01/05/2018, 16:49

Stt hay và sâu sắc nhắn nhủ những cô gái hãy luôn sống như một nữ hoàng

Con gái đẹp nhất khi họ có cho mình một niềm đam mê riêng, một cuộc sống tự chủ riêng mà không phụ thuộc ai cả. Stt hay tổng hợp những lời khuyên sâu sắc dành cho các cô gái Nếu bạn muốn làm nữ hoàng thì không ai có thể ngăn nổi. Phụ nữ ấy mà, địa vị ra sao là ở mình cả thôi. Có 2 ...

Con gái đẹp nhất khi họ có cho mình một niềm đam mê riêng, một cuộc sống tự chủ riêng mà không phụ thuộc ai cả.

  • Stt hay tổng hợp những lời khuyên sâu sắc dành cho các cô gái

Nếu bạn muốn làm nữ hoàng thì không ai có thể ngăn nổi. Phụ nữ ấy mà, địa vị ra sao là ở mình cả thôi.

 

Có 2 điều con gái luôn phải nhớ. Điều thứ nhất là luôn yêu chính bản thân mình. Điều thứ hai là đừng bao giờ quên điều thứ nhất!

 

Thượng đế không tạo ra khó khăn để chúng ta bỏ cuộc mà ngài chỉ muốn chúng ta mạnh mẽ hơn!

 

Tình yêu không là món ăn chính trong bữa tiệc cuộc sống. Chỉ là gia vị nêm mếm thêm đậm đà, có thì tốt, không có cũng chẳng chết ai. Chỉ là chịu khó ăn nhạt đi một chút.

 

 

 

Một số phụ nữ chọn theo đuổi người đàn ông của mình. Một số khác lại chọn theo đuổi ước mơ. Nếu bạn vẫn đang băn khoăn về hướng đi của mình thì hãy nhớ rằng không bao giờ có chuyện một ngày nọ sự nghiệp thức dậy và nói với bạn rằng nó không còn yêu bạn nữa.

 

Nếu một phụ nữ đánh mất chính mình thì cô ấy sẽ mất đi tất cả!

 

Trên thế gian này, không phải cứ hi sinh chúng mình, suy nghĩ cho người khác là sẽ được người ta yêu quý. Cho dù chúng ta xuất sắc, tốt bụng tới đâu thì cũng sẽ có kẻ căm ghét chúng ta, bởi vậy, không cần phải làm khổ chính mình.

 

Khi chúng ta đủ xuất sắc và thông tuệ, chúng ta sẽ có được một trái tim thông thái và một đôi mắt trong trẻo, nhìn thấu thực tại và sự khắc nghiệt của thế gian, phân biệt được mọi thị phi sai đúng, nhưng vẫn sống tự tin và nhiệt tình.

 

Là con gái, không nhất thiết phải khiêu chiến với cuộc đời để rồi trở thành một người cô độc.

 

Dù độc lập tới đâu thì cũng không được đánh mất sự dịu dàng của phụ nữ.

 

 

 

Quan niệm khác biệt, đừng cố tranh cãi, quá trình để bản thân biết tôn trọng người khác, chính là quá trình khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Chỉ người có nội tâm yếu đuối mới cần người khác đồng tình với mình mọi chuyện, còn những người mạnh mẽ với nội tâm chín chắn, chưa bao giờ bắt ép người khác phải đồng tình với mình.

 

Mỗi khi bị cuộc sống, tình yêu, sự nghiệp ngáng đường, chúng ta giơ tay đầu hàng, tưởng rằng bản thân chịu thua cuộc sống, chịu thua tình yêu, chịu thua sự nghiệp. Nhưng thực ra chúng ta chỉ thua chính mình, thua bởi chính nội tâm nóng nảy, lo âu và sợ hãi của bản thân.

 

Thực ra nhiều khi chúng ta không cần tìm người cứu giúp mình, càng không cần dựa vào sức mạnh bên ngoài để giải quyết vấn đề của bản thân, vì nếu như vậy thì dù vấn đề được giải quyết cũng chỉ là tạm thời. Trí tuệ của người khác không thể tự động cứu giúp bạn, chỉ có sức mạnh nội tại trong chính con người bạn kết hợp với hành động thực tiễn mới tạo nên thay đổi được thôi.

 

Đối mặt với hiểu lầm và công kích, chúng ta chỉ có thể làm hai việc: Một, nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn; Hai, để thời gian chứng minh tất cả.

 

Có người hi sinh rất nhiều nhưng lại không thể nhận lại lòng cảm kích và sự đền đáp tương xứng. Có người chỉ nói dăm ba câu mà đã được ngàn vạn yêu chiều. Hiện thực tàn khốc vậy đấy, trên thế giới này người giỏi ăn nói sẽ luôn chiếm ưu thế.

 

Trước ba mươi tuổi mà nghèo thì ngoài năng lực, vấn đề còn nằm ở vận may. Nhưng sau ba mươi tuổi mà vẫn nghèo thì mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng.

 

Lúc 20 tuổi, chúng ta không biết cuộc sống năm 30 tuổi sẽ ra sao, nhưng tuổi 30 chắc chắn sẽ tới. Có rất nhiều chuyện không thể vội vàng, chỉ cần để tất cả diễn ra tự nhiên, nghe theo tiếng nói của trái tim, lựa chọn cuộc sống cho chính mình. Những chuyện còn lại, hãy để thời gian trả lời!

 

Sống một cuộc đời không có chờ mong và khát vọng thì dù những thứ khác có đủ đầy thì cũng vẫn là sống hoài sống phí.

 

Nếu bạn cảm thấy khổ sở trong mối quan hệ, làm đủ mọi cách vẫn không thể có được hạnh phúc mình mong muốn, có lẽ không phải vì bạn chưa đủ tốt, mà chỉ vì bạn chưa gặp được đúng người - người đang bên bạn không thể mang lại hạnh phúc cho bạn.

 

Không phải vì được nhận lại nên chúng ta mới cho đi, mà chúng ta phải cho đi thì mới được nhận lại.

 

 

 

Độc lập chính là có năng lực lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn, có dũng khí nói không với những thứ mình không muốn!

  • Những stt hay xứng đáng trở thành châm ngôn sống của phụ nữ

Chúng ta không thể tiên đoán tương lai để giải quyết vấn đề hiện tại, có những chuyện không cần nghĩ quá xa, cũng không cần phải sợ hãi. Chúng ta chỉ cần sống thật tốt!

 

Lời kết: Đừng ngồi một chỗ và đợi chờ hoàng tử đến, hãy tự biến mình trở thành công chúa và sống cuộc sống của một nữ hoàng. Hãy sống như một trái dứa, đầu đội vương miện, đứng thẳng, vươn cao, gai góc bên ngoài nhưng ngọt ngào bên trong.

0