06/02/2018, 15:10

Suy nghĩ về trang phục học sinh THPT

Ông bà ta có câu "Ăn cho mình, mặc cho người". Bất cứ ai cũng thừa nhận điều này. Thế nhưng việc ăn mặc của học sinh trường THPT đang nổi trội lên những vấn đề nóng bỏng trong vòng hai năm trở lại đây. Bạn có biết "Một cá nhân không làm nên xã hội, một giọt nước không làm nên biển ...

Ông bà ta có câu "Ăn cho mình, mặc cho người". Bất cứ ai cũng thừa nhận điều này. Thế nhưng việc ăn mặc của học sinh trường THPT đang nổi trội lên những vấn đề nóng bỏng trong vòng hai năm trở lại đây.

Bạn có biết "Một cá nhân không làm nên xã hội, một giọt nước không làm nên biển cả."? Chúng ta là một phần tử đang sống và làm việc trong cộng đồng người rộng lớn ấy. Vì vậy, ta cần nhận thức rõ vai trò của cái "tôi" trong đó là gì? Nếu không giúp cho xã hội đó phat triển được thì bạn chỉ nên âm thầm, lặng lẽ sống cho riêng mình, đừng làm ảnh hưởng đến người khác đó mới là cách cư xử của một người có văn hóa.

Nhất là học sinh, là tầng lớp tri thức, là chủ nhân tương lai của đất nước, hơn ai hết, bạn chính là người nhận thức rõ nhất về vai trò của việc học. Chỉ có học mới thực hiện được hoài bão to lớn của cả đời người. Thế nhưng thực trạng đáng buồn hiện nay nhiều học sinh đến trường không để học mà để " Chưng diện thời trang" hay còn gọi là " lăng xê mốt teen". Không biết từ đâu mà trong vòng hai năm trở lại đây, những kiểu trang phục " bất bình thường " xuất hiện trong trường này. Nồi trội hơn là ở phái nữ. Những chiếc quần đáy ngắn quá cỡ, những chiếc áo tiết kiệm vải. Hai " món" này kết hợp lại với nhau thì quá ư là "nhạy diện". Thử tưởng tượng xem, mặc bộ đồ này đi giữa đám đông, bỗng nhiên bạn đánh rơi cây viết hay cuốn tập, chẵng lẻ đợi mọi người qua hết rồi bạn khom xuống nhặt, điều đó là không thể. Hay thảm nhiên, vô tư khom xuống nhặt, coi như không có ai? Bởi bạn có ý nghĩ " tốt khoe, xấu che" thì bao ánh mắt sẽ đổ xô vào phần trống phía sau "man mát" của bạn là không tránh khỏi. Điều này còn được lặp lại khi bạn lên viết bảng nhón gót, với tay hay cúi người nhặt phấn thì " điểm nóng" phía sau " phơi phới" biết bao con người đang chú ý tới bạn. Còn gì là nết na, là duyên dáng của  người con gái?

Chưa dừng lại ở đó, không biết các bạn nữ nghĩ gỉ khi trang bị cho mình "bộ nội y" quá ư khó chịu vối mọi người xung quanh. Đó là sự phô trương diện hão. bạn nên nhớ mình là người phương Đông nên chú tâm đến vấn đề kín đáo, gọn nhẹ, thoải mái và chút gì đó thân thiện. Là bạn không biết hay cố tình không muốn biết?

Trang phục học sinh được xem là đúng qui cách: áo sơ mi trắng, vải trơn, cổ gôn đơn giản…. Quần tây xanh hoặc đen, không bó sát người, thoải mái cho việc đi lại, đáy quần không quá sệ hay quá ngắn. Nhìn lại tác phong ăn mặc của học sinh trường THPT thì có thể đánh giá các teen có trí tưởng tượng khá "phong phú": Trên chiếc áo trắng có dủ hoa văn (từ vải áo có sẵn) điểm lên hàng cúc đen, những nếp gấp trên áo màu xanh và nhiếu chi tiết khác nữa được các teen past lên một cách vô tình…. Những chiếc quần được "cách điệu hóa" quá mức: May bó sát vào người, đáy ngắn cực độ. Nhìn giống những thợ lặn mặc đồ nhái vậy! Thậm chí những chiếc quần kaki, vải bóng cũng có bạn mặc tới trường. Kết hợp với bộ đồ ấy là đôi dép lê đủ màu, hình hài kì quái và chiếc thắt lưng xanh, cam, trắng. Nếu đi chơi, shopping thì trông đẹp thật nhưng trong nhà trường thì bạn trở thành "Tâm điểm" của mọi ngưới xung quanh. Ngược lại, nếu như bạn mặc bộ đồ đúng qui cách kết hợp với đôi dép quai hậu, đôi dày búp bê hay thể thao thí trông các bạn dễ thương, đáng yêu biết nhường nào! Vô hình chung từng ngày, từng giờ các bạn đang "đốt cháy" tuổi học trò hồn nhiên, vui tươi, trong sáng của mình. Trong khi đó, có nhiều bạn cúng lứa tuổi đã từng mong mỏi, khao khát được mặc bộ quần tây, áo trắng để đến trường như các bạn mà cũng không được; bởi họ không đủ bộ phận trong cơ thể, ông trời bất công đã không cho họ một con người toàn diện. Thế mà các bạn có được niềm vinh hạnh đó mà không biết trân trọng. Bố mẹ nuôi con khôn lớn là mong mỏi con mình được thành tài. Người ta hơn nhau ở cái tài năng, kiến thức chứ đâu hề hơn nhau ở sự trưng diện hởm hình quá mức.

Bản chất các bạn không xấu nhưng do nhận thức các bạn quá kém. Phải chăng thời đại đã lôi cuốn các bạn theo dòng xoáy đó?  Bới các teen thời nay đã tiếp xúc quá nhiều vào ngôi sao âm nhạc, thậm chí là nhân vật truyện tranh, hoạt hình đã chi phối gu ăn mặc của họ. Hay do nhà trường, gia đình lơ là trong việc định hướng tác phong vủa học sinh? Trong hai năm các teen lăng-xe, tung ra những mẫu hàng ăn diện của mình thì nhà trường cũng đã đưa ra những biện pháp quá mức mà lẽ ra không đáng có. Vậy mà hiện trạng này vẫn không biến chuyển. Tại sao vậy?

Bạn có biết việc lựa chọn đồng phục cho học sinh đến trường là đã có ngụ ý từ trước. Không giống như một số nước phương Tây người ta cho học sinh mặc thường phục đến trường, theo đó các teen tha hồ trưng diện. Nhưng nước ta lại chọn đồng phục nhằm để tránh sự phân biệt giàu, nghèo, đẳng cấp; giảm thời gian cho việc lựa chọn trang phục đến trường; tạo ra sự đồng nhất để khuyến khích tinh thần đoàn kết trong lớp, trong trường. Vậy mà từng ngày các teen lại đi phản tác dụng của bộ quần tây, áo trắng. Đó có phải là sự thiếu ý thức, vô trách nhiệm của các bạn hay không?

Tuy nhiên đây không phải là toàn bộ mà chỉ là một số học sinh trong trường thôi. Vẫn có nhiều học sinh ăn mặc rất đúng qui cách điều này cũng đáng đươc tuyên dương.

Tôi tin rằng sau khi nghe bài viết này, các bạn hãy nhìn lại mình và có những chỉnh đốn cần thiết. Để trường thpt không còn " điểm nóng" để loại trừ nữa. Bạn nên nhớ "Tác phong bên ngoài một phần nào đánh giá được phẩm chất bên trong con người".

0