Bài văn tả con gà trống số 6 - 13 bài văn tả con gà trống hay nhất

Khi rạng đông vừa hé mở, những đám mây xám chỉ mới tan đi, thì chú gà trống nhà em đã cất tiếng gáy vang “ò…ó…o…o…” báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Như có phép lạ, cả xóm em đều bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Em thức dậy, chạy ra sau vườn, chú gà trống đang oai vệ đứng trên một ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả con gà trống số 5 - 13 bài văn tả con gà trống hay nhất

Mỗi gia đình ở làng quê em đều nuôi gà trống, vừa để tạo nòi giống sinh sản vừa làm chuông báo thức mỗi sáng mai thức dậy. Nhà em cũng có nuôi rất nhiều gà trống, với độ tuổi và kích thước khác nhau. Tuy nhiên em vẫn ấn tượng với chú gà trống nòi mà mẹ em đã gây giống bao nhiêu năm ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả con gà trống số 4 - 13 bài văn tả con gà trống hay nhất

Nhà em có nuôi một đàn gà, vào mỗi buổi sáng, sân nhà em trở nên xôn xao với đủ các loại gà , con con có, gà to có, gà mái có, trống có, tất cả đều ngong ngóng chờ đợi những nắm thóc mẹ em tung ra cho ăn, trong đàn gà đó em ấn tượng và chú ý đến chú gà trống hơn hết. Mỗi buổi ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả con gà trống số 3 - 13 bài văn tả con gà trống hay nhất

Nhà em có nuôi một đàn gà, có rất nhiều loại như: gà trống, gà mái, gà con…nhưng em chú ý nhất đến chú gà trống màu đỏ rực rỡ. Con gà trống được mẹ em xin dưới bà ngoại về, khi mang về nó cũng khá to và bây giờ sau hai tháng ở nhà em nó đã trở thành một con gà trống cường ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả con gà trống số 2 - 13 bài văn tả con gà trống hay nhất

Trong tất cả các con vật trong nhà em, em yêu thích nhất là chú gà trống. Chú gà trống đã trở thành một người bạn thân thiết của gia đình em không biết từ bao giờ. Bố em nói, chú gà này thuộc giống gà Đông Tảo. Chú to, béo, nặng tầm bốn đến năm cân, em ôm vào lòng không xuể. Cái ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả con gà trống số 1 - 13 bài văn tả con gà trống hay nhất

"Ò...ó...o...o", đó là tiếng gáy của chú gà trống nhà tôi vào mỗi buổi sáng sớm. Từ bao giờ, chú đã trở thành chiếc đồng hồ báo thức của gia đình tôi, là một người bạn gắn bó thân thiết của cả nhà. Chú gà trống ấy được mẹ tôi mang từ nhà bà ngoại về để nuôi. Ngày chú mới về, ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:31 ngày 31/03/2021

Tả cái trống trường em. - 12 bài văn tả cái trống trường em hay nhất

Trường học giống như một ngôi nhà thứ hai của em vậy. Nơi ấy không chỉ có những người thân là bạn bè, thầy cô, từng chiếc bàn từng góc lớp, rồi cặp sách, bút mực,phấn trắng bảng đen. Tất cả những thứ ấy đã làm cho cuộc sống trong ngôi trường hay chính là ngôi nhà thứ hai này thật sự ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả cái trống trường em số 11 - 12 bài văn tả cái trống trường em hay nhất

Là học sinh, chắc hẳn là không ai còn xa lại cái trống trường. Em cũng vậy, từ khi học lớp một đến giờ, em đã rất biết rõ về cái trống trường. Nó gần như là biểu hiện của trường học. Chiếc trống trường là người bạn thân thiết, là “chiếc đồng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả cái trống trường em số 9 - 12 bài văn tả cái trống trường em hay nhất

Đến nay, trường Tiểu học của chúng em đã bước vào tuổi 30. Trường ngày càng được xây dựng khang trang hơn. Riêng cái trống trường em đã được thay đổi nhiều lần. Đầu năm học mới, trống trường đã được "tân trang". Cô giáo Thu Hiền nói vui với chúng em: "Trống trường sau khi đi thẩm ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả cái trống trường em số 8 - 12 bài văn tả cái trống trường em hay nhất

Đối với học trò chúng tôi, chiếc trống trường luôn là một vật vừa gần gũi, vừa xa xôi. Chiếc trống trường bao năm vẫn nằm đó như một kỉ niệm khó có thể phai mờ. Chiếc trống trường gần gũi bởi lẽ nó luôn hiện diện trong mỗi buổi học của chúng tôi. Ngày đầu tiên của năm học mới, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả cái trống trường em số 7 - 12 bài văn tả cái trống trường em hay nhất

