Thông tin liên hệ
Bài viết của Lê Thị Khánh Huyền

Em bé bán diêm

Rét dữ dội. Tuyết rơi. Trời đã tối hẳn. Đêm nay là đêm giao thừa. Giữa trời đông giá rét, một em gái nhỏ đầu trần, chân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối. Lúc ra khỏi nhà em có đi giày vải, nhưng giày vải phỏng có tác dụng gì kia chứ ! Giày ấy của mẹ em để lại, rộng quá, em đã liên tiếp ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:05 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Bươm bướm kén vợ

Chuyện kể về một chàng Bướm đang muốn lấy vợ, và cứ theo lẽ thường mà xét, gã muốn có được bông đẹp nhất trong các loài hoa. Để bắt đầu, gã đảo mắt xem xét khắp khu vườn. Các đóa hoa e lệ, khép nép ngồi trên cuộng như thiếu nữ trước ngày đính hôn. Tuy nhiên, trước một số lượng lớn hoa như vậy, cuộc ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:05 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Bông hoa cúc trắng

Ở một nơi thôn dã kia, gần ngay đường cái có một ngôi nhà bé nhỏ xinh xắn, nếu các bạn có đi qua, chắc chắn cũng phải để ý đến ngay. (Đọc thêm truyện cổ tích hay: Sự tích hoa cúc) Phía trước có một vườn hoa nhỏ và một hàng rào xanh tươi. Gần đấy, bên bờ rào, có một cây cúc trắng đang nở hoa ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:05 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Cô gái vàng - Phần 3

Cô gái vàng sống hạnh phúc trong lâu đài nhà vua. Chưa đến một năm sau, cô sinh được một cậu con trai xinh đẹp, có mái tóc vàng và ngôi sao cũng bằng vàng trên trán. Cả lâu đài đều vui mừng vì có hoàng tử xinh đẹp. Ngay đêm ấy, người đàn bà da đen lần đến giường hoàng hậu và đe doạ: - Nếu mày ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:04 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Cô gái vàng - Phần 1

Ngày xưa, một nguời thợ rèn nghèo khó, làm lụng quanh năm cũng không có nổi một túp lều để ở. Vợ con anh thường xuyên đói rét. Cho đến một ngày kia, cực chẳng đã, người thợ rèn quẫn trí, đem mấy đồng tiền cuối cùng ra mua một đoạn dây thừng, định chấm dứt cuộc đời của mình bằng nó. Người thợ rèn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:04 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Hoàng tử hạnh phúc Happy prince - Oscar Wilde - Phần 3

- Này Én, Én à, Én nhỏ ơi, ngươi không thể ở lại với ta thêm một đêm nữa sao? - Giờ là mùa đông rồi. - Én đáp - Tuyết lạnh sẽ sớm rơi. Ở Ai Cập, mặt trời ấm áp tỏa sáng trên những tán cọ xanh, còn bọn cá sấu nằm trong bùn, lười biếng ngắm nhìn chúng. Bạn bè tôi đang xây tổ trong đền Baalbec. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:04 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Dưới bóng liễu già - Phần 2

Knút được gửi học nghề tại nhà một bác thợ giày. Chú lớn quá rồi. Không thể để cho chú ăn rồi chạy chơi ngoài đồng. Lúc ấy là lúc chú chịu lễ ban thánh thể. Trong ngày hội ấy chú mong muốn được ra Côpenhagơ gặp cô bé Gian. Than ôi! Chú không ra khỏi thị trấn Kgiôêgiê. Chú chưa bao giờ được trông ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:04 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Sự tích loại bướm

Ngày xưa, những chú bướm đêm không phải có mầu nâu thô mộc xấu xí mà chúng cũng như những loài bướm khác, có mắc rực rỡ và tuyệt đẹp, thậm chí còn lộng lẫy hơn cả những chú bướm bây giờ. Một ngày nọ, mây đen kéo về che phủ khắp bầu trời khiến cho những thiên thần thấy buồn bã vì họ không còn nhìn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:03 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Sự tích hoa phong lan

Ở một miền xa xôi, khí hậu ấm áp và đất đai trù phú có một bộ lạc tên là Aruaki may mắn hơn các bộ lạc khác vì họ sai khiến được loài chim Oócchít chuyên đẻ những quả trứng bằng vàng. Khi một con chim đẻ trứng vào tổ trong hốc cây thì thủ lĩnh Nato dùng tay chuyển quả trứng đó sang một cái cây ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:03 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Truyện nhà họ Đường đả hổ

Xưa kia, tỉnh An Huy - trung Quốc có một thôn ở cạnh một hòn núi nhỏ, dân cư ở đây chừng trăm nóc nhà, nhà nhà sống về nghề nông, đốn củi; họ ăn no mặc ấm, cuộc sống kể ra cũng thảnh thơi. Chẳng dè năm nọ có một con hổ dữ xuật hiện, cứ năm ba ngày bao nhiêu người và vật phải chết dưới móng vuốt của ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:03 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa