Truyện cười: Bà già và bác sỹ tâm lý

Có một cụ bà ngoài 80 tuổi, ở nhà buồn, cụ quyết định chơi xổ số để giải trí. Rồi một ngày kia cụ trúng số độc đắc trị giá 200 triệu USD. Các con sợ cụ sốc quá khi biết tin vui nên thống nhất thuê một bác sĩ tâm lý để báo cho cụ. Một bác sĩ tài giỏi nhất thành phố đã được chọn để giải quyết vấn đề ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hãy vui cười ca hát

Sau khi khám xong xuôi, bác sĩ căn dặn một bệnh nhân quen thuộc: Tất cả bộ phận trong người ông hiện giờ đều tốt cả. Bệnh của ông do trí tưởng tượng mà ra. Tôi thấy hồi nãy tinh thần của ông bị xuống quá, bởi thế ông đâm ra bi quan. Tôi khuyên ông nên ca hát và vui cười nhiều cho đời tươi trẻ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: vài câu nói bất hủ của sinh viên

1. Hồn nhiên như con điên. 2. Già như trái cà 3. Đuối như trái chuối 4. Thơ ngây như làn mây. 5. Sành điệu như củ kiệu 6. Ngây thơ như bò đeo nơ. 7. Hãy cho tôi một điểm tựa…tôi đuối quá!!! 8. Ngu như con cóc,ngốc như con milu. 9. Mập đẹp, ốm dễ thương,cao sang,lùn quý phái,bình ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: tuyển tập thơ chế ngày 8/3 – chủ đề “ra vào”

Việc gì phải tận nước Nga Việc gì “tám” chuyện Cuba với Lào Hãy đến bất cứ nhà nào Chị em không việc cũng vào cũng ra Thật là ngứa mắt chúng ta Nhưng thôi cứ để họ ra họ vào Không thì “cửa sắt” họ rào Anh em đố có dám “vào” dám “ra”. — Hôm ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đều nhầm cả thôi

Viên cảnh sát nhìn ông nha sĩ cầm kìm và chiếc răng hàm của mình, nổi cáu quát: – Này ông, ông có điên không đấy! Tại sao lại nhổ nhầm vào chiếc răng hàm của tôi? Tay nha sĩ tỉnh bơ và nói: – Thế ông không tóm nhầm ai bao giờ chắc? xem thêm truyên tiếu lâm giới tính

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ngủ như chết

Đêm khuya hai vợ chồng và một đứa con trai 5 tuổi ngủ chung giường. chị vợ muốn….. nên lấy tay khèo anh chồng. Đang nàm cạnh cậu quý tử nên anh chồng khẽ bảo: – Để cho con nó ngủ đã – Chị vợ chờ một lúc chịu không nổi bèn quay qua ôm lấy anh chồng và bảo: – thằng này nó ngủ như chết rồi ấy. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Kết quả mỹ mãn

Một người phụ nữ tức giận xông vào văn phòng một bệnh viện tư nhân, quát tháo ầm ĩ. Bác sĩ trực ban nhã nhặn hỏi cô xem có chuyện gì và cô đập bàn quát. – Có ai đó đã đánh cắp bộ tóc giả của tôi trong khi tôi đang phẫu thuật mắt ở đây ngày hôm qua. Bác sĩ kéo người phụ nữ ngồi xuống và giải ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thử …

Hai người Đàn ông trong hành lang phòng khám. Ông già hơn trông rất có vẻ bồn chồn. Người kia hỏi thăm : – Trông bác rất lo lắng, chắc bị bệnh tình gì nặng lắm? – Tôi đến để thử máu. – Thế ư? không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu nhỉ? – Để thử máu, họ sẽ cắt tay tôi. Ôi, mới nghĩ đã rùng cả ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thám tử tư gia đình – 10 điều con cái mong chờ ở cha mẹ

Các bậc phụ huynh thường chỉ tập trung vào hành vi của con cái mà quên chú ý đến hành vi, cư xử của bản thân. Tại sao các ông bố bà mẹ không nhìn lại mình từ những mong chờ của con trẻ? Trong một cuộc khảo sát tiến hành ở 100.000 đứa trẻ, với câu hỏi con cái cần gì nhất ở cha mẹ, 10 câu trả lời ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Còn bọn phường khác

Hai cán bộ kế hoạch hoá gia đình gặp nhau: – Vận động mãi thì chả nghe, đến khi các ông chồng ở phường mình đi thắt ống dẫn tinh thì các bà vợ cũng tranh nhau đi đặt vòng. – Chỉ cần một người thực hiện biện pháp hạn chế là đủ. Cần gì phải cả hai vợ chồng nhỉ? – Ai chả biết thế! Nhưng cậu nghĩ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mặc cả

