Truyện cười: Ngựa phi nước tiểu

Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa. Cô giáo hỏi: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì? Vova: thưa cô nuớc đại ạ. Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì? Vova: thưa cô nước....tiểu ạ

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: ‘Ngu’ vì thấy ngực to..

Chú bé được bố mẹ đưa đi tắm biển. Đến bãi tắm, thấy một chị có bộ ngực đồ sộ, chú hỏi: “Sao của chị kia to vậy?” Bà mẹ xấu hổ vì thấy của mình nhỏ nên nói: - Con đừng nhìn, những người như vậy là những người rất đần. Chú bé lại chỉ vào “của quí” một ông hỏi: - ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Xấu xí sẽ làm gì?

Trong lớp học, cô giáo hỏi Enna: - Ước mơ của em sau này là gì Enna? - Thưa cô, nếu lớn lên xinh đẹp em sẽ làm diễn viên điện ảnh hay người mẫu, còn nếu xấu xí em sẽ làm cô giáo ạ!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lần đầu tiên

Người khách bước vào một nhà hàng có tấm bảng lớn: "Sẽ trả 500 USD nếu không thoả mãn được yêu cầu của quý vị". - Khi người phục vụ hỏi ông khách muốn dùng gì, ông ta trả lời: Cho tôi một cái đuôi voi dùng với bánh mì lúa mạch đen. - Một lát sau, chủ nhà hàng chạy ra đến gần bàn khách và đập ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nhân đức..

Có người hay nói nịnh. Một hôm, đến thăm quan huyện, vừa vào dinh, đã khen rối rít: - Quan lớn nhân đức thật. Thú dữ cũng phải lánh đi nơi khác. Hôm qua, vừa bước chân vào địa hạt ta tận mắt tôi thấy cọp kéo nhau từng bầy đi sang huyện bên cạnh. Quan nghe, cũng chối tai, nhưng vẫn cười gượng. Một ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bắt khách phải đúng

Thấy cô nhân viên đang gân cổ lên tranh cãi với khách hàng, sếp rất bực, gọi lại bảo: - Tôi đã nhiều lần lưu ý cô là khách hàng luôn luôn đúng. Tại sao cô lại làm căng với ông ta như thế? - Nhưng thưa sếp, ông khách này lại cứ khăng khăng rằng ông ta đã sai lầm ạ!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chạy nước rút vào...bệnh viện

Một cựu vô địch môn chạy việt dã khoe với con cháu về thời vàng son oanh liệt của mình: - Hồi còn trẻ, ta đã chạy nước rút 50 cây số để cho cái thằng xúc phạm người tình của ta một bợp tai. - Rồi sau đó ông lại chạy "nước rút" về à? - Ta cũng không nhớ! Chỉ biết rằng khi tỉnh lại, ta đã ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ai ở bẩn nhất?

Ba nước Đông Dương: Việt Nam, Lào, Campuchia mở cuộc thi xem ai ở dơ nhứt. Đề thi do BGK ra là một cái chuồng heo 1 năm không dọn dẹp (miễn bàn) và ai vào đó ở lâu nhất sẽ là người thắng cuộc. Campuchia của đại diện của mình thi trước, anh chàng này ở hết ngày thứ nhất thì chịu không nổi bèn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đường hàng không

- Thầy: Bệnh sốt xuất huyết lây qua đường nào vậy hả Quỷnh? - Quỳnh: Dạ, thưa thầy, qua...đường hàng không ạ - Thầy: Sao lại qua đường đó? - Quỳnh: Vì muỗi vằn sau khi chích hút máu xong bay đi truyền bệnh từ người này sang người khác ạ.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Xử lý nước

Tại một vùng bị bệnh dịch tả hoành hành, một sĩ quan thuộc ngành y tế của quân đội đến thăm trại lính và hỏi một hạ sĩ: - Các bạn xử lý thế nào để nước có thể uống được? - Đầu tiên chúng tôi lọc nước. - Tốt! Rồi sau đó? - Chúng tôi đun sôi. - Khá lắm. Kế đó các bạn làm gì? - Để ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Xiển trả lời vua..