Một trong những hình ảnh huyền thoại của bất cứ ngôi trường nào là chiếc trống trường. Chiếc trống trường trang nghiêm nằm yên trên sảnh lớn nhà trường luôn là vẻ đẹp của ngôi trường – ngôi nhà thứ hai của hàng ngàn học sinh. Chiếc trống trường là vật dụng, là đồ dùng và là người ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả cái trống trường em số 6 - 12 bài văn tả cái trống trường em hay nhất

Suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường cấp 1, khi sắp phải rời xa nơi đây để bước sang một chặng đường mới. Em chợt thấy có nhiều cảm xúc với bác trống trường em nằm im lìm quanh năm ở một góc sân. Có lẽ chiếc trống trường là hình ảnh quá quen thuộc đối với mỗi ngôi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả cái trống trường em số 5 - 12 bài văn tả cái trống trường em hay nhất

Sau những giờ học tập vất vả chúng em lại được giải lao, cứ đến giờ là tiếng trống trường em cất lên báo hiệu giờ giải lao đã đến. Vì vậy em quý cái trống trường em giống như một người bạn hiền. Đó là chiếc trống to khoảng bằng cái lu lớn. Mặt của trống hình tròn. Trống được ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả cái trống trường em số 4 - 12 bài văn tả cái trống trường em hay nhất

Trường là nơi cho học sinh học tập kiến thức và học cách làm người có ích cho xã hội, mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Sau những giờ học tập vất vả, chúng em lại được giải lao, cứ đến giờ là tiếng trống trường em cất lên báo hiệu giờ giải lao đã đến. Vì vậy em rất quý cái trống ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả cái trống trường em số 3 - 12 bài văn tả cái trống trường em hay nhất

Vậy là một năm học nữa lại kết thúc rồi, chúng em chia tay thầy cô bè bạn để về nghỉ hè hai tháng. Em sẽ rất nhớ chiếc bảng đen, chiếc cửa sổ, viên phấn trắng và cả chỗ ngồi thân quen. Đặc biệt điều mà làm em nhớ nhất lại chính là tiếng trống trường. Cái trống trường em được đặt ở ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả cái trống trường em số 2 - 12 bài văn tả cái trống trường em hay nhất

Là học sinh, chắc hẳn là không ai còn xa lại cái trống trường . Em cũng vậy, từ khi học lớp một đến giờ, em đã biết rất rõ về cái trống trường. Nó gần như là biểu tượng, hình ảnh của trường học. Cái trống có mặt ở trường của em không biết đã bao nhiêu năm rồi, bác bảo vệ nói nó ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả cái trống trường em số 1 - 12 bài văn tả cái trống trường em hay nhất

"Tùng... tùng... tùng" âm thanh rộn rã của tiếng trống phát ra từ đâu đó đã gợi em nhớ đến hình ảnh của cái trống trường em . Cái trống được đặt trên cái giá gỗ vững chắc, bên hành lang của văn phòng nhà trường. Đó là một chiếc trống lớn, to gần bằng chiếc lu đựng nước, sơn màu đỏ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả quả cam - 21 bài văn tả một loại trái cây mà em yêu thích hay nhất

Hoa quả là một thứ rất tốt cho sức khỏe bởi chúng chứa rất nhiều vitamin và chất xơ, chính vì vậy mà chúng được nhiều người yêu thích. Bản thân em trong các loại hoa quả thích nhất là quả cam. Cây cam sinh trưởng ở nơi có khí hậu nóng ẩm, cây cao trung bình từ hai đến năm mét với ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả quả xoài số 3 - 21 bài văn tả một loại trái cây mà em yêu thích hay nhất

Trái cây rất tốt cho sức khỏe của bạn và chúng được rất nhiều người ưa thích. Trong tất cả các loại hoa quả, em thích nhất là quả xoài. Ở vườn nhà em trồng một cây xoài rất lớn. Cây cao khoảng năm mét với lớp vỏ màu nâu xám, xù xì. Trên thân cây có rất nhiều cành nhỏ tỏa ra tứ ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài tả quả xoài số 2 - 21 bài văn tả một loại trái cây mà em yêu thích hay nhất

Có rất nhiều loại quả ngon và ngọt, nhưng em vẫn thích ăn nhất là quả xoài. Vì quả xoài có hương vị thơm ngon đặc trưng, mùi thơm của nó dễ chịu khiến em rất thích. Nhà em có một cây xoài cao lớn ở góc vườn. Năm nào cây xoài cũng sai trĩu quả. Nó thuộc giống xoài cát, không to ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:31 ngày 31/03/2021