Truyện cười Cuộc sống - Trang 197

Truyện cười: Chọn đúng ngành

Vì vẽ nhiều nên Hoạ sĩ bị đau mắt nặng và fải đến Bác sĩ nhãn khoa để chữa trị. Sau một vài tháng chữa Hoạ sĩ đã khỏi bệnh, vô cùng biết ơn người thầy thuốc đã tận tâm ngày đêm cứu chữa cho mình nên Hoạ sĩ ngỏ ý vẽ tặng Bác sĩ một bức tranh… Vậy là bức tranh một con mắt to , sáng long lanh ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Để tôi thử xem

Bác sỹ hỏi thăm bệnh nhân: – Loại thuốc mà tôi kê cho anh công hiệu chứ? – Ồ, vâng! Cảm ơn bác sỹ đã chạy chữa. – Thực sự công hiệu phải không? – Vâng, thuốc rất tốt bác sỹ à! – Vậy thì tôi phải uống thử xem. Tôi cũng bị đau y hệt như anh. xem thêm truyện tiếu lâm vô va

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đằng nào cũng bắn!!!

Tại bệnh viện tâm thần, một bệnh nhân xin về nhà. Bác sĩ nói: – Anh muốn về nhà cũng được thôi, nếu anh thật sự khỏi bệnh. – Ồ! Em khỏi lâu rồi thưa bác sĩ! – Vậy khi ra viện anh sẽ làm gì? – Em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn bệnh viện. Bệnh nhân lập tức được nhốt lại để điều trị ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tật nói lắp

Một người đàn ông mắc tật nói lắp. Anh ta đi khám bệnh tại rất nhiều phòng mạch nhưng không bác sĩ nào tìm ra được nguyên nhân chứ chưa nói tới chữa dứt được căn bệnh. Cuối cùng, một bác sĩ nói với anh ta: – Tôi cho rằng đã tìm được nguyên nhân khiến anh nói lắp. Người bệnh hỏi lại: – ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tam sao thất bản

Một anh nông dân bị ho lâu ngày nhưng không đi khám bệnh, một hôm bị nôn ra máu, sợ quá bền lên trạm y tế thôn để khám. Bác sĩ hỏi han tình hình xong bèn phê vào sổ: “Lôn ra máu” và đề nghị chuyển lên tuyến xã. Bác sĩ xã tiếp nhận bệnh nhân, đọc sổ y bạ thấy thế liền tặc lưỡi: ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chứng bệnh nghiện rượu

Một chàng nghiện rượu than phiền với bác sĩ: – Cứ mỗi sáng tôi mở tủ lạnh là lại thấy có một con khỉ nhìn chằm chằm vào mình. Ông bác sĩ gật gù rồi khuyên: – Uống ít đi hoặc là chuyển gương từ tủ lạnh sang chỗ khác nhé! xem thêm truyện tiếu lâm hiện đại

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Dài đụng đất

Một anh chàng bước vào bệnh viện, đòi giải phẫu cái…ấy của anh ta cho dài đụng đất và trả trước một khoản tiền lớn. Sau khi đuợc chụp thuốc mê, anh ta không còn biết gì. Hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy đôi chân của mình đã bị cắt cụt tới tận bẹn, anh ta cự nự bác sĩ. Vị bác sĩ từ tốn trả lời : ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Một kiểu ngu mới

Một ông gặp người bạn đang lăn một thùng phuy to đi đường, bèn hỏi: – Này, cậu lăn thùng phuy đi đâu đấy? – Đến nhà ông bác sĩ. – Đi khám bệnh mà đem theo thùng phuy làm gì? – À, vì lần trước ông ấy dặn mình 6 tháng sau trở lại, mang theo mẫu nước tiểu. xem thêm truyện tiếu lâm bậy

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bác sĩ khám bệnh

Có một anh bị bệnh, đi đến phòng mạch bác sĩ. Bác sĩ nhìn anh ta và bảo: – Trước tiên, anh hãy đi đến bên cửa sổ kia và đứng đó thè lưỡi ra trong 5 phút. Anh chàng này lấy làm lạ nhưng cũng làm theo lời. Sau 5 phút, anh bèn đến bên bác sĩ hỏi: – Bác sĩ có thể cho biết tôi bị bệnh gì không? ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tiếng Anh của các bà nội trợ

Vì học tiếng anh quá khó với các bà nội trợ. Nhưng một số vẫn cứ kiên quyết học. Và họ học theo cách cứ nhìn vào vật gì thì liên tưởng đến chữ đó. Đây là một ví dụ về cách họ học ngày tháng trong tuần: Nhìn vào cái mâm thì nói “Mâm đây” : Thứ hai (monday). Nhìn vào hũ tiêu và nói ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tè dầm

Bờm bị mắc bệnh hay tè dầm trong đêm mà mà xấu hổ không dám thổ lộ cùng ai. Sau khi suy nghĩ một thời gian dài, lão quyết định đi gặp bác sĩ. Bác sĩ hỏi : – Trước lúc bị, anh có nằm mơ gì không? – Có, thưa bác sĩ. Tôi thấy một con qủy nhỏ đến và nói với tôi: “Chúng mình tè nhé”. – ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Về thôi Cu Đen ơi!

