06/02/2018, 15:09

Nghị luận xã hội về câu nói: Chiến thắng chính mình bao giờ cũng khó khăn và vinh quang nhất

Nhìn một con bướm mới ra ràng, lộng lẫy bay lượn trong nắng xuân, ai biết những ngày tháng cô độc con ngài phải phá kén đau đớn. Nhìn một cây cao mập mạp, tươi xanh, ai biết những ngày mầm non nhọc nhằn đội đất chui lên. Nhìn một nụ cười trên đỉnh vinh quang chói sáng ban ngày, ai biết ...


Nhìn một con bướm mới ra ràng, lộng lẫy bay lượn trong nắng xuân, ai  biết những ngày tháng cô độc con ngài phải phá kén đau đớn. Nhìn một cây cao mập mạp, tươi xanh, ai biết những ngày mầm non nhọc nhằn đội đất chui lên. Nhìn một nụ cười trên đỉnh vinh quang chói sáng ban ngày, ai biết những đêm dài im lặng tranh đấu. Vâng, chiến thắng chính mình bao giờ cũng là chiến thắng khó khăn và vinh quang nhất.

Chiến thắng chính mình – đó là một khái niệm mang chiều sâu nhân bản. Khi con người được đặt trong mối quan hệ nội tại bên trong. Nói đến chiến thắng ấy là nói đến nghị lực bước qua những cám dỗ của cuộc sống để  tự hoàn thiện, biết vượt lên giới hạn của bản thân để tu sửa cuộc đời mình, vươn tới đỉnh cao.

Chiến thắng chính mình là chiến thắng khó khăn nhất. Bởi cuộc sống đương đại còn ẩn chứa biết bao cạm bẫy, cám dỗ; con người bên cạnh tính người còn có tiếng nói của bản năng với những ham muốn, dục vọng riêng. Khi tiếng nói của bản năng ấy gặp gỡ sự cám dỗ của cuộc đời, nó dễ dàng biến thành một thứ “lực cản bên trong”, thành tảng đá ngáng đường mà ta tự sinh ra.

Có những vị tướng đã từng chiến thắng hàng vạn quân thù, có những người lính dày dạn trận mạc nhưng lại không cưỡng lại được với những cám dỗ đời thường, lại không đủ can đảm và tỉnh táo sống như một người bình thường trong sạch, chân chính

Biết bao lần tôi tự hỏi: 90 độ khoảng cách của tư thế nằm ngủ và ngồi dậy học bài sao mà khó khăn đến thế, khó khăn hơn cả chạy mấy cây số đường dài! Từ bờ xuống nước chỉ là một ranh giới mỏng manh mà sao tôi chẳng thể vượt qua để tập bơi lần nữa! Từ những điều bình thường như vậy mới biết chiến thắng chính mình cần phải một nghị lực lâu bền đến chừng nào.

May mắn thay, con người sinh ra không phải để làm nạn nhân của số phận. Tôi đã thấy một Hellen Keller bị khiếm thị và khiếm thính bẩm sinh vẫn làm nên điều kì diệu cho mình và cho cuộc đời người khác. Chính bản thân bà đã đưa ra thử thách nghiệt ngã: Đó là sự tật nguyền, sự cầm tù tâm hồn trong thể xác. Nhưng vượt qua chính mình, He – len đã tìm thấy vinh quang của một diễn giả truyền lửa sống đi khắp thế giới; để không chỉ vươn lên sống như một người bình thường, bà còn là biểu tượng phi thường của nghị lực sống. Cuộc đời của He – len  đã chứng minh một điều cao quý: Chiến thắng chính mình để khắc phục nghịch cảnh, vươn tới thành công.

Càng khổ đau trên con đường chinh phục đỉnh cao, càng thấu hiểu và thấm thía giá trị của hào quang chiến thắng. Có thể vầng hào quang ấy không là gì trong con mắt người khác, nhưng điều quan trọng là niềm hạnh phúc đạt được trong trái tim mình bao giờ cũng là chân giá trị, là vô bờ bến. Nói chiến thắng chính mình bao giờ cũng là chiến thắng vinh quang nhất cũng nên hiểu theo nghĩa này

 Đã qua rồi cái thời con người phải  chiến đấu với nhau để giành thức ăn, nước uống. Cuộc sống hiện đại khiến người ta phải quay lại đối diện với chính mình, chạy đua với chính bản thân mình. Nền kinh tế tri thức là một trận địa lớn mà trên đó mỗi con người phải chiến đấu trong thầm lặng, với vũ khí là nghị lực và tài năng của chính mình để đạt được quả cây tri thức. Nâng tầm mình lên, tìm cho mình một tầm vóc mới lớn lao hơn cũng là một cách để chúng ta chiến thắng được nghịch cảnh, chiến thắng được người khác trong cuộc cạnh tranh dù là công bằng hay bất công nhưng vô tận và ngày một khốc liệt trong cuộc sống hôm nay. Dân tộc Việt Nam ta đã băng mình qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, đã chiến thắng những kẻ thù mạnh nhất để đạt được tự do, độc lập. Và giờ đây trong hoàn cảnh mới, Việt Nam lại phải chiến đấu với chính mình, chiến đấu để phát triển kinh tế, khẳng định tầm vóc dân tộc; để được biết đến không chỉ như một Việt Nam thượng võ mà còn là một Việt Nam giàu mạnh.

Trong khi đất nước còn đang vượt khổ vươn lên, cuộc sống của một người trẻ đôi tám chưa cho phép tôi được phơi màu lộng lẫy như con bướm kia. Nhưng đã là hạt mầm nảy xanh, tôi biết chiến thắng chính mình, biết vượt qua chính mình, nhiều khi phải dũng cảm phủ nhận chính mình để tìm cho mình một tầm vóc mới là một điều cần thiết dù không thể chóng vánh, hấp tấp được. Vì thế, cần cù và nhẫn nại, luôn biết nghiêm khắc với chính mình cũng cần thiết như thời gian dành cho người mài ngọc vậy.

0