Linh hồn có thật không? - Câu hỏi hay
Xin hỏi linh hồn có thực sự tồn tại không hay chỉ là khái niệm do con người đưa ra? (Ngọc Thảo) Hình minh họa: YouTube. Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây. ...
Xin hỏi linh hồn có thực sự tồn tại không hay chỉ là khái niệm do con người đưa ra? (Ngọc Thảo)
Hình minh họa: YouTube. |
Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây.
Câu hỏi rất thú vị với tất cả mọi người, theo tôi từ sâu thẳm trong mỗi con người luôn có ước muốn là ta sẽ là gì sau khi chết, ít ai chấp nhận chết là hết tất cả, là trở về cát bụi. Làm thế nào mà ta chỉ có thể tồn tại trong vài chục năm? và, ắt hẳn phải có 1 thế giới sau khi chết, 1 cõi vĩnh hằng, nơi đó ta có thể tồn tại vĩnh cửu. Một cách tự nhiên, bản năng và ước muốn sâu kín mách bảo ta cần phải có 1 chỗ dựa nào đó, và điều này dẫn người ta đến với tâm linh.
Có Linh hồn hay không? Với hầu hết các tôn giáo hay thuộc về tâm linh là: Có ! Với khoa học là: Không ! Về phương diện tâm linh, hầu như toàn bộ các tôn giáo, tùy theo giáo lý riêng đều có đức tin, cách giải thích thế giới, vũ trụ khác nhau; tựu trung là có Đấng tạo hóa, Đấng toàn năng hay Allah (Thượng đế), thánh, thần... sáng tạo ra vạn vật trong vũ trụ, kể cả định ra các qui luật, định luật của tự nhiên, và con người gồm có 2 phần, thể xác và linh hồn; còn có một thế giới (cõi) khác, trần gian chỉ là cõi tạm, còn có một thiên đàng, một niết bàn, một thiên quốc, một hỏa ngục hay một kiếp khác sau khi chết. Khi ấy linh hồn tùy đức hạnh của từng người khi còn sống sẽ được phán xét để lên thiên đàng hay bị đày ở hỏa ngục, hoặc sẽ có 1 kiếp sau đọa đày hay sung sướng, hạnh phúc...
Từ cổ chí kim rất nhiều người tin là có, thậm chí cho là đã nhìn thấy linh hồn của người chết, và có lẽ cũng từng ấy người không tin và cũng chẳng bao giờ diện kiến bất kì linh hồn nào ! Người ta từng làm nhiều thực nghiệm khoa học đo đạc khối lượng hay trường điện từ của người đang hấp hối và ngay sau khi chết, và ghi nhận sự thay đổi nhỏ giữa 2 trạng thái, có người cho rằng sự khác nhau đó chính là linh hồn của người chết đang lìa khỏi thể xác, ngược lại khoa học thì lại có lí giải khác.
Về phương diện sinh học, vật lí, chết là đánh dấu sự ngừng hoạt động của 1 thực thể sinh vật hay thực vật chuyển thành trạng thái ngược lại với sự sống, kể cả các dạng vật chất khác (phân rã phóng xạ). Khoa học cho rằng chúng ta, sự sống nói chung được tạo ra từ các nguyên, vật liệu (nguyên tố hóa học) có nguồn gốc từ bụi của các vì sao đã chết trong Vũ trụ. Sắt trong máu, calcium trong xương và những thành phần hóa học khác trong cơ thể chúng ta...mọi thứ đều đến từ những vụ nổ của Sao, phát tán các thành phần này vào không gian; đến lượt nó sẽ góp phần tạo nên các ngôi sao mới, các hành tinh và cả sự sống; và con người khi chết đi những thứ này sẽ trả về lại tự nhiên.
Nhận thức, cảm xúc, tư duy, sáng tạo (khoa học, kĩ thuật, văn hóa, tôn giáo, triết học, luật pháp..v.v..), cải tạo, làm chủ mọi thứ chung quanh chúng ta đều là sản phẩm và kết quả của 1 quá trình tiến hóa, phát triển của bộ não con người. Vì vậy đâu là bằng chứng cho thấy linh hồn tồn tại ? Bản thân tôi từ nhỏ đến giờ chưa từng hân hạnh gặp được 1 vị khách nào đến từ thế giới bên kia hay linh hồn, sẽ có người cho rằng "vía" của tôi mạnh quá nên không thể (!) Còn bạn, tin hay không thì tùy. Xin chào. - (Mỹ An Trương)
Tất cả các sinh vật đều từ môi trường tự nhiên mà hình thành, đó là cơ sở cho sự ra đời, tồn tại, phát triển của các sinh vật. Ví dụ về một người phụ nữ mang thai. Đê ̉cho cái thai đó được phát triển, từ khi nhỏ chỉ cỡ bằng hạt đậu, cho đến khi phát triển khoảng bằng một nắm tay, thì người mẹ cũng phải ăn uống vào một lượng thức ăn, sao cho phần giữ lại và tích tụ phải tối thiểu tương đương khối lượng cái thai đó. Quá trình đó tiếp diễn liên tục cho đến khi đứa bé chào đời, và cả suốt phần đời còn lại. Người mẹ muốn bào thai phát triển, đứa trẻ muốn lớn lên, thì phải có sự ăn uống, sự trao đổi chất. Mà chúng ta ăn uống từ đâu, từ thịt cá, rau củ quả, nước...những thứ này cũng sinh sôi và phát triển nhờ sự trao đổi chất với môi trường xung quanh. Đến khi con người chết đi, tùy theo cách họ được an táng, thì họ sẽ lại chuyển hóa phần cơ thể mình theo những cách khác nhau. Nếu được hỏa táng, cơ thể sẽ chuyển hóa thành nhiệt, ánh sáng, và tro, và cũng hòa vào môi trường. Nếu chôn cất thông thường, cơ thể của họ sẽ phân hủy, và trở thành bữa ăn cung cấp dinh dưỡng cho các động vật, thực vật, và các vi sinh vật khác. Rồi những sinh vật đã từng tiêu hóa cái xác đó, cũng sẽ chết đi và trở thành thức ăn cho các sinh vật khác nữa. Những sinh vật đó, hoàn toàn có thể lại xuất hiện một lần nữa trên bàn ăn của chúng ta vào một ngày nào đó. Vòng luân chuyển lại tiếp diễn không ngừng.
