Truyện cười Cuộc sống - Trang 28

Truyện cười: Sao chưa mời tôi ăn?

Một người bị đau bụng mà không thể đi đại tiện được, bèn đến gặp thầy lang nhờ chữa trị. Anh ta hứa với thầy lang là khi nào được chữa khỏi sẽ mời ông một bữa thịnh soạn. Thầy lang tin lời và bốc thuốc cho anh ta. Sau mấy ngày uống thuốc thì anh này khỏi bệnh và đi đại tiện bình ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:49 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Trả miếng

Trả miếng Một ông lão hẹn gặp bác sĩ tiết niệu. Khi tới địa điểm, ông thấy lễ tân là một phụ nữ trông rất khó ưa, mập như một đô vật sumo, giọng oang oang: - Có phải ông muốn gặp bác sĩ để giải quyết chứng bất lực phải không? - Không, tôi đến để phẫu thuật chuyển đổi giới tính, nhưng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:49 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đưa tin

Bộ trưởng tới thăm một thành phố lớn. Trong bữa tiệc buổi tối hôm đó, bộ trưởng kể vài giai thoại và ông muốn sẽ kể lại vào buổi gặp mặt ngày hôm sau. Vì vậy, bộ trưởng yêu cầu các phóng viên không đưa các chuyện đó lên mặt báo. Một anh chàng phóng viên non tay khi bình luận về bài phát biểu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:49 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Sở quả tang

Phiếm Sở quả tang - Ông ơi, tuyết kìa! Chạy ra coi nè! - Mộng du hả trời? Nóng nảy vầy, tuyết đâu mà tuyết. - Có mà! Trắng xoá ngoài bờ kênh kìa! - Trời ơi là trời. Bọt ô nhiễm khu công nghiệp thải ra đó bà ơi! - Vậy á? Nhưng làm sao biết là khu công nghiệp thải ra? - ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:49 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Giả không phải là không cần

Phiếm Giả không phải là không cần Khờ Em đọc báo xong khen ngợi cô giáo Nguyễn Thị Loan hết lời. Trời! Một cô giáo mà thành quả bắt cướp, phá án đến hơn 40 lần! Nhưng chú ấy lại nói thêm: “Không thấy báo chí nói gì về thành tích dạy học của cô Loan”. Ông Phạm Quang Đẩu ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:49 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Bố cáo

Tấm biển treo ở cửa hàng sửa chữa đồ vật với thông tin dành cho khách hàng: Công sửa theo giờ: 10,5 đô. Công sửa theo giờ nếu quý khách ngồi xem: 12,5 đô. Công sửa theo giờ nếu quý khách ngồi xem và bình luận: 15,5 đô. Công sửa theo giờ nếu quý khách ngồi xem, bình luận và chỉ đạo: ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:49 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tàn nhẫn

Anh chồng thất thểu về nhà, bùn bê bết từ đầu đến chân. Cô vợ gằn giọng: - Sao thế? - Ngã xuống ao... - Thế là toi cái quần mới toanh rồi à? - Em nghĩ coi, làm sao mà anh cởi kịp... Vợ cằn nhằn: - Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là: ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:49 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Ứng dụng

Ứng dụng Một sinh viên làm thêm với công việc giao bánh pizza. Bữa đầu, sau khi giao bánh, vị khách hỏi anh: - Thường thì tiền boa là bao nhiêu? - Đây là lần đầu cháu đi giao bánh, nghe mấy đồng nghiệp bảo, nếu bác cho cháu chỉ 25 xu thôi là đã ổn rồi. - Có thế thôi à? Vị khách ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:49 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Món ngon nhà Trạng

Có thời gian, chúa Trịnh bỗng mắc một căn bệnh không chữa khỏi, đó là căn bệnh ăn không ngon. Tất nhiên chúa quanh năm sơn hào hải vị, món ngon vật lạ trong thiên hạ đều ê hề thứa mứa, vậy mà chúa vẫn không cảm thấy ngon miệng được. Một hôm, trạng Quỳnh vào hầu, chúa than thở; ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:49 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Giải pháp

Giải pháp Ngày xửa ngày xưa có một người nông dân nuôi heo. Một hôm có người tới và hỏi người nông dân rằng: - Ông cho heo ăn gì vậy? - À, tôi cho chúng ăn quả của cây sồi, bắp và những thứ tương tự như thế. Nhưng mà sao? - Tôi ở Hiệp hội bảo vệ động vật. Tôi có thể kết luận ông ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:49 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Can đảm

