Truyện cười: Sơ cứu

Trung tâm cấp cứu nhận được một cú điện thoại: - Alô! cho một xe cáp cứu đến ngay khách sạn H, tại bàn tính tiền có một khách hàng bị ngất! - Bác sĩ trực trả lời: À,ca này thường gặp thôi! Trong lúc đợi hãy làm những động tác sơ cứa sau: - Bước 1: Gỡ ngay hoá đơn tính tiền ra khỏi tay khách ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Coi chừng bức tường…

Nhà nọ có hai vợ chồng, chẳng may bà vợ bị chết sớm, sau khi tang lễ được tiến hành tại nhà, những người phu khuân hòm khiêng quan tài đi ra nghĩa trang. Trên đường đi, họ đã vô tình để quan tài đụng vào tường. Sau đó họ nghe thấy một tiếng rên yếu ớt phát ra từ trong quan tài, họ mở nó ra và ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chị nói cho chú biết

Chị đây hơn tuổi chú Thủ tướng mấy nhiệm kì Dân Đức bầu cho chị Còn chú, đảng bầu hi. Chị nói cho mà biết Đừng đực mặt thế kia Đừng giả câm giả điếc Chơi bẩn, chú nhất nhì. Chú một vừa hai phải Đừng ức hiếp láng giềng Hàng xóm của nhà chú Xem đi, có ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Im lặng là vàng

Edison phát minh một dụng cụ điện tử, ông muốn bán phát minh này với giá 3.000 USD, và tự nhủ nếu các thương gia chỉ trả 2.000 USD cũng được. Lúc gặp nhau, họ hỏi ông về giá cả, Edison lúng túng không biết phải nói như thế nào. Một người trong số họ đành phải bắt đầu trước: - Chúng tôi không trả ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đố các em

Trong lúc đang học căn thẳng, cô giáo thay đổi không khí bằng cách đố vui. - Cô: cô đố các em con gà để ra hột gì? - HS: Thưa cô hột gà ah! - Cô: đố mấy em, con vịt để ra hột gì nào? - HS: Thưa cô hột vịt ah! - Cô: rồi bây giờ các em có gì để đố co ko? - Vova đứng dậy nói: Em đố cô con chim ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nồi cám heo…

Lại nói, Lưu Quan Trương Triệu mỗi người một phương sau khi gặp nhau thì mừng qua, liền tổ chức bữa nhậu ăn mừng. Nhưng do dân mang đến nhiều rượu quá, nên đồ nhắm thì đã hết mà rượu vẫn còn đến mấy thùng. Bị mới nói : - Vân, ra sau bếp mang nồi cháo ra đây! Vân dạ dạ rồi đi ra, lúc sau mang ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nhầm máy, xin lỗi nhé

Alô, ai đấy! A lô, đây là nhà tôi mà, ai đang cầm máy đó? - Dạ, tôi là giúp việc -Ủa, nhà tôi có giúp việc đâu? -Dạ, bà chủ vừa thuê tôi sáng nay -Thế bà chủ đâu? Dạ, bà chủ ngủ với ông chủ trên gác -Láo, tao là ông chủ -Dạ, thế bà chủ ngủ bà bảo kia là ông chủ ạ -Này, muốn có ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ngâm bằng gì?

Khách hàng hỏi người bán: - Rượu tắc kè ngâm bằng gì thế? - Bằng tắc kè. - Rượu rắn? - Ngâm bằng rắn. - Rượu sâm? -Ông này hỏi buồn cười nhỉ. - Thì đương nhiên ngâm sâm rồi. - Vậy rượu Na-pô-lê-ông? - !!!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chồng là cái giống gì

Một phụ nữ trả lời điện thoại: "Ông hỏi ai?". - Có phải vườn bách thú đấy không ạ? - Ông hỏi vườn bách thú à? Để tôi nhìn kỹ chồng tôi đang nằm ườn trên sofa kia mà ăn đậu phộng đã nhé... Không, tôi rất lấy làm tiếc, đây không phải là vườn bách thú... Mặc dù đúng là chồng tôi nửa giống con ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chỗ tốt nhất trên máy bay

Một cô gái lần đầu tiên đi máy bay. Sau khi đã chọn được chỗ thật tốt để có thể ngắm cảnh bên dưới, cô chợt nghe tiếng một người đàn ông từ phía sau lưng ghế: - Cô gái, đã đến lúc trở về chỗ của mình rồi đấy! - Không đâu, đây chính là chỗ mà tôi chọn. - Vậy thì cô lái máy bay luôn đi! - ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chung thủy

