Truyện cười Cuộc sống - Trang 199

Truyện cười: Chùm truyện vui ngắn về bác sỹ

Một bác sĩ nọ hơi bị …. đãng trí. Một đêm bà vợ vị bác sĩ thì thào với chồng : – Ông này, trong phòng mạch có trộm đấy ! – Thật hả, thế nó bị bệnh gì thế ? *** – Thưa bác sĩ, đầu tôi hơi bị dài hay sao ấy ? – À, điều ấy lẽ ra ông phải nói với bà đỡ ở nhà hộ sinh từ cách đây 40 năm mới ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trả thù

Bác sĩ hỏi bệnh nhân: – Ông có người thân nào không? – Có chứ! Tôi có một thằng em sinh đôi giống mình như đúc, đến nỗi người ta luôn nhầm chúng tôi với nhau và tôi luôn phải trả giá cho những hành động sai trái của nó: Hồi nhỏ, tôi luôn bị đánh đòn khi nó gây lộn ở bên ngoài, bị ngồi tù thay ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Gay thật!

Sau khi khám cho một bệnh nhân, bác sĩ bảo: – Tôi hy vọng rằng ông có hút thuốc… – Không thưa bác sĩ, tôi không hút thuốc. – Thế thì gay thật! – Tại sao ạ? – Vì bệnh của ông phải ngừng hút thuốc thì mới khỏi được. xem thêm truyện tiếu lâm chọn lọc

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Con mèo quái quỷ

John rất ghét con mèo mà vợ anh ta nuôi. Một hôm anh quyệt định sẽ vất nó đi, John cho nó lên xe và lái đi cách nhà hơn 20 dãy phố để nó lại một công viên. Khi anh về gần đến nhà thì con mèo cũng đang trên đường vào nhà anh. Ngày hôm sau John quyết định lái xa hơn nữa qua 40 dãy phố và để con ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thức ăn và bác sĩ

ếm thử một chút thức ăn trong đĩa xong, chồng quay sang hỏi vợ: – Em nấu cho anh ăn cái món gì thế này? – Sao hôm nay anh lại quan tâm đến tên món ăn cơ chứ! – Thì đằng nào chốc nữa bác sĩ chẳng hỏi thế. xem thêm truyện tiếu lâm cười vỡ bụng

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vẫn có thể cạo râu

Một người đàn ông đi khám bệnh. Bác sĩ khám xong và dặn: – Từ nay anh phải cai thuốc lá, cai cả rượu bia và phải cai cả cái khoản đàn bà nữa. Bệnh nhân hoảng hốt: – Thưa bác sĩ, vậy tôi còn gì là đàn ông nữa? Bác sĩ bình thản trả lời: – Tất nhiên, anh vẫn có thể tiếp tục cạo râu. xem ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chùm truyện cười ngăn ngắn về bác sỹ

1. Cho chắc ăn Trong phòng mạch, cụ gìa khai bệnh: – Thưa bác sĩ, dạo này tôi hay bị lú lẫn , nói trước quên sau! Bác sĩ : – Thế thì xin cụ trả tiền trước cho tôi. 2. Lời khuyên tốt Trong phòng mạch, bà mẹ kể lể : – Cháu đêm thì tỉnh như sáo và lại hay nói xoen xoét như con vịt, nhưng ban ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Xem thường

Một người dắt theo con chó hùng hổ chạy đến tiệm bán thú phàn nàn với ông chủ: – Ông bán cho tôi con chó này và ông khen nó không ngớt lời. Thế mà tối qua kẻ trộm vào nhà tôi khoắng hết 300 đồng, nó chẳng sủa lấy một tiếng. – Thưa ông… – Ông chủ từ tốn – Người chủ trước của con chó này ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bệnh cảm cúm

Một bệnh nhân đến phòng khám bác sỹ, sau khi khám xong xuôi, bác sỹ bảo: – Ông bị cảm cúm! Ông nên kiên nhẫn. Người ta dễ bị cảm cúm vào mùa đông, và chả có thuốc gì trị khỏi. Bệnh nhân cáu: – Nhưng nó làm cho tôi điên lên. Ông phải làm một cái gì đó đi chứ! Bác sĩ: – Thôi được, ông thử ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chẩn đoán nhầm

Ông bác sĩ không thích anh chàng sinh viên y khoa đang thực tập tại khoa tán tỉnh cô con gái rượu của mình nên tìm mọi cách tống khứ anh ta đi càng sớm càng tốt. Một lần, ông hỏi con gái: – Thế con đã nói thẳng với anh chàng ấy là bố coi anh ta chỉ là một kẻ vô tích sự hay chưa? – Con nói rồi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tóc vàng hoe quên điều gì

