Truyện cười: Quảng cáo bất hủ

Bạn lo lắng vết kinh nguyệt của bạn gái trên ga giường sẽ bị mẹ phát hiện.hãy dùng bột giặt OMO.OMO đánh tan mọi vết bẩn,vết bựa khỏi tấm ga của bạn.dùng kèm thêm nước xả CON FÒ để khử mùi tanh,lưu lại hương hoa thơm mát.Với bộ đôi này bạn sẽ thoải mái quan hệ mà ko sợ bị phát hiện Bạn thường ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:22 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Về sớm

Về sớm. Thấy chồng nhiều hôm đi về muộn. Vợ trách móc: Sao hôm nào anh cũng về tối vậy. Chồng: Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ về sớm. Vài hôm sau Vợ: Anh đi đâu qua đêm đến sáng mới về thế hả? Chồng: Thì mấy bữa trước anh nói sẽ về lúc sớm chứ không về tối nữa mà. Vợ không có lời để nói. Lê Hồng Kỳ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:22 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cậu nhỏ” đòi tăng lương!

Một hôm rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, “cậu nhỏ” nhà ta mới nghĩ ra chuyện đòi tăng lương cho mình. Cậu viết hẳn 1 lá đơn: Kính gửi Hội đồng quản trị! Tôi, tự “cậu nhỏ”, yêu cầu được tăng lương vì những lý do như sau: Vscc Vscc: 1. Tôi phải làm công việc lao động chân tay ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:22 ngày 13/06/2018

Truyện cười: cave

Cave gọi điện cho má mì : – Má ơi, hôm nay con “bị” , cho con nghỉ nha má. – Ờ,nhớ đi làm sớm đấy nhá. …. -Vậy là hôm nay tao với mày được gặp nhau cả ngày rồi – Đầu gối trái nói với đầu gối phải. xem thêm truyện tiếu lâm dân gian

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:22 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Phát minh robot nói dối

Một nhà phát minh tính đa nghi nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. ngày chế tạo thành công ông ta thử con trai. con trai vừa đi học về ông ta đêm robot ra hoi. – Sao con đi học về trễ vậy? – Con qua nhà anh Khang chơi! robot phát hiện nói dối, chố cho thằng con trai một cái bợp tai. ông ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:22 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Một bác sĩ nhãn khoa

Một bác sĩ nhãn khoa sau khi thực hiện thành công một ca phẫu thuật mắt cho một hoạ sĩ nổi tiếng bị mù. Để tỏ lòng biết ơn, ông hoạ sĩ nọ bèn hoạ chân dung của bác sĩ và lồng trong một con ngươi thật lớn. Mấy hôm sau, họa sĩ nọ mang tranh đến tặng bác sĩ. Khi đó, ông bác sĩ nhãn khoa đang có bài ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:22 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bác sỹ thú y

Một bác sĩ thú y đến 1 trang trại để thụ tinh nhân tạo cho lũ bò. Bà lão chủ trại dẫn ông ta vào chuồng,c hỉ vào con bò cái và bảo ông ta: – Đấy là nó đấy. Còn đây là cái đinh treo,ông có thể treo quần của ông lên đó :)) xem thêm truyện tiếu lâm dân gian

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:22 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Triết lý trong tình yêu

Chàng : Cuối cùng thì ngày này đã đến! Anhđã chờ mong quá lâu! Nàng : Anh có muốn em ra đi ko? Chàng : Không! đừng có nghĩ tới chuyện đó Nàng : Anh có yêu em không? Chàng : Dĩ nhiên rồi! Cả ngàn lần cũng khôngđủ! Nàng : Anh có bao giờ lừa dối em không? Chàng : Không! Tại sao em hỏi câu ngớ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:22 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Kiêng kỹ

Một anh chàng bị ngã gãy chân. Sau khi điều trị cấp cứu, bác sĩ dặn anh ta không được đi cầu thang khi chân còn bó bột. Bốn tháng sau, khi bác sĩ tháo lớp bột, bệnh nhân hỏi: – Bây giờ thì tôi đi cầu thang được rồi chứ? – Được – bác sĩ trả lời – nhưng anh phải thật cẩn thận đó. – Bác sĩ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:22 ngày 13/06/2018

Truyện cười: uất ức thần chưởng

Một đại hiệp lỡ chân sa xuống giếng ,may mắn tìm được một quyển bí kíp tên là: “Uất ức thần chưởng” , hí hửng mở ra xem . Trang đầu tiên của khẩu quyết ghi:”muốn học võ công này thì phải tự thiến trước” . Không do dự , đại hiệp rút kiếm ra . Xoẹt , xoẹt!!! Xong đâu đấy chàng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:22 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tin xấu – tốt – tuyệt vời

