25/05/2017, 00:20

Tả cảnh đẹp hoặc một di tích khi em về thăm quê.

Đề bài:Em hãy tả lại một cảnh đẹp hoặc một di tích lịch sử khi em có dịp về thăm quê.  Trong dịp nghỉ hè năm ngoái, bố em đã đưa cả gia đình về thăm quê ngoại, đó là vùng quê nằm ở ngoại thành Hà Nội, vùng đất Cổ Loa, Đông Anh. Đã rất lâu em mới về thăm quê nên em rất vui mừng và cảm thấy háo hức ...

Đề bài:Em hãy tả lại một cảnh đẹp hoặc một di tích lịch sử khi em có dịp về thăm quê.  Trong dịp nghỉ hè năm ngoái, bố em đã đưa cả gia đình về thăm quê ngoại, đó là vùng quê nằm ở ngoại thành Hà Nội, vùng đất Cổ Loa, Đông Anh. Đã rất lâu em mới về thăm quê nên em rất vui mừng và cảm thấy háo hức nữa. Quả nhiên như sự kì vọng của em, kì nghỉ này vô cùng kì thú, em không chỉ có khoảng thời gian vui vẻ bên ông bà, các bác mà em còn được ông ngoại dẫn đi tham quan cảnh đẹp nổi ...

Đề bài:Em hãy tả lại một cảnh đẹp hoặc một di tích lịch sử khi em có dịp về thăm quê.

 Trong dịp nghỉ hè năm ngoái, bố em đã đưa cả gia đình về thăm quê ngoại, đó là vùng quê nằm ở ngoại thành Hà Nội, vùng đất Cổ Loa, Đông Anh. Đã rất lâu em mới về thăm quê nên em rất vui mừng và cảm thấy háo hức nữa. Quả nhiên như sự kì vọng của em, kì nghỉ này vô cùng kì thú, em không chỉ có khoảng thời gian vui vẻ bên ông bà, các bác mà em còn được ông ngoại dẫn đi tham quan cảnh đẹp nổi tiếng của quê hương, đó chính là đền thờ của vua Thục Phán An Dương Vương.

Hôm ấy, sau khi ăn sáng xong, ông ngoại đã dẫn em đi bộ ra đền thờ An Dương Vương, đền thờ này cách nhà của ông bà em khoảng năm trăm mét. Tuy đã về quê ngoại nhiều lần nhưng lúc đó em còn nhỏ và đều là những chuyến thăm ngắn ngày, vì bố mẹ em rất bận rộn, chỉ có thể về từ một đến hai hôm. Kì nghỉ này lại khác, em sẽ có một tháng được sống cùng ông bà, vì vậy mà đây cũng là lần đầu tiên em được đi tham quan một di tích nổi tiếng của quê hương, đền thờ An Dương Vương và công chúa Mị Châu. Em đã từng được nghe cô giáo kể về truyền thuyết An Dương Vương và mối tình đầy oan trái của công chúa Mị Châu và Trọng Thủy, em cũng từng được xem phim hoạt hình của câu chuyện này rồi

Nên lần tham quan này em đã rất hồi hộp và kì vọng, vì sắp tới đây em sẽ được tham quan nơi thờ tụng những nhân vật nổi tiếng của lịch sử, những người có công với dân tộc. Khi đi hết con đường thì đền thờ An Dương Vương đã hiện ra trước mắt. Trước đền thờ là một cây đa rất lớn, tán lá xum xuê che rợp bóng của cả một góc đền. Trong khu di tích thành Cổ Loa thì đền thờ An Dương Vương được xây dựng lớn nhất, kiến trúc vô cùng cổ kính, thiêng liêng. Mái đền được xây hình mái thuyền và có những con rồng ngự tọa ở trên đó. Trước gian thờ An Dương Vương là một lư hương rất lớn, đây là nơi các du khách thập phương thắp hương, thể hiện lòng tôn kính đối với công lao của An Dương Vương.

Bên trong đền là bức tượng rất lớn của vua Thục Phán, đó là một ông vua có gương mặt nghiêm nghị, đầu đội mũ của hoàng đế, ngồi trên ghế rồng. Xung quanh còn có những bức tượng, mà theo lời ông em thì đó là những vị trung thần dưới chướng của vua như tướng Cao Lỗ, người đã sáng chế ra nỏ thần. Nằm gần ngay đó chính là am thờ của công chúa Mị Châu, tượng công chúa Mị Châu là một bức tượng đá không đầu, trên người khoác hoàng bào màu đỏ có thêu hình phượng. Bức tượng này làm em nhớ đến câu chuyện tình đầy bi thảm, và sự oan khuất của công chúa Mị Châu.

Đây là chuyến tham quan đầy thú vị, em không chỉ được ngắm nhìn di tích nổi tiếng của quê ngoại mà thông qua chuyến đi này là những câu chuyện kể của ông về sự tích An Dương Vương và câu chuyện tình Mị Châu- Trọng Thủy em đã có thêm những am hiểu về câu chuyện lịch sử, bởi nó sống động hơn rất nhiều so với những gì em được xem trên truyền hình.

0