Truyện cười: Hệ quả

Hệ quả -Làm báo bên xứ kim chi cũng thảm, ông ạ. Như chuyện đài truyền hình MBC điều tra vụ nhà khoa học nổi tiếng Hàn Quốc nghiên cứu bằng trứng đồng nghiệp khiến dân chúng cự nự dữ trời. -Thì nhà khoa học ấy là niềm tự hào của nền công nghệ Hàn Quốc mà, ai biểu truyền hình đụng tới. ...

Hệ quả

-Làm báo bên xứ kim chi cũng thảm, ông ạ. Như chuyện đài truyền hình MBC điều tra vụ nhà khoa học nổi tiếng Hàn Quốc nghiên cứu bằng trứng đồng nghiệp khiến dân chúng cự nự dữ trời.

-Thì nhà khoa học ấy là niềm tự hào của nền công nghệ Hàn Quốc mà, ai biểu truyền hình đụng tới.

-Nhưng vấn đề là sự thật, truyền hình người ta có đưa sai không chứ?

-Nếu đúng mà làm giảm nhuệ khí của dân chúng thì cũng không nên ông ạ. Đấy như báo chí nước ta đấy mỗi mùa đá bóng đều phải đẩy nhuệ khí dân lên chứ. Chưa đá báo đã phải rút tít: Phải thắng! Lòng người muốn thế mà.

-Nên làm báo cũng chiều theo lòng ấy thì không thảm chứ gì. Xem ra nhà báo ta “khôn” hơn nhà báo Hàn nhỉ!

-Ông phải thông cảm với mấy ông nhà báo ta. Nhà báo Hàn thảm vì có nhà khoa học tự trọng từ chức làm dân nổi giận. Nhà báo ta “khôn” vì nếu chuyện như vậy xảy ra thì đâu có ai mà từ chức. Nhà báo thảm hay không cũng chỉ là hệ quả thôi mà.

-(nghẹn ngào) Thiệt thảm!

Ma cà tưng

0