Truyện cười Cuộc sống - Trang 119

Truyện cười: Đào sâu xuống lòng đất

Gần đây trên các báo thế giới, các nhà khoa học người Nhật có đăng tin: "Họ đã đào sâu 100m xuống lòng đất và phát hiện sợi cáp đồng 1000 năm tuổi! Điều này chứng minh 1000 năm trước người Nhật đã xài điện thoại để bàn???!!!" Vài năm sau, người Mĩ lại đăng: "Họ đào sâu 200m xuống lòng đất và ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:49 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova viết tắt

Trong giờ học, Vova và bạn Ko to ngồi dưới nói chuyện riêng nhưng sợ bị cô giáo phát hiện nên đành viết thư tay và dùng ký tự viết tắt để cô giáo nếu có túm được cũng không truy hỏi. Đang say sưa trò chuyện, Koto chợt thấy một con muỗi rất to bay qua, Koto bèn chuyền một mẩu giấy con con cho Vova ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:49 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giờ lịch sử

Trong giờ học lịch sử nước Pháp, cô giáo thấy Vôva lơ đãng bất thình lình hỏi: -Vova, ai đã lấy ngục Bastin? -Thưa cô, em không lấy ạ. Cô giáo giận quá, mời phụ huynh đến trường. Cô giáo nói: -Trong giờ lịch sử nước Pháp, tôi hỏi ai đã lấy ngục Bastin, Vova đã không chịu nghe giảng lại còn trả lời: ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:49 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chú Việt Nam cá cược

Một anh chàng Việt vào 1 quán ba ở Mĩ. Anh ta gọi một chai Vang. - Chai Vang này giá 100 đô, xin phiền anh gửi tiền trước - chủ quán tỏ ra cẩn thận. Sau khi uống nửa chai, anh chàng rút tiền ra trả và thách ông chủ quán. - Ông nghỉ sao nếu giờ tôi có thể cắn mắt bên trái của mình? - Nếu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:49 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thằng con trai Việt Nam

Ở nước Mỹ: 1 thằng con trai phải biết dùng súng. Ở nước Đức: 1 thằng con trai phải biết hách dịch và ko được sợ vợ. Ở Hàn Quốc: Con trai phải sành điệu hơn con gái. Ở Trung Quốc: 1 thằng con trai phải biết chơi game. Nhưng tất cả vẫn chưa là gì với Việt Nam: 1 thằng con trai thì phải ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:49 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cách 1 gang tay

Trong hội nghị thượng đỉnh cuối năm giữa các nước. Có sự tham gia của nhiều nước trên thế giới. Nước Mỹ đứng lên khoe về thành tựu của mình. - Nước Mỹ đã phóng tên lửa lên tận sao hoả! Nước Nhật đứng lên chế giễu: - Làm gì tới, các ông có nói quá ko đây?? Nước Mỹ thanh minh: - Thì ko ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:49 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hội thảo ngành giáo dục

Sau thành công của kỳ thi olympic toán quốc tế. Nước chủ nhà Việt Nam lại tổ chức một cuộc hội thảo giáo dục, bao gồm những bộ trưởng bộ giáo dục các nước có nền giáo dục phát triển. Hội nghị đang tranh cãi xem nước nào có nền giáo dục tốt nhất. Nước Mỹ: -Nước chúng mình, tin học đóng vai trò ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:49 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Sự cám ơn của người Việt Nam!

Tại một tiệm hớt tóc bên Mỹ: Một người Mỹ vào tiệm hớt tóc, khi hớt xong chủ tiệm không tính tiền vì hôm nay là ngày của tuần lễ free, sáng hôm sau khi mở cửa chủ tiệm hớt tóc nhận được 20 bông hồng mang ý nghĩa cảm ơn. Một lát sau một người Ý vào hớt tóc cũng free, thế là sáng hôm sau chủ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:49 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Con chó giống Việt Nam cũng buồn cười

Ba con chó ngồi chờ trong phòng chờ của một cơ sở thú y. Một con thuộc giống chó xù, một con thuộc giống Đức, còn con kia là một con giống Việt Nam. Con giống xù quay sang con giống Đức hỏi: - Tại sao anh đến đây? Con giống Đức đáp: - Tôi sống đã 17 năm rồi. Tôi không còn nhìn và nghe ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:49 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chú Việt Nam thi mở nắp bia

Một hôm nọ, chú Việt Nam, Mỹ, Nhật cùng vao qán bar để uống bia. Lúc này cả ba quyết định thi xem ai mở nắp bia nhanh và nhẹ nhàng nhất. Thằng Mỹ lấy súng và bắn "đoàng" rớt cái nắp bia. Thằng Nhật thi lấy kiếm Nhật sáng loáng chém cái rớt nắp bia. Đến lượt chú Việt Nam, anh ta ngồi đó, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:49 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Điều ước của anh Việt Nam!

