Truyện cười: “Tuyển vợ.”

Một anh chàng đăng quảng cáo có mỗi 2 từ cụt lủn: “Tuyển vợ.” Ngay hôm sau, anh ta nhận được hàng ngàn lá thư gửi đến. Lá thư nào cũng thúc giục tha thiết: “Lấy (mụ vợ) của tôi này! Lấy của tôi mà dùng.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Họa sĩ nghèo

Trên đường đi học về, bé Mi thấy một họa sĩ đang vẽ phong cảnh. - Bé Mi: Tội nghiệp chú quá. - Họa sĩ: Sao vậy? - Bé Mi: Tại chú không có tiền mua máy ảnh nên phải ngồi vẽ , tội quá! - Họa sĩ: ??!!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: tóc vàng hoe

Tóc vàng hoe thất tình và quyết định tự tử, nhưng không biết tim mình ở chỗ nào. Cô ta bèn gọi điện cho bác sĩ để hỏi. Bác sĩ (vốn là nam) trả lời một cách tế nhị: - Tim nằm ở dưới cái phần nhô ra bên trái người cô ấy!10 phút sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên để đưaTóc vàng hoe vào bệnh viện vì ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nhường chỗ

Một cậu bé 6 tuổi khoe với mẹ rằng: - Mẹ biết không? Buổi sáng đi xe bus cùng bố con đã nhường chỗ cho một phụ nữ! Mẹ cậu khen: - Con giỏi lắm, con đã ra dáng một chàng trai rồi đấy! Mẹ rất tự hào về con! Người mẹ mặt tươi rói, rạng ngời hạnh phúc trước đứa con ngoan. Một lát sau chợt ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nhiều tiền uống rượu…

Một bà vợ đòi ly dị chồng vì anh ta suốt ngày uống rượu. Quan tòa hỏi: - Chồng bà bắt đầu uống rượu từ khi nào? - Từ trước khi chúng tôi cưới nhau. - Thế sao lúc đó bà vẫn quyết định cưới ông ấy? - Vì lúc đó tôi nghĩ chắc hẳn anh ta phải có rất nhiều tiền nên mới uống rượu mỗi ngày như thế.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đi thẩm mỹ viện

Lão chồng làm tớ tức điên cả người! Tớ hỏi xin 500 USD để đi thẩm mỹ viện... - Sao? Cái lão keo kiệt ấy không cho cậu à? - Không! Lão nhìn tớ một hồi từ đầu đến chân rồi đưa hẳn 1.000 USD.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giải Nobel.

Câu hỏi đặt ra cho giải Nobel năm nay là:”Nếu bạn có 1 chiếc máy bay và 1 trái bom bạn sẽ làm gì?”. Mỹ ôm trái bom lên máy bay ném sang các nước hồi giáo. Binladen: Đổ đầy nhiên liệu lái máy bay cùng bom + hành khách đâm vào nước Mỹ. Việt Nam ôm đem cưa lấy thuốc nổ lấy sắt, máy ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Người đàn ông nhất hành tinh.

Một ngày đẹp trời 3 người đàn ông đại diện cho 3 châu lục họp nhau lại, quyết định mở cuộc thi xem ai là người đàn ông nhất hành tinh. Muốn thế mỗi người phải đi wa 3 cái phòng, to…phòng 1 có 1000 lít rượu, phòng 2 có 1 con hổ hung dữ, phòng 3 có một … cô gái trẻ, đẹp, xinh, dễ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đằng nào cũng phải hỏi

Nếm thử một chút thức ăn trong đĩa xong, chồng quay sang hỏi vợ: - Em nấu cho anh ăn cái món gì thế này? - Sao hôm nay anh lại quan tâm đến tên món ăn cơ chứ! - Thì đằng nào chốc nữa bác sĩ chẳng hỏi thế.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chờ lâu

Có một cô gái ưng một ông già góa vợ. Lấy nhau được 7 năm thì cụ già mất. Theo giấy mời, cô đến tòa án để nghe đọc bản thừa kế tài sản theo di chúc của chồng. Cô chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới được gọi vào làm việc. Vị cán bộ tòa án ôn tồn nói: - Xin lỗi, cô chờ lâu lắm rồi phải không? - Vâng! ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giống nhau

Một cặp vợ chồng đứng bên bức tượng Thần Vệ nữ trong bảo tàng Louvre ở Paris. Chồng nhìn kỹ bức tượng rồi nói: - Này, em yêu, bức tượng này có nét gì đó giống em đấy. - Hả, chắc bây giờ anh mới nhận thấy rằng em chẳng có giày dép tử tế để đi, cũng chẳng có váy áo tử tế để mặc.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thối quá, thối thật..