Một phụ nữ trẻ tóc vàng hoe vừa xuống xe buýt làm cho tất cả mọi người kinh ngạc vì cách ăn mặc quá táo bạo: Một bên tà áo vén cao để lộ nguyên cả “ngọn núi lửa” sắp phun trào. Không ai dám nói gì, cuối cùng một cảnh sát can đảm tiến đến nhắc nhở: – Thưa cô, cô rất đẹp và thời trang ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tâm thần mà nhanh trí

Buổi trưa mùa hè tại một bệnh viện tâm thần, vị bác sĩ nọ đi dọc hành lang bắt gặp một bệnh nhân tâm thần vừa đi vừa kéo theo một sợi dây ở đầu được buộc một cái bàn chải. Thỉnh thoảng anh ta dừng lại vuốt ve và lẩm bẩm nói với cái vật kì cục đó. Khi nhìn thấy ông bác sĩ, anh chàng có vẻ rất lúng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đi bằng lối nào

Một anh chàng bị ngã gãy chân. Sau khi điều trị cấp cứu, bác sĩ dặn anh ta không được đi cầu thang khi chân còn bó bột. Bốn tháng sau, khi bác sĩ tháo lớp bột, bệnh nhân hỏi: – Bây giờ thì tôi đi cầu thang được rồi chứ? Bác sĩ trả lời: – Được, nhưng anh phải thật cẩn thận đó. Anh ta hớn hở ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Phục hận

Nông trại xôn xao vì những lời bàn tán, khen ngợi: chị gà mái vừa đẻ được một quả trứng nặng đến hơn 1 kg… Các phóng viên từ khắp thế giới đến thăm hỏi và lia lịa ghi chép để đăng tin giật gân này… Một phóng viên kéo gà trống ra và hỏi: – Ông đánh giá gì về sự kiện trọng đại này? ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Căng da mặt

Có một bà tuổi trung niên đến bệnh viện để căng da mặt.Bác sĩ nói: -Bà phải căng da mặt định kì 3 tháng 1 lần. -Nhưng tôi muốn căng một lần mà được mãi cơ. Bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi nói: -Tôi sẽ gắn một chiếc rulơ trên đầu bà,khi nào da mặt bà nhăn nheo thì hãy xoay chiếc rulơ này,phần da ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chết vì sung sướng

Ba xác chết có bộ mặt mỉm cười được đặt tại Trung tâm điều tra hình sự ở Arkansas (Mỹ). Ông quản lý đang trả lời thám tử về nguyên nhân của những cái chết. – Đây là Celtus. Ông ta chết ngay sau khi biết tin mình trúng xổ số 20 triệu USD. Ông ta bước đến xác thứ hai: – Đây là Bo. Ông ta chết ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:17 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Một nụ cười

Một người thắc mắc với bạn: – Không hiểu sao cứ mỗi khi mồi điếu thuốc là cậu lại toét miệng cười, chắc là thuốc ngon lắm hả? – Đâu có, mình vừa đọc sách thấy bảo rằng hút một điếu thuốc tổn thọ 5 giây, cười một cái tăng thọ 10 giây. Vậy là mỗi lần hút thuốc mình phải cười để kiếm lời 5 giây ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:17 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đừng có chĩa vào tôi

Một bà mẹ hớt hải đưa cậu con trai đến gặp bác sĩ: – Thưa bác sĩ, con trai tôi vừa nuốt nhầm một viên đạn, làm thế nào bây giờ ạ? – Được rồi, bà cứ yên tâm. Nhưng trước hết, bà hãy cho cháu quay ra ngoài cái đã, đừng có chĩa cháu bé vào tôi như thế. bác sĩ, bà mẹ, viên đạn

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:17 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thấy hết rồi chứ gì?

Một cô chủ nọ có con vẹt biết nói tiếng người giỏi, lại khôn, nên cô ta rất quý và chăm sóc nó từng ly từng tí một. Một hôm, trong lúc tắm cho vẹt, vì vẹt đùa nghịch làm ướt hết quần áo nên cô nhân thể tắm luôn. Thấy vậy, con vẹt đậu trên giá quần áo liền kêu lên: “Thấy hết rồi nhé, thấy ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:17 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Quá thản nhiên

Một bà gọi điện đến phòng khám tư: – Alô, bác sĩ phải không ạ? Tôi cảm thấy rất mệt, mong ông đến khám giúp cho. – Xin lỗi, thưa bà, hiện giờ bác sĩ đi vắng. Tôi chỉ là y tá trực. Bác sĩ bận dự hội nghị ba ngày nữa mới về. Xin bà thông cảm, lúc đó bà hãy gọi điện lại nhé. – Ba ngày nữa ư? ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:17 ngày 13/06/2018