Cần nhớ rằng từ thời tiền sử, mọi sinh vật, bao gồm cả con người, cũng phải tham gia quá trình này. Nghĩa là, khi nhìn vào một sinh vật bất kì ở hiện tại, thì ta đang nhìn vào một sự kết hợp, có thể bao gồm một chút gì đó của những người tiền sử nào đó, những con vật nào đó, những cỏ cây nào đó. Trong mỗi chúng ta cũng hoàn toàn có thể chứa phần nào đó từng thuộc về một vĩ nhân trong quá khứ, hay kẻ thù trong quá khứ, thậm chí có phần của một con khủng long trong đó. Vì vậy, chúng ta cũng có thể là một phần của bất cứ ai, con gì, cái gì trong tương lai...Vì tất cả đều sẽ phải chết đi và trở về với môi trường, nơi mà vô số những sự phân rã của những cái cũ và kết hợp lại thành những cái mới, một quá trình vô tận. Nên nhớ đây là hành trình vô tận của những hạt siêu nhỏ, chứ không phải của cả một sinh vật như con người, nên hãy từ bỏ cái ý nghĩ về việc linh hồn đầu thai, đó là mê tín dị đoan. - (Xuân Hoa)
Theo quan điểm của Phật Giáo Nguyên Thuỷ, tức chính những lời dạy chân chính nguyên gốc của Đức Phật Thích Ca, rằng : con người là thân ngũ uẩn, sau khi chết thì thân ngũ uẩn tan rã và không còn sót lại một thứ gì cả. Nghĩa là chết là hết. Cái còn lại là nắm xương, nắm tro, và cái nghiệp của chúng ta, nghĩa là hệ quả tốt xấu của những việc chúng ta đã làm khi còn sống, và những gì người khác còn nhớ về chúng ta. Ai tìm hiểu nghiêm túc về Phật Giáo nguyên gốc cũng phải hiểu điều này, Đức Phật Thích Ca bác bỏ linh hồn, bác bỏ thế giới siêu hình. Phật Giáo Nguyên Thuỷ (nguyên gốc, nguyên bản) rất minh triết và khoa học, nên không có chỗ cho mê tín dị đoan, không có chỗ cho linh hồn, ma quỷ, thần thánh...Rất nhiều người không tìm hiểu rõ nguồn gốc Phật Giáo nên đã mắc những sai lầm nghiêm trọng trong tư tưởng, dẫn đến có những niềm tin lệch lạc về sự sống và cái chết. Cả Đức Phật Thích Ca và khoa học hiện đại đều bác bỏ linh hồn, ma quỷ, thần thánh... - (Viet Duong)
Đức Phật Thích Ca từ xa xưa đã dạy rằng, con người là do ngũ uẩn hợp thành, khi chết thì ngũ uẩn tiêu tán, không còn sót lại thứ gì, không có linh hồn. Con người từ môi trường sống mà ra, chết đi cũng phân rã chuyển hóa về với môi trường tự nhiên. Tìm hiểu đúng Phật Giáo nguyên gốc, các bạn sẽ hiểu rằng Đức Phật hoàn toàn không chấp nhận linh hồn, điều này cũng tương đồng với khoa học chân chính. - (Hoa Sen)
Não lành lặn thì nhận thức được, não tổn thương thì tùy nặng nhẹ mà có thể mất trí, rối loạn nhận thức, rối loạn hành vi, mất ý thức và cuối cùng là chết. Lo mà giữ gìn bộ não ấy, nó điều khiển mọi suy nghĩ và tâm tư tình cảm của các bạn, chứ linh hồn không hề tồn tại. - (Hải Bình)
Linh hồn không tồn tại. Nếu có linh hồn thì bộ não là hoàn toàn thừa thãi, vậy ai tin có linh hồn thì thử xúc não vất đi, rồi bạn sẽ hiểu. Bộ não còn thì còn biết nhận thức, bộ não tổn thương thì tùy mức độ, bạn sẽ rối loạn ý thức, hoặc chết. Thời nay mà còn tin linh hồn, thì đúng là thất bại của nhận thức - (Khánh Trường)
Có hồn ma thì đã chẳng có những vụ án oan hàng mấy chục năm đằng đẵng. Hồn ma ở đâu mà để cho kẻ xấu hãm hại mình được tự do thoải mái, còn người vô tội thì gánh oan sai đến huỷ hoại cả cuộc sống của họ? - (Hieu HD)
Linh hồn ko có thật. Vì linh hồn điều khiển con người thì làm sao tồn tại đc người điên người mất trí nhớ người tâm thần.