Ðồn rằng có một lần vua ngự tuần ra Thanh Hóa. Nghe nói con cháu Trạng Quỳnh vẫn còn, vua bèn cho đòi đến. Xiển vâng lệnh tới hầu. Vua hỏi: - Trước khi Trạng chết có trối trăng lại điều chi không? Xiển đáp: – Dạ có ạ! Vua bảo: – Thế nhà ngươi hãy thuật lại lời Trạng trối trăng cho ta ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cháy

- Cô giáo: Các em học hành thế này thì “cháy giáo án” của tôi rồi! - Học sinh (nhanh miệng): Thưa cô! Có cần bình cứu hỏa không ạ? - Cô giáo: Trời!?!?

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chọn lọc

Trước cửa xe khách có dòng chữ: "Cho xem đường chỉ tay trước khi lên xe". Một hành khách thấy lạ hỏi: - Vậy là sao, ở đây có khủng bố ư? - À, xe tôi bị đứt phanh, chỉ chở những ai tốt số thôi, nhỡ có mệnh hệ gì lại kiện tụng, mệt lắm.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chuẩn bị tinh thần

- Thế nào, cậu đã tìm được việc làm rồi đấy à? - Ừ, nhưng đó là một công việc rất khủng khiếp. Phải đến công trường từ 7h sáng, đễn trễ năm phút là bị đuổi. Buổi trưa chỉ được nghỉ 15 phút để ăn, rồi lại làm hùng hục đến 7h tối. Thật quá khổ sai, phải vác những cái bao nặng năm chục cân, chạy ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chiêm bao gì mà cười

Có anh sợ vợ, một hôm ngủ trưa, chiêm bao, bỗng cười khúc khích. Vợ thấy thế đập dậy, hỏi: Chiêm bao gì mà cười - à! Mơ lấy được vợ lẽ. Vợ nổi cơn ghen, túm lấy áo chồng làm ầm ĩ. Anh chồng hoảng quá, vội phân trần: - Chuyện chiêm bao chứ có phải chuyện thực đâu mà làm thế. - Muốn chiêm bao ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 10:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chứng minh là cô ta không đặc biệt

Vợ ra đón chồng ở sân bay. Khi họ đang đứng chờ hành lý, một cô tiếp viên hàng không đi ngang qua, ông chồng xoắn xuýt: - Cám ơn cô Lewis về chuyến bay nhé! - Bà vợ hỏi ngay: Ai đấy? - À, cô tiếp viên trên chuyến bay tôi vừa đi đó mà. - Tôi cược là ông còn có số điện thoại và địa chỉ cô ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bắt đầu bất hòa từ bao giờ?

Trong phiên toà xét xử một vụ ly dị, vị thẩm phán hỏi người chồng: - Vợ chồng anh bắt đầu bất hoà từ bao giờ? - Ngày 25/11/1993. - Lâu rồi đấy nhỉ! Nhưng tại sao anh nhớ chính xác ngày tháng như vậy? - Thưa toà, vì đó là ngày cưới của chúng tôi.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:40 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hội thi Khoa học kỹ thuật.

Trong hội thi Ðỉnh cao Khoa học Kỹ thuật Thế giới, các cường quốc trên thế giới đang đưa ra những bằng chứng để chứng tỏ mình có trình độ khoa học cao nhất: Ðại diện của Nhật đứng lên phát biểu: “Chúng tôi vừa mới hoàn thiện một loại tàu vũ trụ mới không người lái, dùng để thám hiểm sao ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:40 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mặc cả khéo léo

Từ một làng nhỏ ở Hungary, con trai gọi điện cho bác sĩ ở Budapest và hỏi về thù lao khám bệnh cho bố mình. Bác sĩ trả lời là 1.000 forint, chàng thanh niên hẹn sẽ đón ông tại ga xe lửa. Tới lúc gặp bác sĩ, anh ta buồn rầu thông báo: - Thật không may, bố tôi vừa mất rồi. Nhưng để bác sĩ khỏi bị ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 10:40 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Có nghe thấy không?

Một nữ vận động viên đua xe đạp vượt đèn đỏ. Viên cảnh sát phải thổi mấy hồi còi, cô mới chịu dừng lại. - Anh công an nghiêm khắc hỏi: Cô có nghe thấy tiếng còi không? - Nữ vận động viên đáp: Có! Nhưng tôi cứ ngỡ đó là hiệu còi xuất phát.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 10:40 ngày 13/06/2018