Truyện cười: Em gái hiền dịu

Chàng trai cầm tay một cô gái Hà Thành, bốn mắt long lanh nhìn nhau trào… máu họng, giọng nghẹn ngào thủ thỉ: – Em yêu, qua một tuần lễ quen em, anh thấy em thật là hiền lành, lễ phép, ăn nói dịu dàng, duyên dáng v.v…. anh thik vô cùng! Cô gái bẽn lẽn thẹn thùng véo nhẹ vào cánh ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: May mắn

Một bà hớn hở chạy sang nhà hàng xóm khoe: – Ông xã nhà tôi hên dễ sợ hai bác ạ! – Có chuyện gì vậy hả bà? – Ông ấy mới mua bảo hiểm tai nạn hôm qua, hôm nay đã có một cục gạch rơi trúng đầu. xem thêm truyện tiếu lâm hay nhất

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mời nhảy

Trong vũ trường, một ông lại gần một cô gái: – Xin lỗi, đã có ai mời cô nhảy chưa? – Chưa, thưa ông. – Vậy thì xin cô giữ giùm tôi ly rượu whisky này. xem thêm truyên tiếu lâm giới tính

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cách yêu của con gái

– Em yêu, anh yêu em biết chừng nào! Yêu đến nỗi không có lời nói, ngôn ngữ nào diễn đạt nổi. – Vậy thì anh hãy dùng quà tặng để diễn đạt đi. xem thêm truyên tiếu lâm giới tính

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Dành tiền cho tình yêu

Để tạo sự lãng mạn, khi không có tiền, anh sẽ nắm chặt tay em đi dạo trên bãi biển đầy cát trắng. Khi có một nghìn, anh sẽ đứng ở quầy điện thoại công cộng để gọi điện cho em nói rõ sự quan tâm của anh. Khi có 10K, anh có thể mua cho em một ly nước sinh tố mát lạnh trong mùa hè nóng nực. Khi có ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Công việc của đàn ông

Chồng đang xem ti vi thì vợ giục: – Anh đi chợ đi! – Đó không phải là công việc của đàn ông! – chồng đáp. – Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, tôi sẽ giao cho anh việc của đàn ông! – Thôi được rồi! Cái giỏ đi chợ đâu? xem thêm truyện tiếu lâm bậy

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giữ chữ tín

Một chiếc xe khách đang đi giữa đường thì gặp phải một nhóm cướp. Sau khi khống chế được tài xế và ra lệnh cho tất cả hành khách ngồi im, không được la hét, một tên trong bọn tuyên bố: – Tất cả đàn ông sẽ bị giết, còn đàn bà sẽ bị hãm hiếp cho đến chết. Nghe xong, mọi người trên xe ai cũng la ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thư giãn

Điện thoại reo, nhấc máy là một cậu bé: – Xin lỗi, ai thế ạ? – Bố cháu có nhà không? – Không ạ, bố cháu vừa ra ngoài rồi. – Ra ngoài cho thư giãn à? – Không, bố cháu đi với mẹ cháu. xem thêm truyện tiếu lâm đặc sắc

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thơ thẩn về tình yêu?

Tình yêu như thể rút thăm, Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau. Tình yêu như thể đi câu,a Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài. Tình yêu như thể quan tài, Mới loanh quanh ở bên ngoài đã run. Tình yêu như thể dây thun, Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay. Tình yêu như thể ông say, Lúc nào ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: 30 kiểu chết của tinh binh

Có chàng nọ đi mua găng tay để tặng cho bạn gái, anh ta nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn. !!!!!!!!!!!!! CẤM: Con gái + trẻ con !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1. Lâu ngày không được xuất binh, BUỒN chết 2. Nhịn cả ngày, cuối cùng được ra, MỪNG chết 3. Trăm triệu anh em cùng xông lên, CHEN tới ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hiến thân cho y học