Tất cả là do bộ nảo khi còn sống điều khiển .chet di se het - (Yaya)
Thời nào rồi mà còn tin linh hồn? Kỉ nguyên bùng nổ về tri thức và khoa học công nghệ tới lâu rồi, đừng lún sâu trong cái khái niệm hoang tưởng của thời xa xưa nữa, quá lạc hậu. - (Thành Mister)
Từ cổ chí kim, chưa từng, chưa hề, chưa bao giờ có ai đưa ra được bằng chứng (dù là nhỏ nhất) về linh hồn. Với kiến thức về sinh học, thần kinh não bộ, vật lý, cùng với sự bùng nổ khoa học công nghệ như hiện nay, hoàn toàn không có chỗ cho linh hồn. - (Minh Hoàng)
Chết là phân hủy về với môi trường hết, không còn lại gì cả. - (Huy Quang)
Nói một cách ngắn gọn, "linh hồn" là một ảo tưởng không hơn không kém, nó được sinh ra bởi sự tưởng tượng quá sức nhiệt tình của bộ não con người. Khi bộ não ngừng hoạt động, mọi suy nghĩ tan biến, từ đó ảo tưởng về linh hồn cũng tan biến. - (Trang Nhung)
Không có não để tư duy thì còn biết cái trời ơi đất hỡi gì nữa, ở đấy mà tâm mới chẳng thức. Bộ não bình thường và khoẻ mạnh thì nhận thức được, bộ não mà tổn thương thì tuỳ mức độ có thể gây mất trí nhớ, hôn mê, hoặc chết, đây là kiến thức cơ bản chẳng lẽ bạn không tiếp thu nổi. Chết rồi, bộ não ngừng hoạt động và phân huỷ thì tắt mọi hoạt động bao gồm hoạt động nhận thức và tư duy. - (Thu Trang SG)
Chết mới biết câu trả lời. - (holly le)
Bây giờ đơn giản nhất và cũng quan trọng nhất là thế này. Ai bảo có linh hồn, để thuyết phục được hững người hiểu biết, thì người đó có trách nhiệm phải đưa ra được bằng chứng xác đáng, phải chứng minh được tuyên bố đó. Nếu đưa ra được bằng chứng, chứng minh được sự tồn tại của linh hồn, thì khoa học sẽ công nhận. Khổ nỗi, từ thủa hồng hoang đến giờ, tin đồn ma quỉ nhiều như nấm, nhưng chỉ dừng lại ở mức tin đồn vỉa hè, bởi tuyệt nhiên bằng chứng về linh hồn thì chỉ đúng bằng con số 0. - (bienxanhtd36)
theo câu trả lời của mình là có. tất cả mọi thứ đều có linh hồn. hãy rin vào điểu đó kể cả nó là không có thật. vì điều ấy sẽ giúp bạn có cuộc sống tốt hơn. thân! - (Vi Thành Long)
Có,chắc chắn. - (Nguyen Thi Kim Dung)
Linh hồn là phần không nhìn thấy thấy của con người! Bạn có nhìn thấy cái niềm vui của bạn nó tròn hay vuông... v.v... - (Hungtran)
Các nhà khoa học đã chứng minh linh hồn là có thật nhé - (đăng nguyễn)
Cứ vào nhìn những người bị châdn thương ở đầu, hoặc dùng chất kích thích là biết. Có linh hồn thì đã chẳng dẫn đến rối loạn nhận thức do tổn thương não. - (lengocminhvtvn)
Mình là con người tin khoa học nhưng mình thấy nhiều chuyện tâm linh rất khó để giải thích , và mình nghĩ cũng nhiều người như mình nên với mình vẫn là 50/50 - (Hà Tùng Lâm)
Nếu linh hồn là tồn tại độc lập với thể xác, vậy con người không thể trở nên tâm thần khi bị tổn thương não. Nếu ai nói rằng bộ não là nơi linh hồn trú ngụ nên tổn thương não thì linh hồn bị lũ. Vậy khi chết não cũng chết, linh hồn của các bạn cũng chết. Rất logic và thực tế, nếu ai có tin về linh hồn, chịu khó đọc các bài viết về thần kinh học sẽ có cái nhìn khác đó - (Quang Pham)
Các bạn vào đây cứ chém gió mù mịt, thế mà cái quan trọng nhất là bảo chứng minh thì lại bó tay. Không phải dài dòng làm gì, giờ ai bảo có linh hồn thì chứng hộ cái. - (phagioi)
Không có linh hồn. Chết não thì không còn biết gì nữa đâu mà. - (kieuthutp)
Hãy thử chết đi. Nếu có linh hồn thật hãy vào đây chia sẻ với mọi người. - (quangminh)
Đương nhiên là không tồn tại rồi, đây là thế kỉ 21 rồi bạn nghĩ thoáng chút đi. - (Đằng Tử)
