Truyện cười Cuộc sống - Trang 189

Truyện cười: Nhỡ không chết

Nhỡ không chết Người chồng hấp hối nói với vợ: – Bây giờ anh đang gần đất xa trời rồi, em có thể thú nhận về mối quan hệ của mình với tay hàng xóm được không? Lúc này mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì, song anh vẫn muốn biết sự thật trước khi nhắm mắt xuôi tay. Cô vợ ngần ngừ một lúc rồi hỏi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cắt tóc ở xứ Huế

Một anh đi vô tiệm cắt tóc nọ ở Huế. Một cô thợ bước ra chào đón bằng giọng địa phương thỏ thẻ: – Chào anh, anh cặt ngắn hay cặt dzài? Cũng bằng giọng Huế anh ta trả lời: – Thưa cô tôi … cặt ngắn – Ui cha mẹ ui, anh đẹp trai như rứa mần răng cặt ngắn uổng quá! – Ngắn hay dài chi kể ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tiền hay đạo đức

Một anh chàng đến nhà bạn gái chơi. Bố của nàng ra tiếp chuyện chàng. Sau một hồi hàn huyên bố nàng mới thăm dò tính tình chàng trai: Nếu bây giờ có 1 túi tiền và 1 túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào? Cháu nhặt túi tiền – chàng trai nhanh nhảu trả lời. Với vẻ mặt thất vọng, bố cô gái ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lão nông và con vịt còi

Một lão nông làm nghề chăn vịt, khi lão đem ra thành phố bán thì bán rất chạy và còn được giá cao nữa. Trong đàn vịt, đàn lợn bao giờ cũng có 1 con còi nhất đàn. Lão quyết định sẽ đem con vịt còi mãu chẳng bán được ấy để tự thưởng cho mình hôm nay. Tan chợ thì trời cũng là xẩm tối, ra khỏi chợ chạm ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: May mà…

Hai nông dân từ quê ra tỉnh đến một quán giải khát nọ. Họ nhìn thấy 2 tấm biển “Fresh milk” và “Fresh beer”. Sau khi thảo luận, họ chọn sữa tươi. Lập tức, một người đàn bà từ sau rèm bước ra mang theo 2 chiếc cốc. Bà ta vạch áo và chỉ một loáng, 2 cốc đã đầy tràn. Hai anh ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Làm mẫu

Một người đàn ông mang một cái hộp bên trong có một con muỗi đến bán ở chợ chim. Trên hộp ghi “Vật thay thế đàn ông”. -Sử dụng nó như thế nào?, một người phụ nữ hỏi. -Chỉ việc cởi quần áo ra và thả nó ra khỏi hộp. Nếu có gì không ổn, hãy gọi điện cho tôi. Khi về đến nhà, người phụ nữ mở ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bất lực 300%

Bác sĩ xem có giúp được gì chồng em không? Chồng em bị bất lực 300% – Tôi không hiểu cô nói gì. – Dạ, để em giải thích cho bác sĩ. 100% bất lực đầu tiên thì chắc bác sĩ hiểu rồi. Còn 100% thứ 2 là vì chồng em bị bỏng lưỡi, còn 100% cuối là vì chồng em bị cụt hết ngón tay rồi!!! xem thêm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cứu tàu

Nhật ký của một cô gái trẻ trên một con tàu viễn dương.Thuyền trưởng hết sức đẹp trai. -Ngày thứ nhất: anh ấy cầu hôn mình. -Ngày thứ hai: anh ấy doạ sẽ đánh đắm con tàu nếu mình không đồng ý. -Ngày thứ ba: ăn tối trong mối đe doạ đắm tàu. -Ngày thứ tư: sáng hôm nay mệt chết được…suốt ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ông chồng vô tâm

Vợ đang đọc báo, bất ngờ ngước lên hỏi chồng: – Anh thử nói xem, thực ra loài gặm nhấm có ngu si và phàm ăn không? – Tất nhiên là đúng thế rồi, con chuột nhỏ của anh! xem thêm truyện tiếu lâm người lớn

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nói khéo

Hai anh chị tâm sự đã lâu bên gốc cây trong công viên. Cô gái muốn ăn chút gì cho đỡ đói, bèn gợi ý : – Anh yêu ơi, “kiến bò bụng” em đây này. – Chết chửa – Anh chàng hốt hoảng – Thôi, ta lại ghế đá vậy, ở đây chắc có tổ kiến. Ngồi ghế đá một lúc, cô gái lại nói : – Em muốn… ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lời cầu hôn ngọt ngào nhất