Một sinh viên học môn triết học khi thi cuối kỳ gặp một đề bài thế này: “Sinh viên hãy cho biết, can đảm là gì?” Một sinh viên viết bài vỏn vẹn ba chữ: “Là thế này”, rồi ký tên và nộp bài.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:49 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Khách quý

Khách quý Khi món tráng miệng được dọn ra để phục vụ một ông linh mục ghé ăn tối nhà một con chiên, chủ nhà xin lỗi linh mục vì hết pho mát ăn cùng với bánh táo. Nghe thấy thế, cậu con chủ nhà liền rời khỏi phòng ăn. Một lúc sau, cậu ta quay lại nhẹ nhàng đặt miếng pho mát nhỏ vào đĩa của ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:49 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Cái véo

Trong chiếc thang máy đông đúc, bà Silverman tức điên lên khi thấy ông chồng cứ thích ấp mình vào một cô nàng tóc vàng bốc lửa. Khi chiếc thang xuống đến tầng trệt, cô nàng tóc vàng bỗng quay phắt lại và tát ông Silverman một cú nảy lửa và nói: ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:49 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Bệnh

Khi bệnh nhân cần tư vấn tâm lý nằm yên vị trên chiếc sofa trong phòng khám, bác sĩ tâm lý bắt đầu liệu pháp của mình: - Tôi chưa rõ lắm về vấn đề mà anh gặp phải. Vậy có khi anh kể lại từ giai đoạn ban đầu xem nào. - Tất nhiên rồi, bệnh nhân đáp, thuở ban đầu, tôi tạo ra thiên đường và ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:49 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Thực khách - nhà hàng

Thổi bay mất rồi nên phải gọi thêm Khách gọi anh bồi: - Cho tôi thêm một đĩa bít tết nguội nữa, miếng này nóng quá không thể ăn được! - Sao ông không thổi cho nguội để ăn mà lại gọi xuất khác? - Chính vì đã thổi bay mất một nửa rồi nên tôi mới ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:49 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đánh lộn

Hai anh chàng ngồi trong bar nói chuyện với nhau: - Tối qua tớ đã phải đánh lộn vì một cô gái. - Ôi thế à? Cậu đánh nhau với ai vậy? - Với vợ tớ.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:48 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Điều muốn nghe

Điều muốn nghe Một anh chàng ra ngoài nhậu với bạn, bỗng dưng ham muốn nổi lên. Nhưng vì là người chung thuỷ với vợ nên anh ta về nhà. Anh ta thấy vợ có vẻ như là đang ngủ, miệng thì há hốc ra, anh ta liền lấy hai viên aspirin và bỏ vào miệng vợ. Vợ anh ta sặc một lúc mới trở lại bình ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:48 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đóng oản

Một thầy đồ ngồi dạy học ở nhà kia. Trong nhà có người ốm. Chủ nhà chạy mời thầy cúng mãi không được, phải nhờ thầy đồ cúng hộ. Cúng thì phải có hương vàng, oản, chuối. Chọn được ngày lành rồi, đêm đến, chủ nhà hỏi: - Thưa thầy phải đóng bao nhiêu oản? Thầy vốn tham ăn, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:48 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Các đệ tử của rượu

Tại phiên tòa diễn ra cuộc tranh luận vi phạm luật lệ giao thông vì say xỉn Viên luật sư biện hộ cãi: - Tôi nhất trí là thân chủ của tôi đã quỳ trên xa lộ nhưng đấy đâu phải là bằng chứng về việc ông ta say? Thẩm phán đáp: - Đúng thế, đấy không phải là bằng chứng, nhưng bị cáo ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:48 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Lo lắng

Một phụ nữ tới gặp bác sĩ tâm lý: - Tôi đang lo lắng lắm, ngày hôm kia tôi thấy con gái tôi và thằng cu ở hàng xóm nằm với nhau mà không có mảnh vải che thân. Bác sĩ tâm lý cười và bảo: - Thế thì chả có gì phải lo lắng cả, chuyện đó bình thường thôi mà. - Tôi cũng chẳng biết ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:48 ngày 18/06/2018
<< < .. 25 26 27 28 29 30 31 .. > >>