Ko phải là khoa học ko thể giải thích về linh hồn mà thực tế là linh hồn ko tồn tại trong thực tế thì tôi chả hiểu khoa học sẽ chứng minh được điều gì với cái điều ko hề tồn tại ấy. Chẳng qua là số lượng người mê tín, yếu thần kinh..nhiều quá nên mới đủ để các nhag khoa học nói câu nói nước đôi là chưa chứng minh được để các bạn mê tín ko quá cuồng lên mà thôi. Vài nghìn năm nay chưa từng xuất hiện cái gọi là linh hồn 1 cách thực tế thì chả có lý do gì phải đi chứng minh là nó có thật hay ko. Nếu ai tin linh hồn có thật thì hãy chứng minh đi. Bạn sẽ ko tin có những con vật to lớn như khủng long đã từng xuất hiện nếu ko thấy hóa thạch của nó. Hàng trăm triệu năm trước người ta còn chứng minh được là khủng long có thật thì chả có lý do gì văn hóa linh hồn mới có vài nghìn năm nay khoa học họ lại ko chứng minh được trong khi chúng ta còn chứng minh được sự tồn tại của hàng tỷ dải ngân hà cách chúng ta hàng tỷ tỷ năm ánh sáng. Thế nhé các bạn hiên mê tín thân ái. - (Vô Danh)
Bạn là trẻ con hay thanh niên mới lớn ai mà trả lời được câu hỏi của bạn???? Nếu trả lời được có lẽ chúng ta cũng đang ở nơi khác chứ đâu phải trên trái đắt này..! - (Hồng Phạm Hùng)
Khi mất đi khi cơ thể phân hủy dòng điện não sẻ thoát ra ngoài,xúc tác với những năng lượng dưới 20mzh bằng sóng não con người - (Lehai1208198)
Khả năng là có, có cả thế giới bên kia. Và khả năng cao nữa là thế giới bên kia rất vui. Bằng chứng là ai từng qua bên đó chả thấy quay về nữa :-/ - (Duy Lê)
Thời nào rồi còn tin linh hồn? Bộ não, và chỉ có bộ não mới có thể giúp con người điều khiển suy nghĩ, cảm xúc, hành động...Ai bị tổn thương não là bị mất trí tạm thời hoặc vĩnh viễn, rối loạn nhận thức, mất kiểm soát hành vi, thậm chí tổn thương nặng có thể mất hoàn toàn ý thức và tử vong. Những điều này đã được chứng minh rõ ràng và không còn gì để bàn cãi. Bộ não vốn dĩ là cơ quan quan trọng nhất của con người, nếu bạn cho rằng linh hồn điều khiển con người thì biến não từ thứ quan trọng sống còn, trở nên hoàn toàn thừa thãi, điều này đương nhiên là phản khoa học và công thể chấp nhận được. Vậy người nào nói có linh hồn, thì người đó hãy từ bỏ bộ não của chính mình đi nhé. Còn không dám huỷ bỏ bộ não của bạn đi thì tự bạn đã bác bỏ linh hồn rồi đó thôi. - (onggiavadaiduong)
Nước mỷ có nền khoa học và văn minh nhất thế giới. Vẩn không bác bỏ con người không có linh hồn . - (david wang)
Em nghĩ linh hồn ko có thật! Vì khi chết các nội tạng chủ bị ngừng hoạt động thôi. Chứ em nghĩ linh hồn ko có thiệt đâu vù nó ko thể điều khiển cơ thể được. Mong au trả lời em dùm - (Nguyễn Xuân Phúc)
50/50 người thấy rồi thì tin, chưa thấy chưa tin, mấy nhà ngoại cảm thì sao ?? họ lừa đảo hết sao ?? mình thì chưa thấy nhưng mình tin - (Mười bò sữa)
Luân hồi còn thật nói chi linh hồn. - (Heo già)
Con người cũng như các loài cây cối hay các vật dụng xung quanh gia đình mình. Được cấu tạo bởi các phân tử chất khác nhau. Vậy bởi đâu con người có nhận thức và trí khôn ??? Theo tôi sự khác biệt đó chính là thứ mà bạn đang nhắc tới. - (HÙNG PHẠM XUÂN)
Có rất nhiều hiện tượng mà khoa học hiện tại không giải thích được và sự việc linh hồn có tồn tại hay không cũng nằm trong số đó. Còn mỗi chúng ta, có hay không là ở trong tâm mỗi người, tin là có thì là có và ngược lại. - (Nguyenducnhien)
Người không tin, chưa thấy thì có trả lời như thế nào thì họ cũng không tin và đòi cơ sở khoa học để chứng minh. - (Khanh Tran Cong)
Với tôi cơ thể như phần cứng của máy tinh, linh hồn là hệ điều hành vì vậy khi ngắt nguồn là hết không có hệ điều hành nào chạy mà thiếu phần cứng. Tuy nhiên tôi luôn tin rằng có luật nhân quả đây là một quy luật tự nhiên điều xấu điều tốt cũng như bạn chơi sổ xố nếu bạn không mua vé thì sẽ không bao giờ bạn trũng thưởng. Và nếu bạn mua càng nhiều vé thì khả năng trúng thưởng càng cao. - (Độ Mai)