Ngay sau phẫu thuật, bác sĩ thông báo với bệnh nhân: “Tôi muốn báo cho anh một tin tuyệt vời, một tin tốt và một tin xấu”. – Tin xấu là gì vậy? – Chúng tôi đã cưa nhầm cái chân không ung thư của anh. – Trời! Thế thì còn điều gì tốt lành đây? – Vâng, hoá ra là anh không bị ung ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: lạnh chết-cười cũng chết

Có hai gã đàn ông nổi tiếng về ngoại tình. Sinh nghề tử nghiệp, xui xẻo thế nào hai gã đều chết vì liên quan dến những chuyện ăn chả vụng. Cả hai gặp nhau ở âm phủ chúng tâm sự với nhau. Một tên hỏi: – Mày làm sao mà chết ? – Tao chết vì lạnh, còn mày ? – Tao chết vì cười Rồi hắn kể: Một ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bà già và bác sỹ tâm lý

Có một cụ bà ngoài 80 tuổi, ở nhà buồn, cụ quyết định chơi xổ số để giải trí. Rồi một ngày kia cụ trúng số độc đắc trị giá 200 triệu USD. Các con sợ cụ sốc quá khi biết tin vui nên thống nhất thuê một bác sĩ tâm lý để báo cho cụ. Một bác sĩ tài giỏi nhất thành phố đã được chọn để giải quyết vấn đề ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hãy vui cười ca hát

Sau khi khám xong xuôi, bác sĩ căn dặn một bệnh nhân quen thuộc: Tất cả bộ phận trong người ông hiện giờ đều tốt cả. Bệnh của ông do trí tưởng tượng mà ra. Tôi thấy hồi nãy tinh thần của ông bị xuống quá, bởi thế ông đâm ra bi quan. Tôi khuyên ông nên ca hát và vui cười nhiều cho đời tươi trẻ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: vài câu nói bất hủ của sinh viên

1. Hồn nhiên như con điên. 2. Già như trái cà 3. Đuối như trái chuối 4. Thơ ngây như làn mây. 5. Sành điệu như củ kiệu 6. Ngây thơ như bò đeo nơ. 7. Hãy cho tôi một điểm tựa…tôi đuối quá!!! 8. Ngu như con cóc,ngốc như con milu. 9. Mập đẹp, ốm dễ thương,cao sang,lùn quý phái,bình ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: tuyển tập thơ chế ngày 8/3 – chủ đề “ra vào”

Việc gì phải tận nước Nga Việc gì “tám” chuyện Cuba với Lào Hãy đến bất cứ nhà nào Chị em không việc cũng vào cũng ra Thật là ngứa mắt chúng ta Nhưng thôi cứ để họ ra họ vào Không thì “cửa sắt” họ rào Anh em đố có dám “vào” dám “ra”. — Hôm ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đều nhầm cả thôi

Viên cảnh sát nhìn ông nha sĩ cầm kìm và chiếc răng hàm của mình, nổi cáu quát: – Này ông, ông có điên không đấy! Tại sao lại nhổ nhầm vào chiếc răng hàm của tôi? Tay nha sĩ tỉnh bơ và nói: – Thế ông không tóm nhầm ai bao giờ chắc? xem thêm truyên tiếu lâm giới tính

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ngủ như chết

Đêm khuya hai vợ chồng và một đứa con trai 5 tuổi ngủ chung giường. chị vợ muốn….. nên lấy tay khèo anh chồng. Đang nàm cạnh cậu quý tử nên anh chồng khẽ bảo: – Để cho con nó ngủ đã – Chị vợ chờ một lúc chịu không nổi bèn quay qua ôm lấy anh chồng và bảo: – thằng này nó ngủ như chết rồi ấy. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Kết quả mỹ mãn

Một người phụ nữ tức giận xông vào văn phòng một bệnh viện tư nhân, quát tháo ầm ĩ. Bác sĩ trực ban nhã nhặn hỏi cô xem có chuyện gì và cô đập bàn quát. – Có ai đó đã đánh cắp bộ tóc giả của tôi trong khi tôi đang phẫu thuật mắt ở đây ngày hôm qua. Bác sĩ kéo người phụ nữ ngồi xuống và giải ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thử …

Hai người Đàn ông trong hành lang phòng khám. Ông già hơn trông rất có vẻ bồn chồn. Người kia hỏi thăm : – Trông bác rất lo lắng, chắc bị bệnh tình gì nặng lắm? – Tôi đến để thử máu. – Thế ư? không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu nhỉ? – Để thử máu, họ sẽ cắt tay tôi. Ôi, mới nghĩ đã rùng cả ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:21 ngày 13/06/2018