Truyện cười: ISO bó tay

ISO bó tay - Dạo này đi nhiều cơ quan, nghe hát Cả nhà thương nhau nhiều lắm ông ạ. - Ông muốn nói không khí đoàn kết dạo này được chăm lo à? - Còn hơn thế, đây lại là đoàn kết thống nhất một khối vững chắc cơ. - Ý ông là sao? - Này nhé, hôm toà xử vụ quản lý thị trường ...

ISO bó tay

- Dạo này đi nhiều cơ quan, nghe hát Cả nhà thương nhau nhiều lắm ông ạ.

- Ông muốn nói không khí đoàn kết dạo này được chăm lo à?

- Còn hơn thế, đây lại là đoàn kết thống nhất một khối vững chắc cơ.

- Ý ông là sao?

- Này nhé, hôm toà xử vụ quản lý thị trường Quảng Ninh dính buôn lậu, truyền hình chẳng đã đọc thon thót tên từng thành viên trong gia đình ông chi cục trưởng bao quát cả địa bàn biên giới, không có dân buôn nào không chung chi mà qua lọt.

- Ừ, tài thật, làm sao mà ông ấy đưa cả đứa em từng là tội phạm vào bổ nhiệm làm quan được nhỉ.

- Tài nhất là cả lực lượng QLTT biết cả nhưng bó tay, không dám hé răng.

- Thế mới là một khối vững chắc.

- Cũng chưa bằng chuyện đang loan truyền ở Sở Tài chính Vĩnh Phúc. Ông giám đốc còn thiết lập một quy trình khép kín: mẹ định giá, con trình, bố phê duyệt, cháu ruột quyết toán, em ruột thanh tra…

- Nên bảo ông ấy đi đăng ký ISO ông ạ.

- Chất lượng quy trình của ổng còn siêu hơn.

- ???

- “Đầu vào” nhà ông giám đốc ấy từ bản thân ổng cho đến vợ, em ruột vợ, con trai, em con ông chú…đều chỉ qua trình độ trung cấp hoặc chuyên tu, tại chức thôi.

- Thế thì ISO bó tay.

Ma cà tưng

0