Có linh hồn hay không thì tôi không biết nhưng có những thứ mà khoa học chưa giải thích được hay giải thích nhưng tôi thấy không thật sự thuyết phục như hiện tượng cận tử chẳng hạn. Người thì giải thích nào là do não thiếu oxy, nào là do ảo giác.......Khi người ở trạng thái cận tử họ gần như chết lâm sàng, não không còn hoạt động, mắt nhắm lại vậy nhưng khi tỉnh lại họ tả chính xác những chuyện xảy ra chung quanh. Vậy trong lúc cận tử họ quan sát bằng gì? nếu không nhìn bằng mắt thì có nghĩa là con người còn cái gì đó ngoài thân xác. Tôi nghĩ chắc có lẽ người ta gọi cái đó là linh hồn. - (LHT)
Nếu một người bị mù bẩm sinh, chúng ta sẽ giải thích cho họ hiểu thế nào là màu vàng, thế nào là màu trắng, màu xanh? Cái nhận thức của con người đối với vũ trụ bao la đến nay chắc vẫn có rất nhiều những "Điểm mù" như vậy. Chúng ta chỉ có 5 giác quan để nhìn để hiểu và cảm với thế giới bên ngoài. Nếu như thế giới bên ngoài kia không hiện hữu qua 5 giác quan đó thì sao? thì là nó không có hay chúng ta chưa biết? Mình nghĩ linh hồn là thứ mà hiện giờ không ai khẳng định được và cũng phải tất cả khoa học phủ định. Nó ở trạng thái chờ để được khám phá. Nên mình cũng hóng :) - (Hong Ha)
Tôi thấy mấy người nói khoa học chỉ chứng minh có tồn tại mà không bao giờ chứng minh không tồn tại là những người chưa hề học toán. Trong toán luôn có những bài chứng minh không tồn tại nhé. Ví dụ, chứng minh phương trình vô nghiệm (ko có nghiệm), hay chứng minh số a, số b không thuộc (ko tồn tại trong) tập hợp Y. Hoặc chứng minh điểm c không thuộc (ko tồn tại trong) mặt phẳng Z. Tương tự ta cũng có thể đặt vấn đề cho các nhà khoa học là chứng minh linh hồn không tồn tại trong thế giới đa chiều của vũ trụ này. Mấy bạn mà cứ mở mồm ra là lấy 2 chữ khoa học để vội phản bác những người tin có linh hồn, thực ra các bạn chưa hiểu gì về khoa học cả. Nếu các bạn nói không có linh hồn thì hãy chứng minh đi. - (tp)
cái này khoa học bó tay rồi, đợi đời sau hi vọng sẽ có để chứng minh cho những người cực đoan không tin là có thật. - (duc hung)
Linh hồn là gì? Thường người ta cho rằng đó là phần còn lại của cơ thể khi chết đi, vậy khi chắt lọc thể xác sinh học ra khỏi cơ thể ta còn gì? Từng có thí nghiệm cho thấy cơ thể người có thay đổi khối lượng sau khi chết, người ta cho đó là bằng chứng khả dĩ nhất về sự tồn tại của linh hồn, nhưng kì thực đó là sự thay đổi điện tích liên kết cơ thể được sinh ra từ các phản ứng hóa học - vật lý trong não bộ, các trường điện tích này có tác động ra môi trường xung tranh cơ thể khi sống, trong đó có cả trọng trường của Trái Đất, cho nên việc 1 người chết đi giảm khối lượng là hệ quả của việc mất đi khối liên kết điện tích này.
Vậy linh hồn là gì? Đến đây hẳn bạn cũng nhận ra, linh hồn chính là khối điện tích liên kết cơ thể đó, khi thoát ra ngoài cơ thể, nó tuân theo đúng luật tự nhiên của Trái Đất mà cơ thể con người khi còn sống chống lại để duy trì cơ thể của chính nó, trở thành các trường điện lan tỏa ra không khí, và rồi theo thời gian dưới tác động của trường Trái Đất nó lại phân phát vào 1 khối liên kết nào đấy. - (Ý Đạo)
"Ông nói gà, bà nói vịt".. .do vậy chưa biết được ai đúng ai sai..... - (sytd)
Linh hồn luôn tồn tại, luôn ở bên cạnh ta, chỉ là chúng ta không thấy chúng mà chỉ có thể cảm nhận chúng - (leonidashongdat)
thân thể giống như phần cứng máy tính, linh hồn giống như phần mềm và dữ liệu thôi, sau khi thể xác tan rã linh hồn vẫn tồn tại - (chendovn)
