Truyện cười Cuộc sống - Trang 309

Truyện cười: Cần 12 suất

Chàng cao bồi bước vào tiệm bán súng tại Chicago, cao giọng: - Cho một khẩu Rulô! - Dạ, chúng tôi có hai loại Rulô, 6 viên và 12 viên, ông cần thứ nào? - Chờ một lát - Cao bồi bước tới điện thoại quay số và hỏi - Alô! Ngân hàng A đó phải không? Cho hỏi ở đó có bao nhiêu người?... Anh ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Điếc… cả làng..

Hai ông bà điếc sanh đặng một đứa con gái cũng điếc, rầu mình vô phước, phần mình già cả chẳng nói làm gì, còn con mình tật nguyền điếc lác biết gởi cho ai để gởi thân cho nó nhờ? Mà nghĩ lại mình cũng lớn ruộng nhiều trâu thế cũng có khi có rể. Vậy, thấy có một đứa con trai lịch sự cách xa vài ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bố cũng tự hỏi mình như vậy

Cả nhà đang ngồi tại bàn ăn sau bữa tối, thằng con hỏi: - Bố ơi, tại sao bố lại lấy mẹ? - Chồng quay ngay sang vợ, cao giọng: Đấy, không phải một mình tôi thắc mắc về chuyện đó nhé!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ba trọc…

Một người đi chợ, mua được con lợn. Dọc đường về, trời nắng, đang định vào quán bên đường uống nước thì gặp một chú lính lệ. Chú lính lệ hỏi: - Anh kia, con lợn giá bao nhiêu? Anh ta thấy thầy quyền cũng chú ý đến mình và con lợn, liền lễ phép trả lời: - Dạ, hơn quan đấy ạ. Tên lính liền cho ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Con gì?

- A (thở dài): Có đôi lúc tớ cũng ko biết tớ có phải là con người ko? - B: Tại sao vậy? - A: Lúc tớ cười thì nhỏ hàng xóm bảo tớ như đười ươi, lúc tớ ko hiểu bài thì anh tớ bảo ngu như heo và những lúc tớ quên tắm thì em gái tớ bảo tớ hôi như cú!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Viên cuối cùng

Peter gia nhập quân đội lúc 18 tuổi, nhưng dù huấn luyện thế nào, cậu ta cũng không thể bắn súng trúng đích. Một hôm, trong một buổi tập, Peter nhắm mục tiêu bắn 9 lần, nhưng đều không trúng. Viên sĩ quan thất vọng nói: - Peter, anh thật là vô vọng! Thôi đừng bắn phí viên đạn cuối cùng nữa. Đi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Xem nốt

Bệnh nhân than phiền với bác sĩ: - Tôi ngủ không ngon giấc, suốt đêm cứ mơ thấy một đàn chuột chơi bóng đá ầm ĩ. - Tối nay, ông uống hai viên thuốc này, sẽ khỏi thôi! - Để tối mai uống được không ạ? - Sao vậy? - Vì tối nay là trận chung kết của bọn chúng.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chết một ngàn năm..

Một anh có tính hay nịnh kẻ quyền quý. Một hôm đến nhà ông quan nọ nói nịnh: - Hôm qua con nằm chiêm bao thấy ngài sống một ngàn năm, mừng quá, sang báo tin ngài rõ. Ông quan nghe xong có vẻ buồn, nói: - Sách nói chiêm bao thấy sống là chết, thấy chết là sống, vì người ta thức là thuộc ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cột chỗ nào?

Tí nói với Tèo : - Thầy tớ dạy cứ mỗi khi bị rắn cắn thì lấy dây cột chặt kế bên vết thương để chặn không cho nọc độc chạy vào người, trong khi chờ cấp cứu. - Tèo hỏi: Nếu rắn cắn trúng mặt thì sao - Thì lấy dây cột cổ cho thật chặt, không để nọc độc xuống phần dưới cơ thể!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Như bị điện giật

Có một tai nạn vì điện, tại hiện trường, thanh tra cảnh sát hỏi ông chồng: - Ông nói là nghe thấy tiếng bà nhà kêu thét lên, tại sao ông không chạy vào bếp để cứu? - Mọi khi vẫn thế, bà ấy có làm sao đâu! - Ông muốn nói rằng, vợ ông vẫn thường xuyên bị điện giật? - À không, bà ấy vẫn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:26 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Người Texas đến Australia..