Có ba anh chàng Nga, Mỹ và Việt nam bị đắm tàu dạt lên một hoang đảo. Ba anh khóc lóc ghê lắm. Chúa Jesu thương tình hiện lên cho mỗi người một điều ước. Anh Nga ngố nhanh nhẩu xin: - Con ước được biến thành chim để thoát khỏi hòn đảo chết tiệt này. Nói xong chỉ thấy bùm một cái, anh Nga ngố ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Phương pháp xử lý con ruồi của mỗi nước

Khi phát hiện trong cốc bia hơi có con ruồi: - Người Mỹ hỏi lại chủ quán xem con ruồi thật hay ảo. - Người Đức sẽ đổ cốc bia xuống sàn, trả tiền và ra khỏi quán. - Người Anh sẽ mắng nhiếc chủ quán, đòi cốc khác. - Người châu Phi ăn con ruồi, sau đó uống bia. - Người Trung Quốc vứt con ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Người có chân vòng kiềng đẹp nhất

Cuộc thi "Người có chân vòng kiềng đẹp nhất" diễn ra thường niên tại cộng hòa Pháp. Lọt vào vòng chung kết năm nay có ba thí sinh đến từ ba quốc gia: Việt Nam, Mông Cổ và Philippines. Ba thí sinh này vừa đẹp lại vừa có chân vòng kiềng... tiêu chuẩn nhất thế giới. Khi được hỏi làm thế nào để có ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tổng thống Mỹ ngồi nói chuyện với Thủ tướng Việt nam

Tổng thống Mỹ ngồi nói chuyện với Thủ tướng Việt nam. Thủ tướng Việt nam hỏi: - Ở bên anh, lương bổng thu nhập bình quân của công nhân thế nào? Tổng thống Mỹ: - Ở quốc gia tôi, mỗi tháng mỗi cn có thu nhập bình quân 2500 usd, nhưng họ chỉ cần 1000 usd là đủ chi tiêu cho cả tháng. Thủ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Việt Nam vô đối thi bẩn

Thế giới tổ chức cuộc thi bẩn 3 nước vào trung kết đó là Việt Nam, Nga và Mỹ. Thí sinh người Mỹ đi lên sân khấu với bộ dạng của kẻ ăn mày, thí sinh người Nga lên sân khấu với bộ dạng của kẻ móc cống. Thí sinh người VN đi lên sân khấu với bộ dạng của một ông giám đốc ( Comple cà vạt …) ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đúng là Việt Nam rồi

Năm 2010 có 1 đoàn tàu xuyên quốc gia đi qua tất cả các nước trên thế giới. Trên tàu có 1 ông giáo sư bảo rằng cứ đi qua đất nước nào ông ta ko cần nhìn cũng biết. Mọi người ko tin bèn bảo ông ta làm thử. Ông ta thò tay ra ngoài cửa sổ đoàn tàu: - Ở đây nóng quá! Chắc là California Mỹ rồi. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tại sao thể thao Việt Nam kém thành tích?

Tại sao thể thao Việt Nam lại kém thành tích? Bởi vì thế giới không bao giờ tổ chức những môn thế mạnh của Việt Nam như: - Nhóm môn điền kinh: thiếu các môn chạy án, chạy ghế, chạy điểm, chạy vượt đèn đỏ 10m, ném đá giấu tay, chỉ tay năm ngón. - Nhóm môn bida: cần thêm các môn thọc gậy bánh ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Người bình tĩnh

Ba người bạn, Mỹ, Pháp và Việt Nam, ngồi uống cafe ở một quán Cafe nọ, hết đề tài để nói, bỗng một anh hỏi : - Theo mấy anh định nghĩa thì thế nào là một NGƯỜI BÌNH TĨNH ? Anh Mỹ lên tiếng: - Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trồng khoai tây

Trong một hội nghị quốc tế về trồng trọt, đài biểu Pháp phát biểu: - Chúng tôi trồng khoai tây vào ngày 15-5 và thu hoạch vào 15-8. Ðại biểu Anh: - Chúng tôi trồng khoai tây vào vào ngày 15-5 nhưng thu hoạch vào 15-7 sớm hơn hẳn một tháng. Ðại biểu Mỹ: - Chúng tôi trồng khoai tây vào ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Con tàu Victoria

Trên Con Tàu Victoria đủ quốc tịch, Thuyền trưởng báo động khẩn cấp tàu sắp chìm, nhưng không ai chịu mang áo phao nhảy xuống biển hết. Đang lúc rối trí, viên phó chỉ huy liền thủ thỉ "sếp cứ xuống trước đi, em có cách cho mấy đứa này nhãy xuống". Quả nhiên sau 5 phút, tất cả mọi người đều nhãy ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:48 ngày 13/06/2018