Truyện cười Cuộc sống - Trang 118

Truyện cười: Ai là kẻ ngu ngốc?

Trong giờ học, thầy giáo: - Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên! Cả lớp ngồi im. Sau vài phút Vova đứng lên. Thầy giáo: - Vova, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc? - Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì …..

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova và cô giáo

Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp: - Đố các em cái gì nhẹn hất. Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo đều bảo sai . Lúc đó Vova giơ tay phát biểu. Cô thấy vậy mới bảo: - Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu. Cô chờ 1 lúc, nhưng ko còn 1 ai khác giơ tay, cô ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đại hội Apec tại Việt Nam

Các bạn quốc tế sang Việt Nam dự Apec, các nguyên thủ của ta mời đi đua xe, thằng Nhật phát biểu: - Xe chúng mày làm sao qua được Toyota Sport 2 cửa đời mới của tao mà đòi đua???. Thằng Đức phát biểu: - M. chúng mày, thế Mẹc của tao mang sang chạy Apec chúng mày vứt xó à??. Thằng Hàn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chân lý

Một hôm Vova tới lớp cô giáo dạy học sinh về môt chân lý "có công mài sắt có ngày nên kim". Cô ví dụ: nếu chúng ta chịu khó nuôi một đàn gà thì sau này chúng ta sẽ thu được sẽ là những quả trứng thật ngon lành. Vova ở dưới nói với bạn bên cạnh: tớ không cần nuôi gà cũng có thể thu được trứng. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova bị ngứa

Vova đi sau nhưng vì vướng tập vở ko nhìn đươc phía trước cho nên nó cứ đâm sầm phải cô giáo mấy lần, đến chỗ gầm cầu thang thì đứng lại và nó cứ vặn vẹo cả người. Cô giáo thấy vậy liền hỏi: Vova em sao vậy, cô giúp được ko? Vova: Em bị ngứa ạh Cô giáo: Em ngứa ở chỗ nào cô gãi giúp cho. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Học toán lớp 1

Năm Vova học lớp 1, cậu rất lười học nhưng phản ứng lại rất nhanh mỗi khi thầy giáo hỏi bài. Một hôm, thầy giáo gọi Vova lên bảng và hỏi 1+1 bằng mấy, Vova đã không trả lời được nhưng cậu vẫn tự tin và hứa với thầy: - Thưa thầy, hãy cho em về nhà suy nghĩ em tin sẽ trả lời được câu hỏi này ạ! ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giảng về ngựa

Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa. Cô giáo: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì? Vova: thưa cô nuớc đại ạ. Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì? Vova: thưa cô nước.... tiểu ạ.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nghiên cứu tính cách đặc trưng của từng dân tộc

Để nghiên cứu tính cách đặc trưng của từng dân tộc trên thế giới, một nhà khoa học đã trọn ra ở mỗi quốc gia Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Việt Nam từng nhóm 3 tình nguyện viên gồm 2 nam và 1 nữ. Sau đó nhà khoa học này đưa mỗi nhóm lên sống trên một hòn đảo hoang. Sau một thời gian ông đi thăm lại ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Quân của ai gan dạ hơn???

Hôm đó các vị tướng của Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam đang ngồi... nhậu với nhau. Lúc cao hứng, cả ba liền đề nghị thử xem lính của ai gan dạ hơn. Đầu tiên vị tướng Thuỷ quân lục chiến Mỹ nói với tên lính hầu cận: - Mày leo lên tàu, chạy ra ngoài khơi nhảy xuống cho cá mập ăn đi. Tên lính gật ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova muốn mô tô

Một hôm cô giáo thấy Vôva đứng ở ban công, vừa cho tay vào quần day day chỗ kín vừa lẩm bẩm nói: -Tôi muốn có một cái ôtô mới. Cô giáo thấy vậy bèn ra hỏi Vôva: -Tại sao con làm thế? Vôva trả lời: -Hôm trước, bố con đi công tác, con thấy mẹ con cũng làm như vậy và miệng thì nói: "tôi muốn có một ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova trong giờ kể chuyện

Cô giáo đang đọc truyện "Ba chú heo con" cho các bé nghe đến đoạn một chú heo gặp bác nông dân và xin rơm: - Bác ơi, cho cháu xin ít rơm nhé! Cô giáo ngừng lại hỏi Vova: - Con có biết bác nông dân nói gì không? Vova : - Thưa cô, bác ấy bảo: "Trời ơi! Một con heo biết nói!". - Cô ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova ngắm gái