Hỡi những ai không có lòng tin vào "Đấng Toàn Năng" thì đừng tìm mọi cách báng bổ vì chỉ khi chết chúng ta mới biết được là có sự sống đời đời hay không. - (Thắng Trần)
Bạn đọc có cơ hội hãy tìm đọc cuốn Chuyển Pháp Luân của sư phụ Lý Hồng Chí, các bạn sẽ có câu trả lời rõ ràng nhất :) - (Cường Henry)
Khi ta tìm hiểu và muốn biết một đối tượng nào đó bằng khoa học thì đối tượng ấy phải có thuộc tính của khoa học. Đời sống Tâm linh không phải vậy ! Nên không thể dùng khoa học để tìm kiếm, hiểu biết ?Chúng ta phải sử dụng một thứ khác. Đó là Đức Tin hoặc Giác tánh , mai ra mới tiếp cận được thế giới tâm linh. Mà thật ra Đức tin hay Giác tánh chính là Tâm linh rồi ? - (dohuynhdo)
Khoan hãy bàn đến việc có tồn tại linh hồn hay không, mà trước hết phải hiểu một điều rằng khoa học là không có giới hạn. Khoa học hiện nay cũng chỉ phát triển đến một mức độ nhất định, chứ không phải đã đạt đến mức tột cùng, thế nên nếu chỉ dựa vào việc khoa học chưa đủ sức để chứng minh một hiện tượng nào đó thì không có nghĩa là hiện tượng đó bị phủ nhận. Các bạn hiểu khoa học là gì? Khoa học chẳng qua là sự tổng hợp về kiến thức được tích lũy qua thời gian, nhưng liệu có ai dám khẳng định chúng ta đã có đủ tất cả kiến thức để lý giải vạn vật hay không? Dĩ nhiên là không. Vậy thì càng không thể dùng một thứ bản thân nó hiện bị giới hạn để giải thích cho một thứ khác nằm ngoài giới hạn đó, điều đó là vô nghĩa và nói theo ngôn ngữ khoa học, là không đủ sức thuyết phục. Khoa học ngày nay không ngừng phát triển, và một trong các cách thức phát triển chính là tự đưa ra các giả thiết và rồi chứng minh nó, nếu không đủ sức chứng minh thì chỉ có thể nói là giả thiết đưa ra chưa thể được kiểm chứng trong điều kiện hiện nay chứ không có nghĩa là nó phải sai trong mọi điều kiện, bao gồm cả các điều kiện mà chúng ta chưa đủ sức mạnh khoa học để tìm và tạo ra nó. Việc sử dụng kiến thức hiện tại để phủ nhận hoàn toàn một khái niệm mới nằm ngoài khả năng bao phủ của kiến thức chính là hành vi đi ngược với khoa học, nên bạn nào nói do khoa học chưa chứng minh được sự tồn tại của linh hồn nên khẳng định luôn rằng linh hồn không tồn tại là điều sai lầm. Chúng ta luôn nói tốc độ ánh sáng là cực hạn, nhưng đó chỉ là cực hạn đối với sự hiểu biết của khoa học chúng ta, và nhiệm vụ của khoa học là luôn phá vỡ cực hạn hiểu biết hiện tại. - (Tom)
có lẽ có - (Hoang Phan)
Có, nhưng do trình độ của nhân loại hiện tại chưa chứng minh theo thuyết di vật được. - (Trần Văn Phú)
Tôi nói các bạn không có trí khôn vì tôi không thấy nó đâu cả. Câu này đúng cho ai nói không thấy linh hồn nghĩa là không có linh hồn. - (Hau Naxire)
vậy bạn là người theo chủ nghĩa duy vật hay chủ nghĩa duy tâm? trả lời được thì bạn sẽ biết có linh hồn hay không - (Vu Dat)
Bài này đang nói tới hiện tượng các nhà khoa học gọi là diêu nhiên - (duy TÀI)
Mong nhân loại trường tồn và tốt đẹp hơn. Đó là linh hồn của chúng ta. Sự bất tử tượng trưng. - (nguyenbaoquoc1977@gmail.com)
con người có 3 hồn , thiên hồn khi chết bay vào vũ trụ và tan biến , nhân hồn quanh quẩn bên thân xác và cũng tan biến , địa hồn chuyển thế đầu thai - (nguyen)
Các bạn nhìn vào một hạt lúa, bạn sẽ không thấy gì ngoài hạt lúa và tinh bột gạo, các bạn sẽ không thấy cây lúa non nào từ hạt lúa cả và các bạn kết luận hạt lúa chỉ là hạt lúa, đem chôn là hết. Nhưng dịu kỳ thay sau khi đem chôn vài ngày cây lúa non bắt đầu nảy mầm. Thiên nhiên thật kỳ diệu, hãy nhìn ngắm và chiêm niệm mới thấy những điều mắt thường không thấy. Và trong vũ trụ này muôn điều kỳ dịu như hạt lúa vậy... - (Hàn Vy Nguyễn)
Rồi tối đa 100 năm nữa 10 triệu nhân vật trong 11 triệu comment trong bài viết này sẽ biết có hay không.
