Truyện cười: Không sao đâu

Hình minh họa. Bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân: - Nhịp đập của bác chậm lắm! - Thưa bác sĩ! Không sao đâu ạ. Tôi đã nghỉ hưu, không có việc gì làm, nên cũng chẳng đi đâu mà vội! Bác sĩ hỏi: - Theo các bạn thì thứ gì dễ khiến ta buồn ngủ nhất? Người ...

Hình minh họa.
Bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân: - Nhịp đập của bác chậm lắm!

- Thưa bác sĩ! Không sao đâu ạ. Tôi đã nghỉ hưu, không có việc gì làm, nên cũng chẳng đi đâu mà vội!
 Bác sĩ hỏi:

- Theo các bạn thì thứ gì dễ khiến ta buồn ngủ nhất?

 Người bệnh: Thuốc an thần.

Trong phòng mổ, bác sĩ đang chuẩn bị phẫu thuật. Bệnh nhân, một chuyên gia hình sự đang được gây mê nhưng còn lơ mơ, hé mở một con mắt và nhìn thấy thầy thuốc đang xỏ găng cao su:

- A, khôn thật... Không để lại dấu vân tay cơ đấy...

0