Natasha đi học vể hớn hở bảo mẹ, mẹ ơi, hôm nay con kiếm được 2 rúp. - Ở đâu ra thế? - Thằng Vova đố con trèo lên cây, mỗi lần nó cho 10 kopec. - Mày bị nó lừa rồi, nó làm thế để nhìn underwear của mày đấy. - Hihi.., con biết rồi, con đâu phải đứa ngu? Cho nên hôm nay con đâu có mặc underwear!!!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vô địch dũng cảm

Tại cuộc thi vô địch dũng cảm thế giới. Lọt vào vòng chung kết là đại diện của 3 quốc gia Mỹ, Nhật và Việt Nam. Trong phần thi đoàn Mỹ, 2 anh chàng cowboy nhẩy lên ngựa rồi mỗi anh phi ngựa về một hướng ngược nhau. Sau khi phi được khoảng 200m thì 2 anh chàng này rút súng ra và bắn bay mũ của ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vẽ Bill Clinton

Có một họa sỹ nổi tiếng của Việt Nam ghét cay ghét đắng Bill Clinton. Một lần, anh được lãnh đạo gọi điện đến giao nhiệm vụ vẽ chân dung Clinton để tặng nhân dịp ông này sang thăm Việt Nam. Họa sỹ bực mình lắm, nhưng nhiệm vụ cấp trên đã giao phó, không thể thoái thác được. Qua 1 tuần lao ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thuốc Lá Việt Nam có gì đặc biệt?

Chuyện kể rằng tại 1 cuộc hội nghị quốc tế được tổ chức tại Thụy Sĩ, đến tham dự có rất nhiều người, trong 1 cuộc họp nhóm bao gồm 4 nước Việt Nam - Mỹ - CuBa - Singapore. Vào trong phòng họp tổng thống Clinton của Mỹ rút điếu thuốc Malboro ra hút lấy làm thích thú lắm. Vừa ngồi xuống ghế Phiden ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Khỉ đẹp quá

Vova đang đi chơi thi thấy Nana đang dắt chó đi dạo liền chạy lại và nói: - Ôi em có con khỉ đep quá. Nana đáp: - Đây là chó mà Vova. Vova trả lời: - Tớ đang nói truyện với con chó này mà.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:49 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova đoán tuổi

Vova năm nay 5 tuổi. Hàng ngày nó thường đi xe buýt đến trường mẫu giáo. Một lần nó gặp một thằng bé có lẽ cùng tuổi với nó. Chúng nó ngồi cùng hàng ghế đối diện với một cô gái mặc váy rất ngắn. Chúng bắt đầu làm quen với nhau. VôVa hỏi thằng bé : - Cậu mấy tuổi rồi? - Tớ cũng không biết nữa. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:49 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cuộc thi ai là người giỏi nhất

Sở cảnh sát thành phố 113 Việt Nam, Cục Điều tra Liên Bang Mỹ FBI và Cục tình báo CIA cùng thi tài xem ai là giỏi nhất. Tổng thống quyết định cho họ một bài thi. Ông thả một con thỏ vào rừng và ra lệnh họ phải tìm cách bắt lại nó…. CIA vào cuộc. Họ cài thú vật vào rừng để lấy thông tin, tra hỏi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:49 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cuộc thi ngực bự

Ba nước Việt, Mỹ, Nhật cùng tham gia cuộc thi ngực bự. Nhật đem ra 1 trái bưởi, khoe: - Phụ nữ nước tui, ngực bự như thế này đây! Cả hội trường vỗ tay reo hò: - Bự wá, bự wá!!! Mỹ đem ra 1 trái dưa hấu: - Phụ nữ nước tui ngực bự phải chừng này! Cả hội trường lại vỗ tay la ó: - Wá ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:49 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hài hước bị cướp bên Mỹ

Một cô gái người Việt mới sang Mỹ, đang nói chuyện bằng Nokia thế hệ mới, cười vui vẻ, lơ là bị một tên giật mất bỏ chạy! Hoảng quá cô la làng, quên cả mình đang ở đất Mỹ: - Bớ người ta! Ăn cắp! Bắt thằng ăn cắp! Chả ai để ý cả. Một cụ già cũng là người Việt Nam đi qua thấy đồng hương gặp nạn ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:49 ngày 13/06/2018