Truyện cười Cuộc sống - Trang 117

Truyện cười: Bố Vova gặp thầy hiệu trưởng

Bố của trò Vova bị thầy hiệu trưởng mời đến gặp. Khắp mình dán đầy bông băng thật buồn cười, ông vừa lê bước vào đã nghe thầy hiệu trưởng kể tội con mình: - Bác xem này! Em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay. - Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Thầy ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:52 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đồ dùng hiện đại

Cô giáo dặn học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh hoạ cho buổi học mang tên "Cuộc sống hiện đại". Hôm sau, trong giờ học cô giáo hỏi xem học sinh mình mang theo vật dụng gì và có thể làm gì với nó. Natasa: Em mang máy Sony Walkman và em có thể nghe nhạc. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:52 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tiết học vệ sinh cá nhân

Nhiều lần vô tình cô giáo để ý thấy Vova lần nào trong toilet ra cũng đều rửa tay, cô rất lấy làm vui. Hôm nay có đoàn thanh tra đến dự giờ cô giáo gọi ngay Vova lên bục giảng và nói với các bạn: - Vova là tấm gương tốt về để cho các bạn học tập về môn vệ sinh cá nhân, lần nào đi vệ sinh xong bạn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:52 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova giảng đạo

Lớn lên, Vova quyết định không chọn nghề bác sĩ trị rối loạn tình dụcnữa mà đi theo nghề... giảng đạo. Buổi đầu tiên đi giảng, Vova hỏi: - Hỡi các con, các con có biết hôm nay ta giảng gì không? - Dạ không ạ! - toàn thể các con trả lời. - Thế nếu các con chưa biết gì cả về cái ta sẽ giảng thì ta ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:52 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vì sao quân đội không có phụ nữ?

Trong giờ học môn Tự nhiên – Xã hội, cô giáo hỏi cả lớp: - Các em có biết tại sao trong quân đội lại không có phụ nữ? Cả lớp im phăng phắc, chỉ có mỗi Vova giơ tay. Cô giáo chờ một lúc không thấy ai đành phải chỉ Vôva phát biểu. - Thưa cô, vì khi nghe khẩu lệnh "Nằm xuống" thì phụ nữ toàn nằm ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova đi vệ sinh

Vova đang đi trong hành lang của trường, mang theo quả địa cầu to tướng thì gặp cô giáo: - Vova, em đi đâu vậy? - Thưa cô em đi vệ sinh. - Thế em mang theo quả địa cầu làm gì?!!! - Cô có biết cảm giác sung sướng như thế nào khi được ị lên toàn thế giới không?

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chẳng làm ăn gì được nữa

Tại cuộc thi Vô Đich Bắn Súng TG lần thứ XXX có 3 vận động viên vào vòng chung kết. Xạ thủ đầu tiên người Trung Quốc lên bắn, anh ta lấy ra 1 con ruồi cho nó bay đi và... PẰNG, con ruồi đứt làm đôi. Xạ thủ thứ 2 là cao bồi Mỹ lên bắn, anh ta cũng lấy ra 1 con ruồi cho nó bay đi và... PẰNG, con ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đóng đinh xuống đất

Bố đi làm về thấy Vova đang đóng đinh xuống đất. "Tại sao con lại đóng đinh xuống đất?" bố tò mò hỏi. Vova chìa cho bố xem một chiếc lọ thí nghiệm, nói: "Đây không phải là đinh. Con thử điều chế một ít thuốc cải tử hoàn sinh theo cuốn sách cũ trong tủ. Đây là thí nghiệm trên một con giun đã chết. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện cười Vova đặt câu

Một hôm, khi Vova đi học về, mặt buồn thiu. Bố hỏi: Vova, sao buồn thế? - Con bị điểm 0 môn Văn. - Sao lại bị điểm 0 hả? - Cô giáo bảo con đặt câu với từ Cô Giáo - Thế con đặt thế nào? - Dạ, Cô giáo là con ** ạ! - ??? - Nhưng không sao, bố ạ, hôm nay con lại được 5 nghìn. Cô ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trẻ con sinh ra như thế nào?

