Truyện cười Cuộc sống - Trang 193

Truyện cười: Anh muốn xem cái đó

Đêm đã khuya lắm rồi …. Chuông đồng hồ nhà hàng xóm vừa gõ 1 tiếng. Chàng ngập ngừng một lát rồi nói: – Ba mẹ em đi vắng hết rồi, chỉ còn có hai ta ở đây, đêm nay trời đầy sao thật là đep…..Em biết không, sở dĩ anh thức khuya trò chuyện với em như thế này là do anh muốn ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:25 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Em gái của vợ rủ tôi nếm trái cấm…

Tôi và bạn gái tôi đã hẹn hò được hơn 1 năm và chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân trong thời gian tới. Mọi thứ đều tươi đẹp đối với tôi trong thời gian này chỉ có một điều duy nhất làm tôi phân tâm đó là ……. cô em gái xinh đẹp của bạn gái tôi. Cô em vợ tương lai của tôi năm nay ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:25 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tương tư ai?

Những cô gái thường dễ mơ mộng vì tình. Khi cô gái kia suốt ngày ủ rũ thì mẹ cô để ý và khẽ khàng hỏi cô: – Mẹ rõ tâm sự con rồi. Con hãy nói cho mẹ biết đi, có phải con mến cậu trai bên làng Đông? – Không ạ! – Nếu không phải, chắc là cậu con nhà hàng xóm rồi! – Dạ, cũng không phải! – Vậy ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:25 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nghệ thuật tranh cãi

Chồng: “Khi anh nổi điên lên với em, em không bao giờ cãi lại. Làm cách nào mà em kiềm chế sự tức giận của mình vậy? Vợ: “Em đi cọ bồn cầu” Chồng: “Thế làm sao mà hiệu quả được nhỉ?” Vợ: “Em sử dụng bàn chải đánh răng của anh”. xem thêm truyện tiếu lâm ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:25 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bị kẹt cứng

Một đôi vợ chồng trẻ lái xe trên đường cao tốc. Ðang đi thì cô vợ hứng chí cởi dần quần áo trên người ném ra khỏi xe.Lúc đầu anh chồng hơi shock nhưng sau cũng thấy hứng thú với trò đó.Và cô vợ cứ ném dần từng thứ mặc trên người ra khỏi xe. Ðến cuối cùng thì cả cái underwear cũng ném ra nốt..Anh ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:25 ngày 13/06/2018

Truyện cười: 9 câu chuyện của một cặp vợ chồng hạnh phúc

9. Mỗi tuần hai lần chúng tôi tới một nhà hàng xinh xắn, thưởng thức rượu ngon, đồ ăn hảo hạng với đám bạn bè. Tôi đi vào thứ sáu, còn vợ tôi, thứ ba. 8. Chúng tôi ngủ riêng giường. Giường vợ tôi ở Hà Nội còn của tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. 7. Đi đâu tôi cũng mang vợ theo. Chỉ có điều cô ấy ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:25 ngày 13/06/2018

Truyện cười: can than khi yeu!

LO BI MAT! Co mot doi yeu nhau,co gai co tinh rat hay to mo va hay hoi.Co mot hom 2nguoi di dao o cong vien.dang ngoi tren ghe da,co gai bong hoi chang trai:”anh oi!sao mat ba kia to the?”_”ah.chac hoi nho ba ta hay khoc nhe ay ma!”chang trai on ton dap. Duoc mot ti co ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:25 ngày 13/06/2018

Truyện cười: “Phở” hơn “Cơm” ở chỗ nào?

Nếu xét về “thành phần cấu tạo” thì cơm và phở rất giống nhau, đều được làm chủ yếu từ… gạo tẻ. Phở có thịt có hành, thì cơm có cũng có, đã vậy cơm còn hay hơn vì không bao giờ bị trộn… hàn the. Cơm cũng rẻ hơn và… no lâu hơn. Dân gian (hay đúng hơn là đàn ông ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:25 ngày 13/06/2018

Truyện cười: nhầm thế này có chết không

Có một anh chàng nọ vào tiệm mua một đôi găng tay, để về tặng cho vị hôn thê sắp cưới. Cùng lúc đó – có một chị cũng vào mua hai cái … quần lót… Vì gói chung một loại giấy như nhau nên cô hàng vô ý trao lộn hai món hàng. Khi về nhà, anh chàng nọ cũng vô ý không mở ra coi lại. Anh đem ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:24 ngày 13/06/2018