Chàng quì xuống nâng tay nàng lên, mắt mờ… đi vì đắm đuối: – Em có muốn sau này em chết đi, tên em nằm trong gia phả nhà anh không? xem thêm truyện tiếu lâm bậy nhất

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không Còn Yên ổn

Hai người bạn gặp nhau. “Xem ra anh có vẻ không vui, anh sao thế?” B: “Tôi và vợ cãi nhau to. Cô ấy thề không nói chuyện với tôi suốt một tuần.” A: “Vậy thì đâu đến nổi nào, anh được yên ổn suốt một tuần cơ mà.” B: “Thế nhưng hôm nay là ngày cuối của ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vợ Chồng Cãi Nhau Bằng Tiếng Mỹ

Một đôi vợ chồng mới qua Mỹ được ít lâu, lại hay cãi vả đòi ly dị, bỏ bụng mắm bấy lâu bị vợ lấn lướt nên nói: – Sugar you you go, sugar me me go! (Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!) Cô vợ: – You think you tasty? (Anh nghĩ anh ngon lắm hả?) Anh chồng: – I love toilet you go go! (Tôi yêu cầu ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Còn sau đấy?

Một cô gái mới lớn đi chơi tối với bạn trai. Mãi tới sáng hôm sau mới lò dò về nhà. Người mẹ đang chờ trước cửa: – Tối qua con đi đâu? – Con đi ăn tối với anh ấy. – Còn sau đó thì sao? – Dạ, sau đó thì… chúng con đi ăn sáng với nhau. xem thêm truyện tiếu lâm tiếng anh

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lý do chính đáng

Vôva giờ đã lớn và vào một trường đại học. Một hôm, cô giáo tiếng Anh quyết định nhắc nhở lớp học về buổi kiểm tra vào ngày hôm sau. Cô thông báo với cả lớp là không có lý do gì để vắng mặt trong buổi kiểm tra này, trừ khi bị thương nặng hay ốm nặng, hoặc có ai đó trong gia đình mất. Anh chàng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:28 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Câu hỏi đáng sợ của phụ nữ

Hai vợ chồng đang ăn sáng. Bất chợt, cô vợ hỏi: – Anh này, anh biết hôm nay là ngày gì không? Người chồng gật đầu và đi thẳng đến công sở. Khoảng 10 giờ, một bó hoa lớn được gửi tặng cô vợ. 12 giờ, hiệu may sang trọng nhất thành phố đem đến một bộ váy. Cô vợ tràn trề hạnh phúc, gọi điện đến ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:28 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Khóa ..tủ thuốc …

Một anh chàng hôm nào cũng đến ăn tối và xem TV cùng với bố mẹ người yêu. Một lần ăn tối xong, cô gái kêu hơi mệt, xin phép lên phòng nằm nghỉ 1 chút. 5 phút sau, anh chàng xin phép lên chào tạm biệt cô gái. Thời gian trôi đi, và cuối cùng mãi nửa giờ sau, anh ta mới từ trên gác xuống. Ông bố cô ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:28 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mới cưới hồi sáng

Có một anh đi nước ngoài, tiếng Anh không rành lắm. Sau khi mướn phòng ở khách sạn, anh chàng đi ra đường dạo chơi thì thấy một đám cưới linh đình đi ngang. Anh ta bèn hỏi một người bộ hành đang đứng bên cạnh: – Who? Người kia: – I don’t know. Anh chàng gật gù ra chiều đã hiểu, xong đi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:28 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Dẫu cho..

Anh hỏi em gái: – Sao mày không dẫn ghệ mày đến nhà cho tao coi giò coi cẳng ? – Em đã mời rồi nhưng anh ấy bảo: “Điều đó không cần thiết! Dẫu cho anh của em có xấu xí, khó tính cỡ nào anh vẫn yêu em mà!” xem thêm truyện tiếu lâm dân gian

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:28 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nhầm lẫn nguy hiểm

Ông chồng gọi điện về nhà cho vợ và nhận được một giọng phụ nữ lạ hoắc. – A-lô, ai đó? – Tôi là người làm. – Nhà tôi làm gì có người làm? – Bà chủ mới thuê tôi sáng nay. – Tốt. Cho tôi gặp bà chủ, chồng bà ấy đây. – Ơ… bà chủ đang ngủ với ông chồng nào đó trên gác ý. – Sao??!!! ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:28 ngày 13/06/2018