Vova chạy vào nhà hỏi mẹ: - Mẹ ơi trẻ con sinh ra như thế nào? Bà mẹ bối rối nghĩ bụng thằng này chưa đến tuổi giáo dục giới tính, bèn nói: - À do con cò mang đến cho các ông bố bà mẹ con ạ. Vova liền chạy ngay ra ngoài bảo Natasha: - Thấy chưa, thế mà em cứ lo. Làm lại nhé!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Quân đội nước nào dũng cảm nhất

Ba vị tướng người Nhật, Mĩ và Việt Nam thi xem quân đội của ai dũng cảm nhất. Người Mĩ nói : - Bây giờ tôi cho 1 tiểu đội lính của mình vào một căn phòng. Sau khi tôi thả 1 sợi lông chạm đất thì 1 phút sau lính của tôi sẽ tự sát hết. Quả đúng như vậy, sau khi vị tướng người Mĩ thả sợi lông ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thi lịch sử

Thi lịch sử. Petka trả bài trước, được 5 điểm. Vova hỏi: - Câu hỏi thế nào? - Câu hỏi: "Trình bày về cách mạng Nga", tao trả lời: "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905, do Nga hoàng đàn áp nên thất bại, đến 1917 dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công. Câu thứ 2: "Ai lãnh đạo cách ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova và ông đọc truyện

Thấy ông nội rất chăm chú vào cuốn sách, Vô va quay sang hỏi ông: - Ông ơi, ông đọc truyện gì thế? Ông nhẹ nhàng trả lời: - Truyện lịch sử cháu ạ. Với vẻ nghi hoặc, Vô va ngó vào quyển truyện của ông, giọng rất bức xúc: - Ông đọc truyện xxx, thế mà ông nói dối cháu. Ông lại nhẹ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đặt tên cho sách về giun

Một giáo sư sinh vật học nước ngoài dự định in một cuốn sách khoa học về loài giun đũa tại nhiều nước trên thế giới. Ông bèn tham khảo một đồng nghiệp người Việt Nam, vì sự nổi tiếng trong cách đặt tên và minh hoạ bìa cho sách ở nước này. Ðồng nghiệp Việt Nam góp ý như sau: - Ở Anh nên đặt tên cho ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giờ Vova học chữ cái

Cô giáo nói với học sinh: - Các em, hôm nay chúng ta học chữ cái "C". Vova giơ thẳng tay : - Thưa cô em ạ! Cô giáo: - Vova ngồi im đấy! Em còn chưa mời phụ huynh tới gặp tôi vì buổi học hôm trước với chữ cái "B".

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova ở sạch

Một buổi sáng, mẹ Maria vào phòng Vova và thấy cậu bày bừa đồ chơi và quần áo bẩn khắp phòng. Mẹ Maria giận quá, kéo tai Vova đang nằm ườn trên giường dậy và hỏi: - Vova! Không phải con hứa với mẹ là giữ vệ sinh ngăn nắp, sạch sẽ không? Vova: - Vâng, đúng là con hứa với mẹ như thế, con đâu ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova học tiếng anh

Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Vova. Cô giáo mới đi dạy vì vậy rất hồi hộp. Cô giáo: - Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Nga. Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ngu như người Kinh

Người dân tộc thường có câu chửi "Ngu như người kinh". Một hôm có 2 thằng dân tộc xuống phố, đi đến đâu đếm bóng đèn đến đấy. Rồi bọn họ gặp ông tổ trưởng dân phố, ổng nói: - Chúng mày đang nhìn gì thế? - Chúng tôi đang đếm bóng đèn. -Đếm bóng đèn phải mất tiền đó, 2 nghìn một bóng, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ngòi ngắn quá

Vova và bạn nó là Pechia nhìn thấy 1 người đàn ông trần truồng có cái bụng rất to trong bồn tắm. Hai đứa liền hỏi: – Bác ơi! Bác có cái gì trong bụng đấy!!!??? – Bom đấy. – Người đàn ông trả lời. Vova thì thầm vào tai Pechia: – Chúng mình làm cho nó nổ đi. Penchia: Không được!!! Ngòi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Danh xưng chú của Vova

A, B và Vova ngồi tám với nhau trong giờ nghỉ trưa. B: Chú tớ là giáo viên nên ai gặp cũng gọi "thầy ơi". A: Chú tớ còn giỏi hơn, chú tớ là cha sứ, ai gặp cũng gọi "cha ơi". Vova: Tất cả đều không thể so bì với chú tớ, ai gặp chú tớ từ xa cũng phải thốt lên "chúa ơi" A: Chú cậu là ai? ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:50 ngày 13/06/2018