Bác sĩ đưa bệnh án cho bệnh nhân và nói: – Tôi có tin xấu cho anh đây… Nếu không chữa trị, anh sẽ chết trong 6 tháng tới! Bệnh nhân ngồi thừ ra suy nghĩ, mắt lo âu nhìn vào hoá đơn thanh toán, cuối cùng nói buồn thảm: – Số tiền quá lớn…Có lẽ tôi đành cam chịu số phận. Trong 6 ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Kiếp làm chồng:

Chồng: Em ơi hôm nay a bận e nấu cơm hộ a nhé Vợ : Dạ! Thế anh thích cơm khê, cơm nát hay cơm sống ạ! Chông: Ừ thế thì để anh nấu vậy **************************** Vợ : Suốt đêm e khôg sao chợp mắt được.A thì ngáy còn chó thì sủa. Chồng: Thế e muốn thế nào? Chó thì ngáy còn a thì ..sủa à?? ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hành động dũng cảm

Trong bệnh viện tâm thần, 2 bệnh nhân Guy & Denis đi dạo thì Guy trượt chân ngã xuống hồ bơi, chìm ngỉm, Denis nhảy xuống cứu bạn đem lên bờ. Sau khi biết tin về hành động dũng cảm của Denis, ông Director mời Denis & thông báo : – tôi có 1 tin vui & 1 tin buồn. Tin vui là anh sẽ được ra ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chuyện tình của Bao Công và Nàng Bạch Tuyết

Ngày xửa ngày xưa có 1 gia đình nọ sống với nhau rất hạnh phúc. Người chồng tên là Bao công, còn người vợ tên là Bạch Tuyết. Họ sinh hạ được 1 bé gái ” Đầu thì đen, thân thì trắng , chân tay thì lắng quắng ” liền đặt tên là Lọ Lem ( người em của Lọ Mọ, gần họ với X.. Lọ ). Vào một ngày ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bác sỹ bảo

Hai người bạn vào rừng chơi, 1 người do uống bia nhiều quá nên buồn… bèn gếch vào 1 gốc cây xả…. và măt lim dim…..bỗng có 1 con rắn ngứa mắt nó mới mổ bốp 1 phát vào thằng nhỏ…. Ông bạn kia lo quá nhấc máy gọi điện cho bác sĩ hỏi cách chữa, bác sĩ nghe nói có rắn cắn ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vật gì?

Bác sĩ phòng cấp cứu thăm bệnh một người mới được vợ đưa tới: – Hình như lâu nay ông bị một vật gì đó hành hạ, đè nén.. Bệnh nhân nhỏm ngay dậy, nói thầm vào tai vị bác sĩ: – Khẽ chứ, thưa bác sĩ, “vật ấy” đang đứng ở phòng ngoài kia kìa! xem thêm truyện tiếu lâm bậy bạ

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thật thà.

Ba đứa trẻ vào một tiệm thuốc bắc một lượt. Ðứa thứ nhất mua 500 đồng cam thảo. Ông thầy thuốc bắc thang leo lên ỳ ạch bưng cái thấu ở tuốt trên kệ cao xuống. Bán xong, ông leo lên thang cất cái thấu trở lại chỗ cũ. Sau khi tính tiền, ông hỏi đứa thứ hai: – Còn em mua cái gì? – Dạ con mua 500 ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chọn đúng ngành

Vì vẽ nhiều nên Hoạ sĩ bị đau mắt nặng và fải đến Bác sĩ nhãn khoa để chữa trị. Sau một vài tháng chữa Hoạ sĩ đã khỏi bệnh, vô cùng biết ơn người thầy thuốc đã tận tâm ngày đêm cứu chữa cho mình nên Hoạ sĩ ngỏ ý vẽ tặng Bác sĩ một bức tranh… Vậy là bức tranh một con mắt to , sáng long lanh ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Để tôi thử xem

Bác sỹ hỏi thăm bệnh nhân: – Loại thuốc mà tôi kê cho anh công hiệu chứ? – Ồ, vâng! Cảm ơn bác sỹ đã chạy chữa. – Thực sự công hiệu phải không? – Vâng, thuốc rất tốt bác sỹ à! – Vậy thì tôi phải uống thử xem. Tôi cũng bị đau y hệt như anh. xem thêm truyện tiếu lâm vô va

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đằng nào cũng bắn!!!

Tại bệnh viện tâm thần, một bệnh nhân xin về nhà. Bác sĩ nói: – Anh muốn về nhà cũng được thôi, nếu anh thật sự khỏi bệnh. – Ồ! Em khỏi lâu rồi thưa bác sĩ! – Vậy khi ra viện anh sẽ làm gì? – Em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn bệnh viện. Bệnh nhân lập tức được nhốt lại để điều trị ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:20 ngày 13/06/2018