Hai anh đại nịnh ngồi hầu chuyện cụ lớn. Bất thần, cụ đánh một cái trung tiện. Một anh giả vờ lắng nghe, rồi nói: - Y hi ! Quản huyền chi âm (Ôi ! Nghe như tiếng đàn, tiếng sáo). Một anh hếch mũi lên ngửi, rồi nói: - Phảng phất ngọc lan chi vị (Thoang thoảng như mùi hoa ngọc lan). Cụ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chờ.

Một sáng nọ Vôva đến lớp rất trể, cô giáo hỏi - mọi ngày em đều đi đúng giờ sao hôm nay đến trể vậy? Vôva: Dạ sáng nay có 2 chị hàng xóm nhà em cãi nhau ạ! cô giáo: hàng xóm cãi nhau thì mắc gì em đi trể? Vova: Dạ một chị đòi lột quần chị kia nên em cứ chờ mãi ạ! cô giáo: ????

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ba là con cá mập...

Ba là con cá mập, mẹ là con cá voi, con là con cá kình, ba con cá hung hăng, la là lá la la ... quốc hết 1 con bò. Ba là xúc xích bò, Mẹ là xúc xích heo, Con là xúc xích gà, 3 xúc xích ngon ngon, la là lá la la ... Nấu với mì ăn liền. Ba là tên cướp vàng, Mẹ là tên cướp đô, Con là tên cướp ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Con gái cũng rất yêu thể thao..

Con gái cũng rất yêu thể thao vì họ được ví von như những môn thể thao : 1. 8 tuổi như thể dục dụng cụ: chẳng thằng con trai nào để í tới 2. 18 tuổi như bóng đá: 22 thằng hùng hụctranh nhau 1 quả bóng. 3. 28 tuổi như bóng rổ: tỉ lệ tranh bóng đã giảm xuống với10 nguời 1 bóng. 4. 38 ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đông quá

- Thầy: Nhà em có mấy anh chị em? - Dạ! Nhà em có 5 anh chị em. Đầu tiên là em, sau đó đến em em, em rồi đến em em em, rồi đến em em em em, cuối cùng là em em em em em ạ! - Thầy: ?!?

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thần bia trả nghĩa…

Có một ông lãnh binh, lúc nào trên lưng cũng đeo súng kè kè, nhưng lại bắn rất tồi. Có cái bia sau nhà, đứng cách mấy sải tay mà tập mãi vẫn chưa được phát nào tin. Chẳng may cho quan, bắn chưa thạo thì đã có lệnh gọi ra đánh giặc. Vừa ra trận buổi đầu đã thua, bỏ mặc quân lính đấy chạy tháo ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Liêm khiết

Một nhà thầu muốn hối lộ ông bộ trưởng, ngỏ ý biếu ông ta chiếc ôtô, nhưng bị từ chối: - Tôn chỉ của tôi là liêm khiết, ông hãy đem món quà về đi! - Nhà thầu nói: Tôi hiểu cảm nghĩ của ông về việc này. Thay vì biếu, tôi bán nó cho ngài với giá 25 USD vậy! - Ngài bộ trưởng suy nghĩ trong ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đều như nhau cả

Anh chàng buôn đồ cổ vào nhà một bác nông dân, thấy cái đĩa cho mèo ăn là đồ gốm đời Thanh. Anh ta rất thích, nhưng nếu gạ mua đĩa sợ người ta biết, bèn hỏi mua con mèo. Chủ nhà đồng ý bán con mèo quý với giá 400 nghìn đồng. Khi anh ta xin cái đĩa cho mèo ăn, thì bác chủ thủng thẳng đáp: - Nói ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đạo dùng người…

Lại nói về Khổng Minh và Tư mã Ý Trong một lần ngồi đàm đạo về binh pháp, đạo dùng người, việc nước Việt Nam ra nhập WTO…Khổng Minh mới nói với Tư Mã Ý. Chiến tranh bây giờ không chỉ phụ thuộc vào mưu kế quân sư, sĩ khí, thiên địa nhân mà còn phụ thuộc rất nhiều vào cuộc đấu trí giữa ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:41 ngày 13/06/2018