Thông tin liên hệ
Bài viết của Nguyễn Mỹ Hương

Nguồn gốc cây lúa hay thuyền thuyết lễ hội lúa mới của người Tày

Mỗi năm, ở Trùng Khánh (Cao Bằng), khi cây lúa trên nương trên lũng bắt đầu trổ bông, kết hạt thì cũng là lúc đồng bào người Tày thưởng nô nức tổ chức cho ngày tết đón lúa mới, những đứa trẻ thì nô nức kéo nhau lên rừng làm những chiếc kèn "ồ lô" thổi những giai điệu tươi vui. Lễ hội thường tổ chức ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:08 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Đức Thánh Gióng

Trong tâm thức dân gian của người Việt, Thánh Gióng biểu đạt cho sức mạnh to lớn của sự chiến đấu chống ngoại xâm của cộng đồng để bảo vệ cuộc sống chung. Tuy nhiên, trong đời sống mỗi dân tộc, không phải lúc nào cũng có nạn ngoại xâm. Chiến tranh tự vệ chẳng qua chỉ là hành động bất đắc ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:08 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Truyền thuyết về hồ gươm, rùa "thần" và thanh kiếm "thuận thiên"

Ở ngay giữa Thủ đô Hà Nội, thuộc quận Hoàn Kiếm, có một hồ nước lớn, thời Lý, Trần được gọi là hồ Lục Thủy, gần bờ có tháp Báo Thiên cao 12 tầng soi bóng. Gọi hồ Lục Thủy có lẽ do từ thời ấy, nước ở đây có màu xanh như màu của lá cây (đến bây giờ cũng vẫn là màu xanh ấy, nhưng đã bị ô nhiễm khá ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:08 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Tại các điện thờ Mẫu, trường hợp đặt ba pho tượng nữ, cùng giống nhau ở gương mặt, vóc giáng, tư thế ngồi, và chỉ khác nhau ở trang phục, thì pho tượng ở giữa chính là tượng Thánh Mẫu, hay còn gọi là Mẫu Liễu. Nếu điện chỉ đặt một pho tượng nữ đó cũng là Thánh Mẫu, và được hiểu là Mẫu ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:08 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Đại thánh Từ Đạo Hạnh

Thiền sư Nguyễn Bình An Truyền thuyết về Mẫu Thoải Truyền thuyết Mẫu Thượng Ngàn Ngài họ Từ, tên Lộ, tự là Đạo Hạnh, sống vào thời Lý Nhân Tông, tu tại chùa Thiên Phúc trên núi Sài Sơn, thuộc phủ Quốc Oai, Sơn Tây. Là nhà tu hành nổi tiếng thông tuệ, uyên bác, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:08 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Bình Khôi công chúa

Bình Khôi Thông Tuệ Trinh Thục Công Chúa, Đại Vương. Là tước hiệu mà triều Lê thượng phong cho bà Trưng Nhị, nguyên là phó tướng, phó vương của bà Trưng Trắc (Trưng Vương) trong cuộc khởi nghĩa mang tên Hai Bà. Cũng như chị, bà Trưng Nhị là một nữ tướng thao lược, đã cùng khởi nghĩa và ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:08 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Cuộc chạy đua giữa cá voi và ốc sên biển

Ngày xưa, có con cá voi hay khoác lác. Một lần, nó huênh hoang: - Trên đời này không có con vật nào to hơn ta. Nghe cá voi nói vậy, ốc sên biển phì cười. Cá voi tức lắm. Nó bảo ốc sên biển: - Tao với mày sẽ chạy thi. Xem ai nhanh hơn. Ốc sên biển đồng ý. Nó nói với cá voi: - Ba ngày nữa ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:07 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Sự tích lão điền chủ biến thành khỉ đít đỏ

Có một điền chủ tên là Agari sống trong một khu nhà lớn. Gần ngồi nhà của lão điền chủ là hai vợ chồng người nông dân tên là Iri. Họ rất nghèo, không có tiền và cũng không có con cái. (Đọc truyện Sự tích con khỉ ) Ngày cuối cùng của năm cũ đã đến nhưng trong nhà họ không còn thứ gì để làm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:07 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Cổ tích con khỉ suýt bị mất gan

Một lần con gái thần Nây-ni-na (Thần cúa các loài bò sát dưới biển) bị ốm. Một ông thầy được mời tới khám bệnh cho cô. Ông thầy xem một hồi rồi phán: - Cô chỉ khỏi, nếu được một lá gan khỉ sống còn tươi nguyên. Thần Nây-ni-na bèn sai một con chó đến các vùng xa tìm khỉ. (Đọc truyện cổ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:07 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Sự tích hoa Mộc Lan - Phần 2

Khi Keiko và Aratumi gặp nhau ở công viên, họ cầm tay nhau cùng bước đi trên những con đường nhỏ, và kỳ diệu thay, từ lúc nào cặp môi của họ đã xoắn xuýt với nhau trong một cái hôn dài. - Keiko, Keiko của anh! - Aratumi thì thào - nhưng mặt chàng lập tức sa sầm lại - Đó phải chăng là một cái hôn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:06 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa