Truyện cười: Thời sự gà

Thời sự gà - Bệnh gà đã lây từ người sang người, ông biết chưa? - Động trời vậy, tới mức này chắc tui phải gọi cho bà xã xử lý mấy con chim quý của tui mới được. Mấy hôm nay vừa thương vừa tiếc, tui với bả chỉ mới cách ly thôi. - Ừ , phải khẩn trương và quyết liệt đi ông ạ, trước ...

Thời sự gà

- Bệnh gà đã lây từ người sang người, ông biết chưa?

- Động trời vậy, tới mức này chắc tui phải gọi cho bà xã xử lý mấy con chim quý của tui mới được. Mấy hôm nay vừa thương vừa tiếc, tui với bả chỉ mới cách ly thôi.

- Ừ , phải khẩn trương và quyết liệt đi ông ạ, trước hết là mấy con gà của ông kìa, chứ chim thì thú y còn cho nuôi, chỉ cấm bán thôi.

- Thế thì khoẻ, tui không nuôi mà cũng chẳng mua bán gà chi sất.

- Vậy ông tới đây làm gì?

- Ông sao vậy, thì thường bữa tui và ông tới đây nhâm nhi và địa "gà". Đó, đó, "gà" đó bốc trời chưa, cẳng dài ngoẵng, còn thì, chậc, phập phồng, phập phồng...

- Thì đó, "gà" này mới lây sang người. Nghe đâu Nhà nước sắp tổng điều tra "gà", chắc để chặn dịch. Kỳ này gắt củ kiệu lắm nghen, cách ly đi, ông nguy cơ bị dính cao lắm.

- Sao vậy?

- Thì ông là công chức, dính là "khoanh vùng", "tiêu huỷ" luôn.

Ma Cà Tưng

( Ghi ở bar cà "phê"Giựt mình nhớ )

0