Truyện cười Cuộc sống - Trang 187

Truyện cười: 10 quy định của bố vợ tương lai

1- Nếu cậu phóng xe đến nhà tôi rồi bấm còi “pim pim” thì cậu sẽ phải đi chơi tối hôm đó một mình. Tốt hơn hết là xuống xe bấm chuông. 2- Không được phép chạm vào con gái tôi trước mặt bố nó. Liếc thì được nhưng trong trường hợp ánh mắt cậu chạy xuống phía dưới cổ nó thì cậu sẽ biết ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nghiệm ra điều gì?

Ông chồng hấp hối thều thào nói với vợ: – Anh nhận thấy mỗi khi anh khốn khổ đều có em bên cạnh. Khi anh bị người ta hiếp đáp, xua đuổi, cũng có mặt em. Khi anh thất nghiệp cũng có mặt em. Khi anh phá sản, đói rách cũng có mặt em. Khi anh bệnh hoạn, ốm đau cũng luôn có em bên cạnh. Giờ đây cũng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thư tỏ tình của dân kinh tế

Em thân mến! Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đã thuộc về em kể từ ngày thứ tư, 14/02/2002. Với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày hôm ấy lúc 18h, anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng. Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mười thương thời @

Môt thương đôi má của nàng, Xoa toàn mỹ phẫm anh tàn tháng lương. Hai thương giọng ngọt như đường, Nàng xin môt tiếng vua nhường mất ngôi. Ba thương đo đỏ đôi môi, Anh không chạm đươc sợ trôi son nàng. Bốn thương mười ngón thiên đàng, Móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh. Năm thương đôi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chúng ta sẽ đặt tên con là gì?

Cô gái nọ nổi tiếng là xinh đẹp, thân hình nảy nở rắn chắc như thân con cá chuối, chân dài như nguời mẫu. Nàng làm bao nhiêu chàng trai si mê ngơ ngẩn. Một hôm, có buổi dạ hội cô gái xin phép mẹ đi dự. Trước khi đi mẹ dặn con gái: – Con đã lớn rồi, nên học cách phòng ngừa những tên Sở Khanh đi. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thư tỏ tình kinh dị

Hà Nội, ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen Gửi người con gái anh yêu! Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay ngồi sửa xe mãi mà chẳng được,ngủ thì chẳng xong, nhìn trăng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: 10 phút dạy vợ

6 giờ sáng, hai vợ chồng vừa thức dậy, chưa kịp đánh răng rửa mặt thì anh chồng đã lên tiếng: – Hôm nay tôi phải nhắc, tôi là chủ cái nhà này… – Vâng! – Cô vợ đáp. – Cô nhớ phải đảm đang… – Vâng! – Cô vợ nhỏ nhẹ. – Cô nên biết rằng… cần phải… và… (10 ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tiền công lấy giống

Một ông nông dân sang môt nông trại bên cạnh để gặp ông chủ trại động vật giống. Song ông chủ đi vắng chỉ có đứa con gái 10 tuổi trông nhà. Đứa bé bảo: – Bố cháu dặn nếu ai đến lấy giống ngựa thì lấy 50 USD, nếu lấy giống cho bò thì cũng thế. Ông hàng xóm tức tối la lên: – Tao đến đây không ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Anh bưu tá khó tính

Dạo trước, thời dân 8x đang là tuổi teen, internet chưa phát triển nên các teen toàn viết thư tay rất là mùi mẫn. Một bưu tá nọ đã đầu 3 đít chơi vơi mà chưa có vợ nên anh ta vốn dĩ rất ghét sự màu mè nhắng nhít của dân 8x. Một hôm, anh ta đi chuyển thư, tình cờ nhìn thấy 1 bức thư trên đó có ghi : ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Anh lành như đất ấy mà!