Truyện cười: thơ vui tình yêu : Thư em

Nhận được thư em lúc nhá nhem, Mừng mừng tủi tủi mở ra xem Trong thư em viết dăm ba chữ: “Anh ơi ngày mai nó lấy em”. Trên đời gì rẻ bằng xôi. Anh đây chẳng tiếc mời em ăn cùng. Giờ đây em đã ăn rồi. 2 ngàn em nhớ trả giùm cho anh! Thi đua ta quyết thi đua Thi đua ta quyết ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:24 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bố và con trai

Một cậu con trai nọ năm nay đã lên 15 tuổi, cái tuổi thanh xuân khao khát tình yêu nhưng lại thiếu hiểu biết về nó. Cậu rất băn khoăn và tự hỏi:” Tình yêu là gì?” Hôm sau, cậu ta đem vấn đề này hỏi bố. Bố cậu từ tốn hút xong điếu thuốc rồi bắt đầu giải thích: “Tình yêu ban đầu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:24 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cao su

Một vận động viên đua xe đạp chết vì bị thủng lốp xe khi đang trên đường đua. Người thân và bạn bè của anh đã đề lên mộ tay đua này dòng chữ: “Con người đáng thương này được sinh ra bởi một vết thủng của cao su và mất đi cũng bởi một vết thủng của cao su”. xem thêm truyện tiếu lâm ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:24 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giặt tay và giặt máy

VVợ chồng giáo viên nọ mới cưới dương nhiên cái chuyện hương lửa rất nồng. ngặt nỗi họ lại ở khu tập thể lắm kẻ rỗi hơi hay nom dòm. Họ mới nghĩ ra một cách khi để tránh mọi người để ý mỗi khi muốn “ấy’ thì nói tránh đi là giặt. Một hôm anh chồng đi giao lưu ở đâu đó về muộn chợt nổi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:24 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trung thu là tết thiếu nhi

Trung Thu là Tết thiếu nhi. Cớ sao người lớn lại đi la cà. Người lớn là trẻ em…già. Chỉ khác trẻ nhỏ đó là có…râu! Trung Thu là Tết thiếu nhi. Hỏi sao người lớn lại đi chơi nhiều. Đi chơi họ lại làm liều. Làm liều nên mới ra nhiều thiếu nhi. Nếu mà người lớn không đi. Làm ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:24 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Khác nhau thế hệ trong việc tán gái

Một ông bố suốt ngày phàn nàn với thằng con: – Trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được con bồ, thằng này kém quá! Kém hơn tao rồi! Thằng con gân cổ : – Bố có giỏi thì tán thử xem, con với bố ra ngoài kia, thi xem thằng nào tán được trước? Bố: – Đi thì đi, tao sợ gì! Hai ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:24 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Oai nhất là chồng

Một anh khoe với bạn: – Ở nhà, mình là người ra lệnh. Như hôm qua, mình nói với vợ: “Em, lấy nước nóng cho anh!”. – Cô ấy lấy ngay lập tức à? – Chứ sao, ngay lập tức chứ (oai quá), vì mình không thể rửa bát với nước lạnh được. oai nhất là chồng, chồng, vợ, nước nóng, anh, em

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:24 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thơ “trừu tượng”, nghĩ sao thì nghĩ !!

Số tôi thật chẳng ra gì Vợ tôi xuống sắc cửa thì hư hao Cửa hư ổ khóa cũng hư Lỗ thì rỉ sét chẳng cho được vào Cô em hàng xóm nhà nào Ổ khóa còn mới lỗ thì trơn tru Nếu không bận việc lu bu Thế nào tôi cũng cho…chìa mình vào. Súng anh có đạn có nòng Lắp xong ổ đạn cái nòng giương ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:24 ngày 13/06/2018

Truyện cười: thư tình xuyên thế kỉ P2 – truyện vui đặc sắc

Một chàng trai viết thư tỏ tình với bạn gái: Thành phố Mặt Trời – Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu… Em thương mến! Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết cho em yêu của mình bức thư tình hay nhất thế kỉ 22. Đầu thư, anh chúc em nhiều ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:24 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thư tình thời khũng hoảng.

Một ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:24 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chết vì tình

Anh chàng nọ đến văn phòng với một cánh tay bó bột và một con mắt tím bầm. Anh ta giải thích với các đồng nghiệp: – Đã từ lâu, tớ tìm kiếm người đàn bà của cuộc đời mình. Mới đây, tớ làm quen với một cô gái xinh đẹp, nhưng bố cô ấy không đồng ý. Sau đó tớ gặp một người đàn ông tuyệt vời sẵn sàng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:24 ngày 13/06/2018