Thông tin liên hệ
Bài viết của Lê Thị Khánh Huyền

Truyện cười: Cây tràm và con nai

Có một lần, bác Ba Phi trèo lên một cây tràm lấy mật ong. Bác rủi trật tay té bảy ngày mới tới đất. Cây cao quá xá! Khi rơi bác đói bụng quá, cứ ngày phải nấu cơm ăn hai bữa rồi lại té tiếp. Một bữa khác, trời nắng, bác xuống một cái bàu tắm, giặt áo phơi ngay trên gạc con nai mà không hay. Bác ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 09:04 ngày 15/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Làm thế nào ngăn chặn chồng ngoại tình?

Lại tiếp tục vắt tay lên trán phát minh, à phải rồi, gắn định vị vệ tinh lên người chồng là yên tâm, lão ta đi đâu, ngồi với ai là minh biết liền. Chỉ còn một nơi duy nhất có thể gắn định vị là chiếc điện thoại mà thôi, đây là vật bất ly thân của đàn ông mọi thời đại. Một đêm mình bí mật nhờ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 09:04 ngày 15/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Con chó săn dũng cảm

Trời mới rạng đông, nghe con heo nái trong chuồng hộc hộc, tui biết là con heo rừng nọc chiếc vô nhảy đực heo nái mình nữa rồi. Tui chộp cây mác thong, kêu con chó Nô nhảy ra. Con chó Nô là loại chó nòi, giỏi vô cùng, nhưng lúc này nó đang có chửa gần đẻ nên cũng hơi ột ệt. Lúc tui chạy tới thì ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 09:04 ngày 15/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Sân quạ

Ở Phong Lưu, Cạnh Đền có một sân chim, mỗi lần người ta bắt hàng vạn con còng cọc, cò long bong, cò quắm, vạc, diệc mốc... chở ra chợ bán. Sau hậu đất tui thì có "sân quạ", chuyện mới lạ đời! Số là mùa hạn năm đó, nắng khô hết đìa bàu, ao vũng xứ này. Trâu bò phải đi kiếm nước uống ở những cái ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 09:04 ngày 15/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Tôm U Minh

Cái năm đó trời nắng hạn đến lung, bàu đều khô sạch trọi, không còn một miếng nước thấm tay. Hạn đến chó nằm ở hàng ba nhìn trời lè lưỡi, gà ấp trên ổ hót cổ thở hết ra hơi, trâu thèm nước đổ bọt mồm. Nhà tui chỉ có mấy cái đìa cá giống với một cái búng đập thông ra kinh Ngang là còn nước chút ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 09:03 ngày 15/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Không cần phải cắt

Một anh chàng thấy khó chịu và đau đớn ở bộ phận sinh dục của mình. Anh tìm đến chuyên gia giỏi để chữa. Sau một hồi lâu khám xét kỹ càng, vị chuyên gia nọ nói: - Chúng tôi sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ và đấy là giải pháp tốt nhất, nhưng cũng tốn khá nhiều tiền. Anh nghĩ thầm: "Thật là một cú ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 09:03 ngày 15/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Truyện cười con nít có thai

Tại một trường mầm non, một bé trai chạy vào hỏi cô giáo: - Cô ơi, con nít có thể có thai không cô. Cô giáo: - Con nít không thể có thai được đâu con ạ! Thằng bé liền chạy tới đứa bạn gái nói : - Đó, đã nói không sao mà, cưng không phải sợ đâu.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 09:03 ngày 15/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Đừng có tưởng bở nhé

Truyện cười của hai vợ chồng: Anh : Em ơi... Em : Gì anh... Anh : Mình xử nha em... Em : Dạ... Anh : Em lột trước đi... Em : Thui anh lột trước đi... Anh : Thui 2 mình cùng lột nha em... Em : Dạ... Anh : Ý, con em chảy nước kìa... Em : Húp dùm em đi anh... Em : Anh : Ừ, để anh... Em : ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 09:02 ngày 15/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Thật là trùng hợp

Ở quán rượu, một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu Martini tại quầy bar thì một cô gái xinh đẹp bước vào và ngồi bên cạnh. Ông ta quay sang bắt chuyện: - Tôi đang ăn mừng cho một ngày đặc biệt.Người phụ nữ đáp: - Thật là trùng hợp. Tôi cũng đang ăn mừng. Vậy ông mừng vì dịp gì vậy? - ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 09:02 ngày 15/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Nghe vợ nói thật

Trong đêm tân hôn, vợ hỏi chồng: - Anh yêu! Trước khi gặp em, anh giải quyết "chuyện ấy" như thế nào? Anh chồng biết không thể chối cãi nên thú thật: - Thì anh tìm đến các quán karaoke, bia ôm, café đèn mờ, đại khái là các chỗ như thế. Em thông cảm, đàn ông mà! Chị vợ không chút phàn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 09:02 ngày 15/06/2018 chỉnh sửa