Vì vậy hãy lo sống tử tế, sống có ích, tốt đời, đẹp đạo. Làm ơn đi. - (Thái)
linh hồn là thật có, linh hồn cũng là do vật chất kết hợp với nhau tạo thành, sau cùng nó cũng không thoát được quy luật sinh diệt, có điều thời gian tồn tại của nó rất lâu và nó cũng thay đổi liên tục cũng như tính cách con người vậy, chỉ có vật chất là vĩnh hằng, vật chất không mất đi mà chỉ chuyển hóa hình thức tồn tại. Đức Phật phủ nhận một linh hồn bất tử, bất biến nhưng Ngài có nói rằng "thức" sẽ đi tái sinh theo nghiệp quả của chúng sinh, nếu "thức" không đi vào bụng người mẹ thì bào thai thì sẽ không thể phát triển thành hình người. - (quoc thuan)
Linh hồn và thể xác giống như phần mềm và phần cứng của máy tính vậy, thiếu 1 trong 2 thứ thì không thể hoạt động được. - (Nguyen Cau)
chết đi mới biết, những người còn sống thì ko biết đc - (vinh thủy hoàng)
Trước tiên người hỏi và người trả lời cùng phải thống nhất với nhau về khái niệm: "Linh hồn là gì", tính chất, đặc điểm của nó ra sao. Sau khi 2 người có cùng một cách hiểu về linh hồn thì cả 2 mới đi đến kết luận có hay không có linh hồn.
Bởi vì các đối tượng (sự vật hiện tượng) khác nhau được nhận thức bởi những chủ thể nhận thức khác nhau thì kết quả nhận thức cũng khác nhau. Ví dụ: cùng là đối tượng - NƯỚC - con cá nhận thức nước là môi trường sống, người có trình độ bình thường nhận thức nước là nước để ăn uống sinh hoạt, nhà hóa học thấy nước không phải là nước mà nước là H2 và Oxy, nhà điện tử học lại thấy nước không phải là H2 và oxy mà nước là các điện tử, nhà năng lượng học thì thấy các điện tử nếu bắn phá các điện tử thì lại thành năng lượng, rồi trên thế gian này có biết bao nhiêu chủ thể nhận thức khác nữa (côn trùng, động vật, chim chóc...). Vậy ai mới là người có nhận thức đúng nhất?
để trả lời cho câu hỏi "Linh hồn có hay không?", ta thử xét một ví dụ: một tù nhân bị kết án tử hình bằng tiêm thuốc độc.
- lúc anh ta còn sống (trước khi bị tiêm thuốc độc) anh ta là một người hoàn toàn khỏe mạnh, có khả năng nhận thức bình thường như mọi người bình thường - vì anh ta có bộ não và các giác quan, có khả năng di chuyển - vì anh ta có chân tay khỏe mạnh, có khả năng giao tiếp - vì anh ta có miệng, tai, ánh mắt, anh ta có khả năng thể hiện cảm xúc vui buồn...
- lúc anh ta đã bị tiêm thuốc độc và đã chết: Mặc dù các giác quan của anh ta vẫn còn, tay chân vẫn nguyên vẹn, bộ não vẫn còn nguyên, nhưng các khả năng (đi lại, nói năng, giao tiếp, cảm xúc) của anh ta lúc này không còn nữa.
vậy trước khi chết, ngoài xác thân thì trong anh ta phải có một thứ gì đó mà lúc chết đi thứ đó không còn trong anh ta nữa.
Cái thứ bị mất đi ấy là gì? nó đi đâu? có phải linh hồn không? lúc này nó có khả năng gì? cái thứ ấy có phải của ai cũng như của ai không? <== những câu hỏi này mỗi chúng ta phải tự mình tìm hiểu thôi các bạn ạ. - (Trần Minh Ngọc)
Mình không tin là tồn tại một thế giới khác.và càng không tin chuyện ma quỷ.nhưng quả thật mình đã từng gặp không chỉ 1 mà là 2 lần.dù vậy mình cũng vẫn không tin - (anh hùng vô lệ)
mấy bạn comment ở đây chắc tầm dưới 40 tuổi nhỉ ,lúc trước hồn ma là có thật và nhiều nữa, cứ hỏi ông bà của các bạn là biết - (Nguyen Long)
tôi thì tin vào thực chứng và vào bản thân, tôi nói CÓ. Vì tôi đã thấy ít nhất 3 lần. - (Vô Danh)
có người bảo có, có người bảo không, còn khoa học đang chứng minh. gắng đợi bạn nhé. - (Mắt Lạnh)
Thế tư tưởng là gì, có cầm nắm sờ thấy ko? Linh hồn và thể xác tồn tại song song, nhưng linh hồn mạnh hơn thể xác, linh hồn có thể nghĩ ngay ( đến ngay nhà Trắng, nhưng tx thì còn lâu hoặc ko thể nào đến được. Linh hồn ( tư tưởng) thậm chí có thể bay đến sao Hoả và những nơi bí ẩn khác, thể xác thì ko. Vậy là sau khi thể xác hết hạn sử dụng Linh hồn sẽ bay đi, sống một cuộc sống khác - (Bế Mạnh Đức)
Ai chết rồi trả lời giúp với. - (Duy Phong Huỳnh)
Mỗi lần đám ma hoặc giỗ đầu. Nếu ai để ý sẽ thấy một con bướm. Bướm này nhìn rất khác các con bướm khác mà bạn thường nhìn thấy. - (Hoang Quoc Quang)
Con người chỉ có cái xác(phần xác) mà không có linh hồn(phần hồn) thì nào khác gì khúc gỗ hay cục gạch... - (Tuan Thanh Hoang)
Hồi còn sống tôi cũng thường hỏi câu như thế này! - (trần văn việt)
Trước đây khoa học chả khẳng định độ thông minh máy móc không thể thay thế con người.Nhưng gần đây trí tuệ nhân tạo đang vượt con người.Sau này trí tuệ nhân tạo hòa mạng,wifi,xG v.v. Đó là linh hồn của máy móc tạo ra.Biết đâu con người,muôn vật cũng do thượng đế tạo ra,hòa mạng một môi trường mà chúng ta không biết,đó là linh hồn như con người đang làm đấy thôi - (Nguyen Quang)
Những ai comment trên đây đã đọc cuốn "Bàn tay ánh sáng" của Barbara Brenan, nhà vật lý học đang làm việc tại NASA chưa ?
