Truyện cười: Bơm xe

Thấy Út Thắm mặt mày buồn xo, bà mẹ hỏi: - Thế nào, chuyện "tình củm" của mày với thằng Tám Lé đến đâu rồi? Tuần tới là nhà nó sang "xem mắt" mày đó con! Nghe mẹ nói, Út Thắm càng thêm bực bội: - Thôi, mẹ ơi! Đừng nhắc tới thằng cha đó nữa! - Lại chuyện "thương nhau lắm, cắn nhau đau" phải ...

Thấy Út Thắm mặt mày buồn xo, bà mẹ hỏi:

- Thế nào, chuyện "tình củm" của mày với thằng Tám Lé đến đâu rồi? Tuần tới là nhà nó sang  "xem mắt" mày đó con!

Nghe mẹ nói, Út Thắm càng thêm bực bội:

- Thôi, mẹ ơi! Đừng nhắc tới thằng cha đó nữa!

- Lại chuyện "thương nhau lắm, cắn nhau đau" phải không con?

- Mẹ nghĩ xem, sáng nay, để tiết kiệm xăng, nên con đi xe đạp đến cơ quan. Dọc đường chiếc xe trở chứng bỗng nhiên xẹp lép. Thời may cũng vừa đến chỗ sửa xe của thằng chả...


- Trời! "buồn ngủ gặp chiếu manh", còn gì nữa kể mẹ nghe nào.


- Mẹ biết sao không? Vừa đặt chiếc xe nằm xuống là hắn đã rút bơm ra bơm lấy bơm để, chẳng hỏi sự tình thế nào.


- Cái thằng thật là nhanh nhảu đoảng.


- Tưởng thế đã yên, ai dè cái vòi bơm của hắn thì quá to mà cái van xe của con lại quá nhỏ nên cứ trật giuộc hoài. Đã mệt lại còn phải lấy tay giữ giùm hắn nữa.


- Thì làm  gì cũng phải có sự hợp tác chứ con.   


- Mà mẹ ơi, ổng coi vậy chứ yếu xìu, mới bơm có mấy cái mà mồ hôi nhễ nhãi, mặt mày tái mét, trông thật thảm hại.


- Tại con không biết đó thôi, chứ thử khom lưng liên tục thế xem, "vã” lắm đấy!


- Chưa hết đâu mẹ! Làm cả chục năm rồi mà đồ nghề gì như của nợ. Mới bơm mấy cái thì nhớt bắn lung tung, dính tèm lem cả quần áo của con.


- Lại thế nữa cơ à, chắc hỏng phần piston rồi!


- Đã thế lúc bơm hắn chẳng tập trung, cứ lo "nghía" con nên bơm miết, bơm miết rồi... "bùm" một phát, thế là đi tong cái ruột xe. Mẹ thấy chưa? Mỗi việc bơm xe mà còn không xong, còn làm được gì cơ chứ!


- Không sao đâu con ạ! Tại gặp mày hối thúc nên hắn lúng túng đấy thôi. Mai này tụi bây cưới nhau rồi, thì hắn sẽ cố gắng để thành thạo. Để xem, mẹ nói ứ có sai đâu!

0