Thông tin liên hệ
Bài viết của Hồng Quyên

Bài văn tả hoa hướng dương số 8 - 10 bài văn tả hoa dướng dương hay nhất

Mỗi người đều có những cảm nhận riêng về vẻ đẹp và ý nghĩa của mỗi loài hoa. Có người thì thích hoa hồng, người thì thích hoa cúc. Còn với em, em luôn yêu nhất là những cây hoa hướng dương. Cây hoa hướng dương được bố em mua trồng từ dịp Tết năm ngoái. Cây hoa cao chừng gần một ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả hoa hướng dương số 7 - 10 bài văn tả hoa dướng dương hay nhất

Tuần trước, em được mẹ dẫn đến thăm một người bạn cũ của mẹ. Hai mẹ con em được cô dẫn ra tham quan vườn cây tự tay cô chăm sóc. Vườn nhỏ mà đa dạng các loại cây, nhưng em ấn tượng nhất với cây hoa hướng dương cô trồng ở ngay đầu vườn. Chao ôi! Lần đầu tiên em nhìn thấy cây hoa ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả hoa hướng dương số 6 - 10 bài văn tả hoa dướng dương hay nhất

Trong các loài hoa, em thích nhất là loài hoa hướng dương bởi vẻ đẹp rực rỡ và ý nghĩa của nó, tuy nhiên em vẫn chưa có cơ hội nhìn gần tận mắt nó bao giờ. Cho đến đợt lễ 30/4 - 1/5 vừa rồi, được nghỉ, thế là ba mẹ đã cho em đi thăm vườn hoa hướng dương trên thị xã. Buổi đi chơi hôm ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả hoa hướng dương số 5 - 10 bài văn tả hoa dướng dương hay nhất

Tụi nhỏ chúng em ai mà chẳng thích hoa, nhưng mỗi người đều có những ý thích riêng mình. Bạn thì yêu hoa hồng, người thì yêu cẩm chướng. Riêng em, em thích nhất là hoa hướng dương, một loài hoa luôn hướng đến ánh mặt trời. Biết ý em, bố em đã mua một chậu hoa hướng dương để ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả hoa hướng dương số 4 - 10 bài văn tả hoa dướng dương hay nhất

Hoa hướng dương là loài hoa thật đẹp, luôn luôn hướng về mặt trời. Trong vườn hoa như đang khoe hương sắc trong vườn nhà em những bông hoa hướng dương nổi bật nhất trong khu vườn. Ngắm nhìn hoa hướng dương, cây hoa cũng cao lắm, nó phải tầm khoảng 70 cm. Thân cây hoa to bằng ba ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả hoa hướng dương số 3 - 10 bài văn tả hoa dướng dương hay nhất

Xuân về. Muôn hoa đua sắc thắm. Phố phường nhộn nhịp người và xe. Người dân mua sắm áo quần rộn ràng, tất bật. Chậu hoa hướng dương của bố cũng khoe sắc, nó nở ba hoa to, vàng rực, lộng lẫy. Chậu hoa hướng dương cao bảy mươi xăng ti mét. Thân cây to bằng ngón chân cái của người ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả hoa hướng dương số 2 - 10 bài văn tả hoa dướng dương hay nhất

Trong vườn nhà tôi có rất nhiều loại hoa do ba tôi trồng: hoa lan, hoa hồng, hoa huệ, hoa đồng tiền, hoa cúc,… Nhưng loài hoa tôi yêu thích nhất là hoa hướng dương. Những bông hoa hướng dương nở xòe to rộng như cái đĩa hướng về phía mặt trời. Hướng dương thuộc loại cây thân mềm, ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả hoa hướng dương số 1 - 10 bài văn tả hoa dướng dương hay nhất

Thế giới loài hoa xung quanh ta luôn đa dạng và phong phú. Mỗi loài hoa lại có một hương sắc riêng. Trong tất cả các loài hoa, em thích nhất là hoa hướng dương, bông hoa rực rỡ luôn hướng về phía mặt trời mọc. Hoa hướng dương để lại ấn tượng với mọi người bởi vẻ đẹp rực rỡ tràn đầy ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài tham khảo số 7 - 7 Bài văn Kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa bằng lời văn của em (Ngữ văn 6) hay nhất

Tuổi thơ em gắn liền với nhưng “câu chuyện ngày xưa bà thường hay kể”, anh Khoai trung thực, hiền lành cưới được con gái phú ông, cô Tấm vượt qua bao gian khó giữ lấy cho mình cuộc sống hạnh phúc hay chàng Thạch Sanh dũng cảm và tốt bụng khiến công chúa rung động,… Và đặc biệt không ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:35 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài tham khảo số 6 - 7 Bài văn Kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa bằng lời văn của em (Ngữ văn 6) hay nhất

Ngày xưa, có hai vợ chồng nghèo không lấy một mảnh đất làm ăn nên đành phải đi làm cho một phú ông giàu có trong làng. Làm việc cũng rất chăm chỉ, sống rất lương thiện mà hai người vẫn không có lấy một mụn con để bồng bế. Họ cũng buồn lắm nhưng chỉ biết động viên nhau “Thôi, con cái ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:35 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa
<< < .. 6 7 8 9 10 11 12 .. > >>