HÃY ĐỌC ĐI - (thieudankhe)
Rất nhiều người trong chúng ta đều tin rằng Linh Hồn không tồn tại,nhưng tất cả chúng ta,khi muốn xây dựng gia đình,dựng vợ,gả chồng cho con cái,cất bốc mồ mả,xây dựng nhà cửa...vân vân và mây mây...Thì đa phần tìm đến những thầy bói toán,để xem ngày chọn giờ tốt,xấu...đã phần đều phủ phục trước những điện thờ của những ông thầy bà cốt mà khấn vái ông bà,ông vải linh thiêng phù hộ độ trì cho con cháu chắt ăn nên làm ra...Và ai ai cũng tin rằng:"Có thờ có thiêng,có kiêng có lành"...Thế thì lý giải ra làm sao hở các bạn.??? - (đỗ tâm)
đọc thấy nhiều bạn nói là không có linh hồn. chửi những người nói có linh hồn tồn tại là thất bại của trí thức. nói có ai nhìn thấy hay không mà dám bảo là có. mình cảm thấy thật không công bằng.
vì thứ nhất theo khoa học thì vẫn chưa xác định được chính xác có sự tồn tại của linh hồn hay không? nhưng đã có rất nhiều nghiên cứu chứng tỏ rằng thế giới thứ 3 vô hình tồn tại song song với thế giới thực
và thứ 2 là có những việc bạn không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại, tôi lấy 1 ví dụ đơn cử. tất cả mọi người ai cũng nghe rằng là con người thì phải có não, nhưng đa phần là cũng nghe sách báo, chứ có người nào đã tận mắt chứng kiến thấy não của chính mình chưa? nhưng ai cũng tin là có, đúng không? ví dụ của tôi hơi trừu tượng để mọi người thử suy nghĩ về việc : không phải bất cứ cái gì mình cũng có thể nhìn thấy? thứ 1 con người chỉ nhìn ra những thứ mà hiện đang sống mới thấy. có ai đã chết rồi ngồi đây nói hay không? để dám chắc rằng không có linh hồn? sao dám chắc chết là hết? nếu nói con người tồn tại là do bộ não còn nhận thức, tại sao có nhiều người sống đời sống thực vật vẫn sống trong rất nhiều năm? thân thể con người bao gồm phần thể xác và linh hồn chứ? thể xác thì có thể tan vào cát bụi nhưng ai đã chứng minh được không có sự tồn tại của 1 dạng năng lượng gọi là linh hồn?
mình không cổ súy việc mê tín dị đoan, thờ cúng... nhưng mình tin linh hồn là 1 dạng tồn tại, mặc dù chưa có ai xác định được. đó là đức tin niềm tin, chứ chưa ai có đủ luận cứ để bác bỏ hay xác nhận 100% - (jenny)
Tất cả những người không tin sự tồn tại của linh hồn thì hãy một lần thử trèo lên cột điện cao thế xem điện nó có chạy (tồn tại) trong đường dây hay không? - (lam.ph)
Vào thời xa xưa các bậc học giả đã thấy được thực tướng của linh hồn qua nhận định âm dương,đây có thể gọi là bản thể của linh hồn.Bản chất-bản tính của linh hồn phải nhờ đến khoa học vật lý cận đại mới manh nha ló dạng,đó là đối kháng cực.Đối cực hay hợp cực là sự hút đẩy nhau khi các cực cùng dấu hay trái dấu,đây là sự phân biệt có từ nguyên thủy của từ trường.Cần phải tốn rất nhiều thời gian qua tiến hóa để vật chất biến hóa từ vô cơ sang hữu cơ,đây là sự khởi đầu của hình tướng có thuộc tính hữu cơ như thân xác muôn loài.Linh hồn chỉ tồn tại trong thân xác hữu cơ dưới dạng thấy hay hiểu biết qua sự vận dụng ngũ quan[tai,mắt...], nhờ sự kế thừa bản tánh phân biệt có sẵn của đối cực,trong thân xác sự phân biệt nầy được thể hiện bằng cảm nhận,cảm xúc...gọi nôm na là lý trí,linh tri;linh hồn trong tự nhiên hay trong thân xác thực ra chỉ là dạng sóng năng lượng cực ngắn;linh hồn-thấy hay hiểu biết, không thể tồn tại trong không gian do không có chỗ phát huy công năng[không có chỗ nương dựa].Khoa học đã hiện thực hóa linh hồn qua các dạng sóng truyền tải thông tin,sử dụng não vô cơ-bộ nhớ như não nhân tạo - (loitran445)
Người nào tin là có linh hồn, thì có linh hồn. Còn người nào không tin có linh hồn, thì không có linh hồn! - (dangthienson)