Jim nói với cô bồ: - Bất cứ điều gì em muốn anh sẽ làm, nhưng còn chuyện cạo râu thì không bao giờ nhé. - Còn ở nhà thì anh ta bảo vợ: Anh để râu để chứng minh cho em thấy sự thủy chung của anh. - Một hôm, cô bồ của Jim cảm thấy nghi ngờ rằng Jim là một người đã có vợ. Cô ta nói: Em sẽ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trước sau gì cũng vào tù

Giám thị trại giam tập hợp tất cả các phạm nhân và thông báo: - Ngài thị trưởng J.D. Blanc sắp có mặt ở đây. - Phạm nhân lên tiếng: Thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Trước sau gì thằng cha đó cũng vào tù mà!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ai nói dối dữ hơn ? !!

Một chính khách đang trên đường đi vận động tranh cử thì bất chợt bắt gặp một lũ trẻ đang vây quanh một con chó, cãi nhau chí chóe. Ông liền dừng xe, lại gần hỏi chuyện. Một cậu bé nói: - Chúng cháu nhặt được con chó này, ai cũng muốn mang về nuôi nên chúng cháu quyết định là đứa nào nói dối ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tam đại con gà

Xưa, có anh học trò học hành dốt nát, nhưng trò đời “xấu hay làm tốt , dốt hay nói chữ” , đi đâu cũng lên mặt văn hay chữ tốt. - Có người tưởng anh ta hay chữ thật, mới đón về dạy con trẻ. - Một hôm, dạy sách Tam thiên tự , sau chữ “tước” là chim sẽ, đến chữ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Máy sản xuất giò.

Bố Vôva mua một cái nhà máy nhỏ sản xuất giò và nói với Vôva: - Nếu nhét 1 con cừu vào đây thì ta sẽ nhận được 9 thanh giò. Hai thanh nộp cho nhà nước, giữ lại 7 thanh cho mình. Hiểu rồi chứ, Vôva? - Chưa hiểu. - Chỗ này nhét con cừu, chỗ này cho ra cục giò. 2 cục nộp cho nhà nước, 7 cục để ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lần trước..

Một anh chàng lái xe lóng ngóng thế nào đâm luôn vào cột điện phải đưa xe đi sửa nhưng mấy ngày sau anh ta lại đâm phải một cái cây. Về nhà, anh ta than thở với vợ: - Mai đem xe đến sửa, chắc ông thợ sẽ cười vào mũi anh. - Anh cứ nói là tại em cho đỡ ngượng – Vợ anh ta an ủi. - Thế em tưởng lần ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chỉ vì một cái tăm…

Thấy ông con trai có vẻ lười biếng, suốt ngày nằm ườn, chẳng chịu lấy vợ, ông bố khuyên nhủ: - Con đã gần 40 rồi đấy, lấy vợ đi kẻo sau này ăn cơm xong, muốn xỉa răng cũng không có người lấy tăm cho đâu! 40 năm sau, chàng trai ngày ấy, nay đã thành ông già 80 tuổi, nằm ôm đầu bông nhét chặt hai ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không dạy

Bà mẹ kêu lên với cậu con trai nhỏ: - Chính con đã dạy con vẹt nhà mình những câu nói thô tục ấy phải không? - Không phải thế đâu mẹ ạ! Con chỉ cấm nó không được nói những câu đó thôi.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đánh dấu lãnh thổ

Một chàng vừa lấy vợ không lâu kể với đám bạn độc thân: “Vợ tớ cứ luôn dùng nước xả vải khi giặt. Tớ chả bao giờ biết được thứ nước đó có tác dụng gì cho tới một ngày…” Đám bạn nhao nhao: - Đến ngày nào? - Đến một hôm tớ đi siêu thị, tớ thấy một cô gái lại gần tớ, ngửi ngửi ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Rất thấp

Binh nhất hỏi chỉ huy: Thưa ông trung sĩ, cá sấu không thể bay được, đúng không ạ? - Tất nhiên là như thế, vậy đứa nào nói với anh cái điều ngu ngốc kia? - Ngài thiếu tá ạ. - Vậy à, tôi quên mất đấy. Tất nhiên cá sấu bay được chứ. Nhưng nó bay rất thấp, thấp lắm lắm.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 13/06/2018