Một đòan Bác sĩ về Cà Mau cho trẻ em uống Vacxin ngừa bại liệt. Bà mẹ thứ nhất ẵm con vào đứa bé khóc ré lên bác sĩ dỗ dành: -Thôi nín đi nào con tên gì, nói cho bác sĩ nghe nào, Bà mẹ trả lời. – Dạ cháu tên Lan ạ ! – Má thích hoa lan mới đặt tên con là Lan thôi, nín khóc nha Lạn . Bà mẹ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chứng bệnh lạ

Anh bạn già của người Bác Sĩ một hôm tới phòng khám thăm, đồng thời than phiền với Bác Sĩ về sức khoẻ của mình. – Anh khám dùm coi tui có bị gì không? Chớ mà sao dạo này tui gần bà xã của tui lần thứ nhất thì cảm thấy OK. Nhưng lần thứ hai thì người tui cảm thấy lạnh, toàn thân run bần bật luôn. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thay đổi nhỏ

Trong lúc làm rào cản một quả trực tiếp, John bị quả bóng trúng ngay vào chỗ hiểm. Đau quá, John ngã lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, John thấy mình nằm trong một bệnh viện. Nén đau, John liền hỏi bác sĩ đang đứng gần đó: – Bác sĩ! Vết thương không quá nặng chứ? Tôi có thể tiếp tục chơi bóng chứ? ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vì sao sợ

Bác sĩ trưởng khoa hỏi bệnh nhân mặt mày tái xanh: – Này anh kia, lẽ ra bây giờ anh phải ở trong phòng mổ, tại sao anh lại bỏ chạy ra đây? – Vì tôi nghe cô y tá nói: “Anh không nên hoảng loạn như vậy. Mổ ruột thừa là một phẫu thuật đơn giản nhất trong tất cả các loại phẫu thuật”. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không được hỏi

Một nhà quí tộc bẳn tính bị bệnh mời bác sĩ tới nhà: – Thưa ngài, ngài thấy mình bị bệnh như thế nào? – Bác sĩ vui vẻ hỏi. – Ồ, điều đó bác sĩ phải làm cho rõ chứ! – Ông ta cau có đáp. – Chà chà! Nếu vậy xin phép cho tôi đi, sau một giờ sẽ trở lại. Tôi sẽ tìm giúp ông một người bạn, ông ta có ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vấn đề màu sắc

Một anh chàng tới bác sĩ và nói, “Thưa bác sĩ, tôi có một vấn đề. Cái ấy của tôi màu đỏ”. Bác sĩ đáp, “Anh cởi quần ra xem nào, để tôi kiểm tra. Ummmm…được rồi, không sao hết, chúng tôi sẽ chữa ngay lập tức, 40 đô thôi”. Anh chàng kia cảm kích lắm. Anh ta kể lại ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ông có uống rượu chứ?

Bác sĩ hỏi bệnh nhân để ghi vào bệnh án: – Ông có uống rượu chứ? Mặt bệnh nhân tươi hẳn lên: – Thưa bác sĩ, ở đây cũng có ạ? xem thêm truyện tiếu lâm tiếng anh

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tiết kiệm!

Bác sĩ hỏi cô y tá: – Này, tôi đã cho bệnh nhân A nằm một giường, bệnh nhân B nằm riêng một giường, tại sao cô lại cho họ nằm chung với nhau? – Vì thiếu giường, nên em tiết kiệm chỗ ạ! – Tiết kiệm là thế nào? – Thưa bác sĩ tại vì bệnh nhân A đang sốt cao, còn bệnh B thì kêu rét ạ! Nằm chung ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:19 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bác sỹ lởm và triệt sản

2 nam tài tử điện ảnh tán chuyện gẫu. Chàng thứ nhất nói: – Rõ khỉ, vợ tôi đã đi triệt sản rồi mà sao vẫn có chửa, bác sỹ làm ăn chán thật. Đúng là tiền mất tật mang. Chàng kia phụ họa: – Đúng đấy! Bọn bác sỹ bây giờ làm ăn chẳng ra sao cả, đã triệt sản tôi rồi mà vợ tôi vẫn có chửa. xem ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:19 ngày 13/06/2018