Trước ngày cưới cô gái nói với người yêu: – Anh yêu, sau này lấy em, anh có đánh em không? – Không bao giờ! Anh lành như đất ấy mà! – Thật chứ anh? – Thật! – Anh không lừa dối em đấy chứ? – Ừ! – Ngay cả khi em giận dỗi chứ? – Đã bảo là anh nói thật rồi cơ mà! Cứ hỏi mãi, bực lên, anh ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chuyện Vợ trẻ chồng già

Cô vợ trẻ rất yêu chồng, niềm hạnh phúc và là giấc mơ của bất kỳ người đàn ông nào. Chỉ mỗi tội là cô “mới lớn” nên còn khá ngây thơ. Chẳng hạn, một buổi sáng sau khi vợ chồng vừa xong “chuyện vợ chồng” cô thấy ông xã ngâm mình trong bồn tắm đầy sữa, cô quan sát một hồi rồi ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ông chồng mọc sừng

Một người đàn ông đi làm vào buổi sớm gặp một gã lạ mặt cứ nói vào mặt: – Đồ mọc sừng, mọc sừng! Ngày hôm sau, cũng vào giờ ấy anh ta lại gặp lại gã kia với câu nói cũ: – Đồ mọc sừng, mọc sừng! Trò đùa cứ diễn ra ngày này sang ngày khác, làm cho người đàn ông đâm ra nghi ngờ vợ. Tối đến, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ông chồng vô tích sự

Một thiếu phụ đang làm cơm trong bếp. Có tiếng gõ cửa. Bà bỏ dở việc bếp núc chạy ra. Một người đàn ông Một anh chàng đã có vợ rồi nhưng vì hồi trẻ suốt ngày tá lả, lô đề, game online nên giờ đã ngoài băm mà vẫn thất nghiệp. Anh ta lang thang trên khắp nẻo đường hè phố, các công xưởng để mong kiếm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Quyết toán

Sau chuyến công tác, anh chàng nọ mang tới phòng tài vụ hoá đơn thanh toán với danh mục: 1. Bao cao su: 120.000 đồng Sau đó là mục 2, mục 3… Cô kế toán viên vừa liếc qua đã nguây nguẩy: – Khoản BCS này không ổn, viết lại đi. Anh chàng hí hoáy viết lại, bây giờ thì khoản BCS nằm ở ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cuộc tình trái ngang

Sau hơn hai giờ đứng dưới ban công huýt sáo làm hiệu, cuối cùng, chàng trai cũng được thấy người yêu xuất hiện trên khung cửa sổ. Nàng nói vọng xuống đường: – Anh đi về đi! Bố em không đồng ý cho chúng mình tiếp tục quan hệ với nhau đâu. Chàng trai rên rỉ: – Em ơi! Em có biết là em đang làm ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trăng trối điều gì?

Trong phòng xưng tội, một phụ nữ Mỹ ngồi trước vị linh mục: – Thưa cha, chồng con vừa qua đời đêm qua. Con có lỗi với anh ấy. – Chúa tha tội cho con! Hãy chuộc lại lỗi lầm bằng cách thực hiện mong ước cuối cùng của người đã khuất. Thế trước khi qua đời anh ta có cầu xin điều gì không? – Dạ, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vợ chồng đối thơ

Nửa đêm, chồng là dân lập trình code khuya quá nên ngủ khì. Cô vợ lay chồng đọc: ” Vai năm tấc rộng để làm chi Tối tối ăn no lại ngủ khì, Mình ui,thức dậy chìu em tí! Đi!…” Anh chồng không chịu, đáp: “Cả ngày vừa code vừa design (đi zai) Đau cả xương sườn lẫn ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vũ hội hóa trang

Hai vợ chồng chuẩn bị đến dự vũ hội hóa trang thì người vợ lên cơn đau đầu dữ dội nên ông chồng đành đi một mình. Người vợ uống thuốc rồi lên giường đánh một giấc ngủ ngắn. Khi tỉnh dậy, thấy mình hoàn toàn mạnh khỏe, cô quyết định tới dạ hội xem ông chồng cư xử thế nào khi “xổng xích”. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:31 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Dự báo “tình tiết”

Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình “Dự báo tình tiết” trưa hôm nay của đài phát thanh tiếng nói trái tim. Mấy ngày qua,phía bắc trái tim đang có rãnh áp cao cận nhiệt đới làm cho không gian tình yêu quá u ám, tầm nhìn mù mịt như đang đứng trong mưa. Phía tây ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova giới thiệu người yêu

Vova đã quyết định lấy vợ, anh nói với mẹ: – Thưa mẹ, con gặp một cô gái tuyệt vời và muốn thành hôn với cô ấy. Thứ bảy tuần tới, con sẽ dẫn ba cô bạn gái đến nhà, mẹ thử đoán xem cô nào nhé. – Được rồi. Ngày thứ bảy vui vẻ, cả ba cô bạn của Vova đều xinh như mộng, thông minh và duyên dáng. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:30 ngày 13/06/2018