Truyện cười: Đá bóng = lao động trí óc

Đá bóng = lao động trí óc - Thì ra, lao động nặng nhọc nhất của bóng đá nước nhà lại không phải là đá bóng, ông ạ. - Thôi, cả nước thúi ruột với ba cái chuyện tiêu cực ấy rồi, ông cứ móc mỉa. Có gì mới hơn không? - Ậy, ông chỉ toàn đọc và nghe người ta phản ánh thế. Có bao giờ ông ...

Đá bóng = lao động trí óc

- Thì ra, lao động nặng nhọc nhất của bóng đá nước nhà lại không phải là đá bóng, ông ạ.

- Thôi, cả nước thúi ruột với ba cái chuyện tiêu cực ấy rồi, ông cứ móc mỉa. Có gì mới hơn không?

- Ậy, ông chỉ toàn đọc và nghe người ta phản ánh thế. Có bao giờ ông tự đặt mình ở trong cuộc chưa?

- ???

- Đấy, ông cứ thử nghĩ mà xem, ra trận trên báo thì hò hét: Thắng! Phải thắng! Nhất định thắng. Dưới báo (trong chiếc điện thoại của nhà báo) thì lại rỉ rả: Thắng...? Không thắng...? Nhất định có tiền! Sức ép ấy như tạ nghìn cân chứ chẳng chơi à.

- Cho là ông có lý đi, nhưng theo lôgích của ông thì đọc báo và nghe điện thoại là lao động nặng nhọc nhất của bóng đá à?

- Không, tổng hợp những thứ đó và cuối cùng là viết kiểm điểm. Chung quy lại, toàn là lao động trí óc cả đấy.

Ma cà tưng

0