Một anh chàng nông dân Texas du lịch qua nướcAustralia, đến bắt chuyện một nông dân bản xứ. Anh chàng ngườiAustralia giới thiệu cánh đồng lúa mì rộng lớn của mình, anh Texasphẩy tay: - Nhìn cánh đồng này hơi bị tức mắt, chúng tôi cónhững cánh đồng lúa mì ít nhất cũng rộng gấp đôi cánh đồng này. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:26 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bức tranh nhỏ giản dị

Ông Robinson đến một cửa hàng bán tranh hiện đại, toàn những loại tranh thật cao siêu và đắt tiền. Xem mãi mà vẫn không cảm nhận được bức nào, cuối cùng ông tập trung thưởng thức một bức nhỏ không đề giá. Bức tranh hình vuông, màu trắng và có một chấm đen ở giữa khung kẹp bằng đồng. Nó tạo cho ông ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:26 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ăn không?

Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái "ké...é....ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi: - Ăn không ??? - Nàng: ăn !!! - Chàng: có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó! - Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi. - ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:26 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đã làm được cái quái gì??

Một buổi chiều khi người chồng đi làm về thấy nhà rất lộn xộn. Trước sân, ba thằng nhóc lăn lóc nghịch bùn còn áo quần đang phơi thì bay loạn xạ. Bước vào trong nhà, cảnh tượng còn hỗn độn hơn. Chăn màn mỗi nơi mỗi chiếc, tivi ở phòng khách đang gào thét một bộ phim bạo lực, phòng tụi trẻ thì ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:26 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ở đâu?

Tí gọi Tèo, Tèo không nghe, tức quá. Tí quát: - Tí: Nè, tai cậu để đâu mà không nghe tớ gọi hả ? - Tèo: Thế mắt cậu để đâu mà không thấy tai tớ ? - Tí: ?!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:26 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Phong cảnh đẹp..

Ở một điểm tham quan trên núi, hướng dẫn viên nói với khách du lịch: - Thưa quý vị, sườn núi ở đây rất dốc, dưới kia là vực sâu, nhưng nếu có vị nào chẳng may trượt chân thì trong lúc trôi xuống xin đừng quên nhìn sang phía bên phải kia, phong cảnh ở đó tuyệt đẹp.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:26 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bốn cẳng, sáu cẳng..

Một thầy cai sai lính lệ đi có việc gấp, bảo anh ta lấy ngựa mà cưỡi. Anh lính lệ giắt ngựa ra đường nhưng không cưỡi, cứ xắn quần lên tận gối, cắm cổ chạy theo ngựa. Người qua đường lấy làm lạ hỏi: - Anh điên hay sao mà không cưỡi lên ngựa chạy cho mau? Anh lính lệ trả lời: - Khéo cho ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:26 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cấm mày dùng…

Một cậu bé rất thích ăn trứng, sáng ăn trứng, trưa trứng rồi tối lại trứng. Bố mẹ cậu thấy lo lắng, tìm mọi cách làm cho cậu chán trứng nhưng không có tác dụng. Một hôm, mẹ cậu lấy lốp cao su thái nhỏ bỏ vào chảo trứng chiên để cậu không nuốt được. Nhưng cậu bé vẫn cố ăn hết thật nhanh. Ăn xong ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:26 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tặng hoa

Hai người bạn hỏi thăm nhau: - Tối qua, cậu đến nhà nàng chơi vui vẻ chứ? - Ừ, tớ đứng dưới cửa sổ nhà nàng hát tình ca và cô ấy ném xuống cho tớ một cành hoa... - Lãng mạn quá, thế còn đầu cậu bị sao thế? - À... vì cô ấy đãng trí không... rút cành hoa ra khỏi bình!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:26 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thịt người ngon lắm

Cậu con trai hỏi mẹ: "Thịt người có ngon không hả mẹ?" - Không ai ăn thịt người bao giờ. Thịt người tanh lắm, kinh lắm. Ăn thịt người là dã man con ạ. - Người mẹ trả lời. Cậu con trai ngơ ngác thanh minh: - Thế tại sao sáng nay, khi thấy một cô mặc váy ngắn đi qua cửa bố lại bảo: "Trông ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:26 ngày 13/06/2018