Cô con gái lớn gọi điện cho mẹ: – Mẹ ơi, con đã quyết định hiến thân cho y học. – Con yêu quý, con hãy suy nghĩ kỹ trước khi viết di chúc trong đó con nói con bằng lòng để người ta lấy tim con hoặc thận con cấy cho ai đó sau khi con qua đời. – Mẹ ơi, mẹ nói gì mà sợ thế! Con chỉ muốn thông ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cách dùng cái và con

Một anh Mỹ lấy vợ Việt, thỉnh thoảng cũng tập nói tiếng Việt cho vợ vui lòng. Một bữa nọ, hai vợ chồng dẫn nhau ra hồ chơi, anh ta nói: – Con hồ này đẹp quá! Cô vợ liền nói: – Phải gọi là cái hồ mới đúng! Bữa khác, đang bơi thuyền trên sông, anh chồng nói: – Cái sông này rộng ghê! Cô vợ lại ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chữa xấu hổ

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Một người hỏi: – Ông không thấy xấu hổ khi định lấy cô gái bằng tuổi con ông làm vợ ư? – Có chứ, chính vì vậy mà tôi mới nói với cô ta rằng tôi chưa có con với ai cả… xem thêm truyện tiếu lâm bậy bạ

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Góa phụ

Một goá phụ than thở với bạn: – Bây giờ chồng tôi đã mất rồi, tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Tôi sẽ đi theo anh ấy thôi. – Tôi xin chị, chị hãy để cho anh ấy được thanh thản thêm một thời gian nữa. xem thêm truyện tiếu lâm tiếng anh

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giống em

Một người đàn ông lảo đảo đi vào phòng cấp cứu ở một bệnh viện với hai mắt bầm tím. Bác sĩ hỏi ông ta chuyện gì đã xảy ra: – Chuyện là thế này, người đàn ông kể lại, tôi đang chơi golf với vợ thì cô ta đánh quả banh xoáy bay vào một cánh đồng nơi những con bò đang gặm cỏ. Vợ tôi đi tìm quả banh ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Người bạn tốt nhất của một cô gái

Sau bữa tối và đi xem phim, chàng trai chở cô gái tới một con đường yên tĩnh ở ngoại ô và hành động. Khi nụ hôn của chàng được đáp lại nồng nhiệt, chàng liền đưa tay luồn vào trong áo nàng… Đột nhiên, cô gái giật mình, vội vã vùng ra khỏi vòng tay chàng trai và chạy thẳng một mạch về nhà. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Sự hy sinh cao cả

Một cặp vợ chồng làm lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Sau khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp cùng nhau, người chồng hỏi: “Hãy nói thật xem, liệu đã có bao giờ em phản bội anh chưa”. – Vì anh đã hỏi nên em cũng xin thưa thật. Chuyện đó xảy ra 3 lần rồi. – Chúng diễn ra như thế nào? – ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thơ tình Thơ vui

thơ vui thơ vui Chọn mãi mới được một ngày Gặp anh để quyết giãi bày yêu thương Hai đứa ngồi trên bờ mương Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê Cứ thế mà buôn dưa lê Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm Anh liền nói chuyện lòng vòng Đợi em sơ ý là cầm tay luôn.. Ngờ đâu anh chộp đã nhanh ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:27 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Con gái thèm đi dạo

Con gái nói với mẹ: – Mẹ ơi! Con đi dạo một chút đây! Con thấy thèm không khí trong lành quá. – Được thôi con yêu. Nhưng con hãy báo với “không khí trong lành” của con là con phải về trước 9 giờ đấy nhé. xem thêm truyện tiếu lâm bậy bạ

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:26 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thơ vui – lấy vợ: nên và không nên!

Lấy vợ, Chuyện hệ trọng lắm đấy , vì thế hãy nghiên cứu kỹ nhé: KHÔNG NÊN Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non Ra đường ai biết cháu hay con Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc Bán cả bàn thờ sắm phấn son. Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già Ra đường ai biết chị hay bà Sanh hai ba lượt mình teo nhếch Má hóp, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:26 ngày 13/06/2018