên vào ngành cảnh sát, người ta đưa cho các ứng cử viên bức chân dung của một người đàn ông và yêu cầu: "Nghề của chúng ta đòi hỏi óc quan sát tốt. Vì thế, tôi muốn các anh hãy cho biết những nhận xét về người đàn ông này". - Người thứ nhất bước vào và nói: ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:32 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nói khoác gặp nhau..

Có một anh đi làm ăn xa, lâu ngày về làng, bà con đến thăm, hỏi anh ta đi xa thế hẳn biết nhiều chuyện lạ. Xin kể cho nghe. Anh nọ được dịp nói khoác: - Tôi được thấy có nhiều cái lạ lắm, nhưng lạ nhất là có một chiếc thuyền, dài không lấy gì mà đo cho xiết, có người thuở hai mươi tuổi đứng ở ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:32 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Dấu hiệu mang thai

Trong một kỳ thi ở trường Y, thầy giáo hỏi: - Anh cho biết những dấu hiệu khi mang thai? - Đắn đo mãi không biết trả lời thế nào thì anh sinh viên nghe thấy bạn mách: tóc rụng, chân cong, bụng to... - Anh ta luống cuống lặp lại hết. Thầy giáo cười, hỏi lại: - Chân tôi có cong không? ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:32 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ai chạy nhanh hơn.

Hai anh chàng thổ dân cùng nhau đi săn, khi vào rừng sâu họ gặp 1 con sư tử, cả 2 hoảng hồn. Một anh chàng lôi trong túi ra đôi giày thể thao và luống cuống mang vào chân trong khi chúa sơn lâm lùi lũi tiến về phía họ. Anh chàng kia thấy thế lắp bắp: - Cậu … cậu làm vậy cũng đâu … ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:32 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bao quát cả sân

Sau mấy trận thua liên tiếp, trong một buổi họp, huấn luyện viên sau khi phê bình các cầu thủ kết luận: - Cả cái sân rộng lớn như vậy các anh đều bao quát hết được. Thậm chí chỗ nào đặt máy quay của truyền hình, máy chụp ảnh của nhà báo, các anh đều biết để tạo dáng lên tivi cho đẹp mặt. Vậy mà ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:32 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Gọi cứu hỏa..

Một người đàn ông trẻ tuổi tìm cách vào phòng tôi theo lối cửa sổ Bà ế chồng hét vào điện thoại. Rất tiếc, thưa bà Câu trả lời đáp lại Đây là đội cứu hỏa. Bà phải gọi đến đồn cảnh sát mới đúng. Ồ, không đâu. Bà cố cãi Tôi cần gọi đội cứu hỏa. Người đàn ông đó cần chiếc thang dài hơn để ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:32 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chưa thử nên không rõ

Sĩ quan hải quân hỏi nhóm tân binh: - Trong số các anh ai biết bơi? - Cả tiểu đội trả lời biết, trừ một người lúng túng không biết nói thế nào, câu hỏi được nhắc lại: Binh nhì Ryan, anh có bơi được không? - Tôi không rõ... nghĩa là tôi chưa thử bơi bao giờ.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:32 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nhắn tin

Đen: Ê mày, mai nhớ đem trả tao cuốn truyện Nâu: Ờ. Mà tao hay quên. Mày nhắn tin nhắc tao đi! Đen: Cũng được. Khoảng mấy giờ? Nâu: 2 giờ chiều! Đen: Ok. Vậy 1 giờ chiều mai mày nhắn tin nhắc tao nhắn mày nha :D Nâu: (bức tai bức tóc)

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:32 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Có mình con.

- Tí: Bố ơi! Thầy hỏi 1 câu, cả lớp chỉ có mình con trả lời được đó bố! - Bố: Con giỏi quá! Thế thầy hỏi câu gì? - Tí: Dạ, thầy hỏi: “Ai dám lấy cây bút của tôi, mau trả!”

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:32 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ai lấy ngục Bastille?

Trong giờ học lịch sử nước Pháp, cô giáo thấy Vôva lơ đãng bất thình lình hỏi: “Vôva, ai đã lấy ngục Bastille?” - Thưa cô, em không lấy ạ. Cô giáo giận quá, mời phụ huynh đến trường. Cô giáo nói: - Trong giờ lịch sử nước Pháp, tôi hỏi ai đã lấy ngục Bastille, Vôva đã không ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:32 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ai đúng?

Trong cuộc thi đố em, ngoài những câu hỏi về văn hóa còn có các câu hỏi về kiến thức. Giáo viên điều khiển chương trình chậm rãi bốc câu hỏi lên đọc: - Theo em, người Việt Nam đầu tiên bay vào không gian là ai? - Re…eeng! Re…eeng! - Mời đội A. - Thưa thầy, đó là Từ Thức ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:32 ngày 13/06/2018

Truyện cười: 5+1=?

Trong giờ số học, thầy giáo đã giảng thế nào là phép tính cộng. Sau khi giảng xong, thầy giáo đặt câu hỏi: - Thêm 1 vào 5, sẽ là bao nhiêu? - Học trò: im lặng. - Thầy giáo nói tiếp: Thí dụ, tôi cho các em 5 con chim bồ câu, rồi sau đó thêm 1 con nữa. Các em sẽ có bao nhiêu bồ câu? - ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đồ nào tốt hơn?

Cháu hỏi ông nội: - Ông ơi, đồ ngoại và đồ nội, đồ nào tốt hơn ạ? - Đồ ngoại tốt hơn cháu ạ! Mấy ngày sau, cậu bé nói với mẹ: - Mẹ ơi, mai bảo ông ngoại đi họp cho con nhé! - Sao lại ngoại? - Vì… đồ ngoại tốt hơn đồ nội mà! - !!!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tai nạn thảm khốc

Trong một cuộc thi lấy bằng xe, ban giám khảo hỏi một anh chàng nọ: - Trong trường hợp xe anh bị lao xuống dốc với tốc độ cực lớn, nhưng xe lại đứt phanh. Bên phải là vách núi, bên trái là vực thẳm, thì anh sẽ xử lý làm sao? - Tôi sẽ kêu Tom đến. - Tom, Tom là ai? - Thằng bạn thân của ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Sợ gì mà không dám…

Thấy chồng đang sửa soạn chuẩn bị ra ngoài, cô vợ liền gằn giọng: “Anh yêu! Hôm nay anh ở nhà trông con nhé” Anh chồng luống cuống trả lời: - Em yêu! Anh phải ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Cô vợ liền quát: - Đã bảo ở nhà là ở nhà, không đi đâu hết. Anh mà bước ra khỏi cửa thì chết với ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:31 ngày 13/06/2018